Chàng trai cụt ngón, suýt chết chỉ vì thói quen bẻ khớp tay

Oct, Theo Helino 22:25 06/02/2018

Chính xác thì không phải lỗi của thói quen bẻ khớp, mà là một sai lầm chết người ngay sau đó.

Thói quen bẻ khớp tay từ lâu đã khiến giới khoa học chia làm hai nửa đối địch. Một bên cho rằng việc bẻ khớp làm tăng nguy cơ viêm khớp, trong khi nhóm còn lại thì tin việc bẻ khớp chẳng có vấn đề gì cả.

Và thực tế cho thấy, bẻ khớp cũng an toàn thật, nhất là sau nghiên cứu của Donald Unger - một chuyên gia xương khớp nổi tiếng. Ông đã tự tay bẻ khớp của mình trong vòng 60 năm để chứng minh rằng thói quen này không có hại. Hơn nữa, âm thanh lục khục khi bẻ chỉ là tiếng các bong bóng khí được hình thành khi khớp bị ép lại mà thôi.

Chàng trai cụt ngón, suýt chết chỉ vì thói quen bẻ khớp tay - Ảnh 1.

Thế nhưng mới đây, Antoine Boylston - một công nhân sống tại Lexington, Kentucky đã suýt bỏ mạng vì thói quen này.

Cụ thể, Boylston đã tưởng như ngón út của anh bị gãy sau khi bẻ khớp, vì cơn đau gây ra quá lớn. Nhưng chỉ ngay ngày hôm đó, anh cảm thấy cơ thể không hề ổn - choáng váng, buồn nôn, sốt... Ngón tay thì tím bầm, sưng tấy và đầy đau đớn.

Boylston nhanh chóng được đưa vào viện, và tại đây mọi chuyện đã được giải đáp. Hóa ra khi bẻ khớp, anh đã vô tình cạo trúng một vết thương sẵn có trên ngón tay, khiến lớp vảy bong ra và chảy máu. Tất cả đã tạo điều kiện cho các vi khuẩn "ăn thịt người" xâm nhập, làm nhiễm trùng vết thương một cách trầm trọng.

Chàng trai cụt ngón, suýt chết chỉ vì thói quen bẻ khớp tay - Ảnh 2.

Boylston đã phải nhập viện để điều trị nhiễm trùng vì thói quen bẻ khớp

"Tôi đã nghĩ khuẩn ăn thịt người là thứ chỉ thấy trên phim ảnh, chứ không phải khi bạn bẻ ngón tay quá nhiều. Tôi rất thích bẻ khớp, và cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Giờ thì hối chẳng kịp" - Boylston đau khổ chia sẻ.

Boylston đã phải phẫu thuật khẩn cấp, với quy mô là toàn bộ cánh tay. Lý do là vì vi khuẩn đã lây lan đến tận khuỷu tay rồi.

"Bác sĩ cảnh báo tôi có thể mất bàn tay, nhưng nếu không quyết định nhanh, có thể là cả cánh tay, thậm chí giờ này tôi đã chết rồi."

May mắn là Boylston không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ngón tay út của anh phải bị cắt bỏ. Da cánh tay được thay thế bằng một mảng da đùi, vì trước đó vi khuẩn đã khiến nó hoại tử mất rồi.

Chàng trai cụt ngón, suýt chết chỉ vì thói quen bẻ khớp tay - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, việc mất ngón út cũng khiến bàn tay của Boylston không còn linh hoạt nữa. Lý do là vì khả năng cầm nắm của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào ngón út. Thiếu đi nó, thì ngoại trừ ngón cái và ngón trỏ, các ngón còn lại đều không hoạt động bình thường được.

"Đó có lẽ là nỗi đau lớn nhất mà tôi từng phải chịu." - Boylston đau đớn chia sẻ.

Vi khuẩn ăn thịt người là như thế nào?

Thực chất, đây chỉ là một tên gọi mang tính chất... kinh dị hóa trong y học. Về cơ bản, vi khuẩn ăn thịt là các loại khuẩn có thể gây nhiễm trùng. Chúng sống nhờ vào máu, lan tỏa qua mạch máu và những bó cơ, giống như một loài thú gặm nhấm dần cơ thể của chúng ta.

Chúng có thể xâm nhập cơ thể qua bất kỳ vết thương hở nào trên da, và sẽ khiến người nhiễm chịu tột cùng đau khổ nếu không sớm chữa trị.

Trong thời đại vi khuẩn kháng thuốc ngày càng mạnh hơn, nhiễm trùng cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Hãy tưởng tượng nếu một ngày thuốc kháng sinh trở nên vô hiệu, một vết xước nhỏ cũng khiến con người ta vong mạng. Đó chính là sự đáng sợ của vi khuẩn ăn thịt người.

Nguồn tham khảo: IFL Science, Metro