Ngày 19/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đức Giang tiếp nhận trường hợp cháu Phạm Tr H 12 tuổi, trú tại Gia Lâm - Hà Nội bị kéo thủ công của bạn đâm vào đầu.
Trao đổi với chúng tôi, trưởng Công an xã Phìn Ngan cho biết, hiện tại sự việc đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Bát Xát. Phía cơ quan chức năng đã đình chỉ giảng dạy đối với cô giáo đánh học sinh thâm tím mặt mũi chỉ vì viết chữ xấu.
Theo lời những em nhỏ xung quanh, lúc cháu Phát bỏ chạy thì cô Kiều nắm cổ áo kéo lại dẫn đến té ngã, gây chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, người giữ trẻ khẳng định: Trong lúc đùa giỡn, cháu Phát đã tiểu tiện lên người chị ruột của mình và bị em này xô ngã…
Ngày 2-6, TS.BS Phạm Duy Hiền – Giám đốc Trung tâm phẫu thuật nội soi Nhi khoa - Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Bệnh viện vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhi D.P.Q. (7 tuổi, Quảng Ninh) uống nhầm axít.
Trường hợp của cậu bé dân tộc nghèo Vừ Mí Chá, 2 tuổi, bị rắn rừng cắn nguy hiểm đến tính mạng, đang cấp cứu trong bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khiến ai cũng thương cảm, xót xa.
Theo chia sẻ của cô giáo phụ trách lớp có bé gái 3 tuổi bị bỏng tại Trường mầm non B.N 1, trong lớp học bị rơi lại một chiếc bật lửa, nguyên nhân cụ thể như thế nào chưa được xác định.
Nhìn cơ thể mình bị bỏng nặng đến biến dạng, bé Hùng nghẹn ngào: “Không còn đôi tay để viết, con buồn lắm. Bộ dạng con thế này thà con chết đi còn hơn, để bố mẹ đỡ khổ…”, nghe những câu nói của con, vợ chồng anh Hưng lại bật khóc.
Tan học rồi mất tích từ ngày 26-1, thi thể bé gái 8 tuổi bất ngờ được phát hiện gần khu vực có hàng loạt casino bên kia biên giới Tây Ninh, trong tình trạng đã phân hủy nặng.
Toàn bộ phần da mặt và chân tay Thu Phương đều bị lở loét nghiêm trọng do căn bệnh viêm da cơ địa. Mặc dù đã được 4 tuổi nhưng bé chỉ nặng 10kg, đôi chân của cháu chỉ đứng được một lúc chứ không đi lại được như nhiều đứa trẻ khác bởi căn bệnh quái ác đã đeo bám cháu khi mới 2 tháng tuổi.