Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia

Thảo Yukimoon, Theo Trí Thức Trẻ 11:13 27/07/2016

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ rất chân thực của chàng trai trẻ Taylor Gleason, người đã đặt chân đến 65 quốc gia khác nhau trong vòng 5 năm qua.

"Đi một ngày đàng học một sàng khôn", có lẽ bởi vậy mà cậu bạn 21 tuổi người Mỹ Taylor Gleason đã một mình ghé thăm 65 quốc gia trên khắp thế giới. 

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 1.

Gleason chia sẻ: "Tôi thuộc tuýp người năng động và thích tìm hiểu, khám phá. Tôi muốn tự viết nên câu chuyện đời mình và được đi đến bất cứ nơi nào mình thích."

Lớn lên ở bang California, miền Tây nước Mỹ, cậu bé Taylor Gleason chỉ có một dịp đi chơi xa duy nhất cùng với gia đình đến Mexico. Rồi đến năm 16 tuổi, được tham gia vào chuyến du lịch sang Ý do trường trung học tổ chức, từ đó niềm đam mê khám phá những miền đất mới trỗi dậy trong lòng Gleason và thôi thúc cậu lên đường.

Trong vòng 5 năm, Gleason đã đặt chân đến 65 quốc gia khác nhau. Và chỉ trong 2 năm thì cậu đã nắm trong tay kinh nghiệm đi du lịch ở 50 nước. Tại mỗi quốc gia, cậu khám phá ra được rất nhiều điều mới lạ và cực kỳ thú vị. Cậu đã đăng tải những bức ảnh cùng với kinh nghiệm đi du lịch của mình lên Instagram. Những chia sẻ của cậu nhận được vô số lượt yêu thích và hơn 64.000 người theo dõi.

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 2.

"Có rất nhiều những trải nghiệm thú vị ở mỗi nơi tôi đi qua. Đó là những điều mà bạn không thể tìm thấy qua sách vở." - Gleason nói.

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 3.

Để tiết kiệm chi phí cho hai năm du lịch của mình, Gleason đã đi làm tại UCLA trong khi vẫn học tập chăm chỉ để có thể tốt nghiệp sớm.

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 4.

Gleason luôn tìm hiểu và xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định điểm đến tiếp theo của mình. Điều đó đã giúp cậu tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc.

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 5.

Việc tính toán hợp lý đã giúp Gleason có thể đến thăm vô số các thắng cảnh tuyệt đẹp trên thế giới và gặp gỡ rất nhiều bạn bè.

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 6.

"Một trong những kỷ niệm khó quên là lần tôi được tham dự lễ hội bia Oktoberfest ở Munich, Đức. Ngay lập tức, tôi đã yêu đất nước, con người và nền văn hóa nơi đây."

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 7.

"Tôi cũng rất thích bơi cùng cá mập trắng khổng lồ ở New Zealand" - Gleason kể lại. "Bạn sẽ ở trong một cái lồng bảo vệ. Nhưng khi nhìn những con cá mập với cái hàm to khỏe đang đuổi theo sau, thì đến cả những người ưa mạo hiểm cũng phải thấy hốt hoảng."

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 8.

Gleason đã được chiêm ngưỡng Angkor Wat ở Campuchia, du lịch ở Bali, gặp gỡ bạn bè ở Úc, đến thăm Moscow và Nhật Bản, rồi dừng chân hai tuần tại Israel.

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 9.

Khi biết ý định tới Bắc Triều Tiên của Gleason, cả gia đình và bạn bè đã kịch liệt phản đối vì lo cho sự an toàn của cậu.

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 10.

Nhưng Gleason nói: "Tôi biết đến Bắc Triều Tiên là nguy hiểm, nhưng nó cũng không phải một khu vực đang xảy ra chiến tranh như Syria hoặc vài nơi ở Trung Đông. Miễn là tôi tôn trọng đất nước và văn hóa của họ, thì sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra."

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 11.

Gleason chụp ảnh với những người bạn là hướng dẫn viên du lịch người Bắc Triều Tiên.

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 12.

"Người dân Bắc Triều Tiên không bao giờ cười khi chụp ảnh." - Gleason nói.

