Để mua một chiếc túi từ các thương hiệu cao cấp như Dior, Gucci, Chanel..., người ta thường phải tiết kiệm và đắn đo suy nghĩ suốt hàng tháng trời. Tuy nhiên, mua được đồ đắt không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ hỏng. Sau một thời gian dài sử dụng, tình trạng túi bị xước, rách hay thủng đều có thể xảy ra, nhất là nếu bạn không biết giữ gìn đúng cách.
Và khi túi hỏng, bỏ thì thương mà vương thì tội, chẳng ai muốn ném cả chục triệu đồng qua cửa sổ chỉ vì 1 vết sờn, rách. Đó là lí do vì sao, người ta tìm đến những thợ sửa túi như ông Nam Jung Hyun, 52 tuổi, đến từ Hàn Quốc. Với 35 năm kinh nghiệm trong nghề, ông có thể "cải tử hoàn sinh" mọi chiếc túi/ví hiệu, dù tình trạng của chúng có tàn tạ tới mức nào.
Được biết, ông Nam Jung Hyun đã bắt đầu mày mò học cách sửa túi từ năm 16, 17 tuổi, thời điểm mà các bạn đồng trang lứa còn chẳng biết tới túi hiệu là gì. Dần dần, ông bắt đầu đam mê với nghề và tự mở một cửa hàng sửa đồ hiệu tại khu vực Seongsu-dong, Seoul. Nhờ sự tỉ mỉ, khéo léo của mình, ông được rất nhiều người tín nhiệm.
Để tạo ra loại keo đặc biệt, ông Jung Hyun đã nghĩ ra cách mix sáp ong và hồ.
Với những chiếc túi vải bị rách, ông đều khâu cực kỳ cẩn thận.
Nhìn hình ảnh trước và sau khi sửa túi, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Ngoài ra, ông còn dùng mỡ lợn và vỏ chuối để tạo ra một chất đặc biệt, chuyên để xử lý các vết xước trên túi da.
Chiếc ví nhăn nheo cũ nát lúc ban đầu đã được sửa lại mới tinh tươm.