Chàng người mẫu nam đánh bật tiêu chuẩn cái đẹp: Mập một chút cũng đi catwalk được chứ sao?

Skye, Theo Thời Đại 12:45 18/08/2017

Với cơ thể một múi, Dexter Mayfield vẫn tự tin sải bước trên đường catwalk. Anh muốn khuyến khích mọi người hãy tự tin vào cơ thể mình và không có điều gì là không thể.

Trong xã hội hiện đại, bất cứ ai cũng có nỗi lo lắng thường trực về ngoại hình của mình. Sự xuất hiện của Internet càng khiến nỗi lo về vẻ ngoài của nhiều người thêm căng thẳng khi mỗi ngày lướt Facebook, Instagram, đập vào mắt họ là những cô nàng, anh chàng đẹp long lanh, cơ thể chuẩn đẹp không tì vết. Không ít câu chuyện thương tâm do tự ti về nhan sắc gây ra, thậm chí có nhiều người còn chọn cái chết vì mặc cảm ngoại hình.

Màn trình diễn catwalk của Dexter Mayfield.

Để góp một phần giải quyết vấn nạn đó, nữ người mẫu Tess Holliday từng khởi xướng trào lưu hashtag EffYourBeautyStandards trên Facebook. Cô khuyến khích hàng nghìn phụ nữ trên hành tinh hãy tự hào vì màu da của mình. Tuy nhiên, mọi người thường chỉ nghĩ về phụ nữ là đối tượng mặc cảm nhiều hơn với cơ thể. Còn nam giới thì sao?

Chàng người mẫu nam đánh bật tiêu chuẩn cái đẹp: Mập một chút cũng đi catwalk được chứ sao? - Ảnh 2.

Dexter đã làm người mẫu cho nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Marco Marco và xuất hiện trong nhiều video âm nhạc của các ngôi sao như Jennifer Lopez, Sara Bareilles.

Năm 2015, Dexter Mayfield, một người mà lúc bấy giờ không ai biết là ai, đã quyết định sẽ thực hiện xứ mệnh của mình: Anh có màn trình diễn thời trang trong tuần lễ thời trang Los Angeles.

Sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu Dexter Mayfield có thể hình chuẩn 6 múi, cao trên mét 8 như đa phần người mẫu nam. Điều đặc biệt là cơ thể anh được đánh giá là hơi mập một chút. Tuy nhiên, không vì thế mà chàng trai người Mỹ này tự ti với cơ thể mình. Dexter đã làm người mẫu cho nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Marco Marco và xuất hiện trong nhiều video âm nhạc của các ngôi sao như Jennifer Lopez, Sara Bareilles. Chia sẻ về công việc, Dexter nói anh muốn trở thành người mẫu nam size lớn đầu tiên trên thế giới.

Chàng người mẫu nam đánh bật tiêu chuẩn cái đẹp: Mập một chút cũng đi catwalk được chứ sao? - Ảnh 3.

Dexter từng có thời gian chán ghét bản thân, không muốn tập nhảy hay làm gì cả vì anh cho rằng, người như anh sẽ không thể thành công với sự nghiệp người mẫu hay vũ công được cả.

Không chỉ là người mẫu, chàng trai trẻ này còn là một vũ công. Tuy nhiên, để có được những thành công như bây giờ, anh cũng phải trải qua những năm tháng đấu tranh với mặc cảm của bản thân. Dexter từng có thời gian chán ghét bản thân, không muốn tập nhảy hay làm gì cả vì anh cho rằng, người như anh sẽ không thể thành công với sự nghiệp người mẫu hay vũ công được cả. Nhưng thời gian và sự thành công ngày hôm nay đã chứng tỏ rằng, suy nghĩ của anh hoàn toàn sai...

Không chỉ vậy, Dexter còn bị nhiều người chỉ trích, xúc phạm vì là người đồng tính và da màu. Anh chia sẻ rằng mình từng bị bắt nạt khi còn đi học và mọi người hay cười cợt mỗi khi anh đi ngang qua họ.

"Chúng ta cần phải chứng tỏ bản thân mình nhiều hơn. Tôi nghĩ nhiều bạn trẻ sẽ tự tin hơn về bản thân mình nếu họ có thể được xã hội công nhận", Dexter chia sẻ.

Dexter từng biểu diễn cho Marco Marco 2 năm liên tiếp 2016 và 2017. Trang Instagram của anh cũng có rất đông người theo dõi. Anh cũng tham gia nhiều chiến dịch của các công ty nhằm tôn vinh vẻ đẹp đích thực của mỗi người. Dù sức nổi tiếng của chàng trai này vẫn chưa thể chạm tới toàn cầu nhưng anh đã góp một phần quan trọng trong việc thay đổi suy nghĩ của mọi người về cơ thể mình cũng như biết trân trọng bản thân hơn. 

Chàng người mẫu nam đánh bật tiêu chuẩn cái đẹp: Mập một chút cũng đi catwalk được chứ sao? - Ảnh 4.

Dexter luôn tự tin về ngoại hình của mình, dù nhiều người cho rằng anh quá mập.

Chàng người mẫu nam đánh bật tiêu chuẩn cái đẹp: Mập một chút cũng đi catwalk được chứ sao? - Ảnh 5.

Chàng trai trẻ này từng tự tin sải bước trên sàn catwalk.