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 13.

Nhà ga Puhung ở Bắc Triều Tiên - một trong các ga tàu điện ngầm sâu nhất thế giới.

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 14.

Theo Gleason, danh sách các nước mà cậu cảm thấy không thú vị như những lời quảng cáo trên các phương tiện truyền thông là: Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ, Dubai, Ma-rốc và Thái Lan.

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 15.

Sau 3 tháng sống và học tập ở Thượng Hải, Gleason chia sẻ: "Tôi cảm thấy tất cả mọi điều vốn được coi là dân chủ ở phương Tây thì đã bị bóp chết ở đất nước này. Không khí cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Có lẽ việc sống ở đó còn nguy hiểm hơn ở Bắc Triều Tiên."

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 16.

"Người Thái Lan không lịch sự như tôi nghĩ. Và họ có vẻ không thích người Mỹ."

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 17.

Tại một bữa tiệc trên đảo Koh Phangan, Thái Lan, Gleason đã bị đánh thuốc mê, bị cướp và bị đánh đập bởi một băng đảng địa phương. Cậu tỉnh dậy trong bệnh viện và mất hết hành lý lẫn giấy tờ. Sau đó, cậu phải sống nhờ vào lòng tốt của những người khách du lịch đến từ nước khác. Họ cũng là những người đã phát hiện ra cậu bị thương nặng và nằm bất tỉnh bên lề đường. Họ đã hô hấp nhân tạo và sơ cứu trước khi đưa cậu đến bệnh viện.

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 18.

Trải qua một kinh nghiệm đáng sợ như vậy, nhưng Gleason vẫn không từ bỏ cuộc hành trình khám phá những nền văn hóa mới.

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 19.

Tại Ai Cập, Gleason may mắn được vào tham quan bên trong các kim tự tháp. Nhưng cậu thất vọng kể lại: "Chẳng còn gì để xem trong các kim tự tháp, tất cả các bảo vật đã bị chuyển đi nơi khác."

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 20.

Trên cuộc hành trình ly kì, Gleason cũng đã "cả gan" nếm thử rất nhiều những món ăn "kinh dị" như món tằm ở Hàn Quốc, bánh nhện đen ở Campuchia, bánh kẹp nhện và bọ cạp. Thậm chí cậu cũng ăn thử các món gián, kiến và sâu. Cậu cho biết các món ăn đó đều có vị khá ngon, ngoại trừ món gián.

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 21.

Một trong những nơi tuyệt vời mà Gleason yêu thích là bể bơi SkyPark ở khách sạn Marina Bay Sands, Singapore.

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 22.

"Những điều tôi đã trải qua, các nền văn hóa mà tôi chứng kiến, những người tôi đã gặp - kể cả những điều tốt và xấu, đều đem lại cho tôi kinh nghiệm và những bài học giá trị. Tôi cảm thấy biết ơn tất cả." - Gleason chia sẻ.

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 23.

Lời khuyên của Gleason dành cho những người đang chuẩn bị đi du lịch là: "Hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Liên hệ trước với đại sứ quán để đề phòng bất cứ rủi ro nào có thể xảy ra, sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để liên tục cập nhật cho mọi người biết bạn đang ở đâu."

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 24.

Việc đi du lịch giờ đây đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của Gleason.

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 25.

Dự định tương lai của Gleason là tìm một công việc trong ngành giải trí. Cậu cũng sẽ viết một cuốn sách để kể lại những câu chuyện thú vị trong chuyến du hành của mình.

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 26.

"Tôi đang được sống với giấc mơ của mình." - Gleason nói.

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 27.

"Với những trải nghiệm đã qua, giờ đây tôi đã sẵn sàng để xây dựng một sự nghiệp vững vàng và một cuộc sống ý nghĩa."

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 28.

Một điều chắc chắn rằng: Dù sau này cuộc sống có khắc nghiệt ra sao, nó cũng không dễ dàng làm cho chàng trai này gục gã.

Chàng trai 21 tuổi một mình đi du lịch đến 65 quốc gia - Ảnh 29.

Và cuộc hành trình của Gleason vẫn chưa kết thúc.