Chuẩn bị đón lễ bế giảng cuối cùng trước khi chia tay ngôi trường cũ nhưng thầy trò trường Tiểu học Bà Triệu (Hà Nội) đều vui mừng bởi một thời gian ngắn nữa, họ sẽ không còn phải dạy và học trong không gian chật hẹp; sẽ không còn phải xuống lòng đường nườm nượp xe cộ để chào cờ, hay tập thể dục.
Ngày hôm nay, đã có rất nhiều trường học trên cả nước cùng xếp bản đồ Việt Nam để mừng sinh nhật Bác Hồ cũng như thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc.
Có những người con từ miền Nam ra thăm Lăng Bác, xúc động nghẹn ngào khi được dự giây phút chào cờ thiêng liêng trước Quảng trường Ba Đình. Có những người con của Thủ đô, nghi thức chào cờ mỗi buổi sáng như đã ăn sâu vào máu thịt.
Không thể nghe, không thể nói, mỗi học sinh nơi đây cất vang giai điệu của bài Quốc ca bằng ngôn ngữ cơ thể. Khi hiệu lệnh vang lên, thầy và trò hướng về lá cờ Tổ quốc, đầy tự hào trong buổi lễ Chào cờ.
Hôm nay (19/5), cả nước tưng bừng kỉ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ 6h sáng, rất nhiều người dân trên cả nước đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình để tham dự lễ chào cờ trong ngày đặc biệt này.