"Chàng Giàu, Nàng Nghèo": Lại là một phim Hàn về hoàng tử - lọ lem không thể bỏ qua!

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 21:41 25/05/2018

Sở hữu bối cảnh sang chảnh, dàn sao xinh đẹp cùng cốt truyện "mì ăn liền", "Rich Man" (Chàng Giàu, Nàng Nghèo) thích hợp là tác phẩm để các mọt phim Hàn... xem cho vui.

Khi mà truyền hình Hàn Quốc thời gian gần đây cho ra mắt quá nhiều tác phẩm pháp luật, hình sự,... tuy "trưởng thành" nhưng lại có phần "khô khan", người xem bỗng cảm thấy nhớ những chuyện tình hoàng tử - lọ lem mà trước đây có thể họ từng chê ỏng chê eo vì cốt truyện nhàm chán, nam nữ chính chẳng biết làm gì ngoài hôn nhau và dùng trợn mắt để quyến rũ đối phương. Giữa một bối cảnh như vậy, Rich Man (Chàng Giàu, Nàng Nghèo) - phiên bản remake của phim Nhật Rich Man, Poor Woman - là một lựa chọn khá thú vị để vơi đi nỗi nhớ.

Chàng Giàu, Nàng Nghèo: Lại là một phim Hàn về hoàng tử - lọ lem không thể bỏ qua! - Ảnh 1.

Tất nhiên, vì là một bộ phim có nội dung "mì ăn liền" như bao phim lọ lem khác, khán giả khi theo dõi Rich Man nên hạ bớt mọi yêu cầu về nội dung, tính logic của phim hay diễn xuất của các diễn viên. Giống như món mì ăn liền chỉ ngon chứ không được bổ béo, Rich Man là một bộ phim xem chỉ để giải trí, cho dù biên kịch có cố sắm thêm cho các nhân vật mấy câu thoại "deep" thế nào. Song, chỉ cần nó đem tới sự giải trí thôi thì đã là tốt lắm rồi.

Chàng Giàu, Nàng Nghèo: Lại là một phim Hàn về hoàng tử - lọ lem không thể bỏ qua! - Ảnh 2.

Nam chính của Rich Man là Lee Yoo Chan (Suho), ông chủ đẹp trai 29 tuổi của công ty công nghệ hàng đầu Hàn Quốc Next In, điểm đến số 1 của sinh viên mới ra trường. 7 năm từ cậu thanh niên tay trắng táo bạo trở thành một CEO nổi tiếng, Lee Yoo Chan luôn khiến những người xung quanh sửng sốt vì những phát ngôn đúng kiểu "giàu thì nói gì cũng đúng" của mình. Thường những nam chính bề ngoài ngông cuồng, không coi ai ra gì như này đều có nội tâm sâu sắc. Lee Yoo Chan chẳng những gặp vấn đề về ghi nhớ khuôn mặt mà còn bị ám ảnh bởi hình bóng một cô gái tên Kim Boon Hong. Quả nhiên, muốn làm nam chính phim lọ lem thì thứ đầu tiên bạn phải có là một quá khứ phức tạp.

Chàng Giàu, Nàng Nghèo: Lại là một phim Hàn về hoàng tử - lọ lem không thể bỏ qua! - Ảnh 3.

Nữ chính của phim là Kim Bo Ra (Ha Yeon Soo), một lọ lem điển hình nhưng không phải là học sinh cấp ba như Geum Jan Di hay Cha Eun Sang huyền thoại. Ngoài gương mặt đẹp, Kim Bo Ra có gì? Đó là một đôi mắt luôn thích mở siêu to, một tinh thần lạc quan hơi quá đà cho một cô gái đã U30 và trượt phỏng vấn xin việc 30 lần. Next In là sự liều lĩnh thứ 31 của cô gái này. Thường các lọ lem đều được biên kịch cứu vớt hình ảnh yếu đuối, vô dụng của mình bằng một điều đặc biệt nào đấy. Và với Kim Bo Ra, ngoài trái tim ấm áp thì cô còn có trí nhớ siêu phàm, đến nỗi được Lee Yoo Chan gọi là "nữ hoàng học vẹt".

Chàng Giàu, Nàng Nghèo: Lại là một phim Hàn về hoàng tử - lọ lem không thể bỏ qua! - Ảnh 4.

Rich Man là hành trình Lee Yoo Chan và Kim Bo Ra từ những kẻ tưởng như xa lạ trở thành người yêu. Ở hành trình ấy, chúng ta thấy nam chính nhờ nữ chính mà bớt ngông cuồng, biết thế nào là vẻ đẹp của sự bình dân, còn nữ chính cũng nhờ anh mà bớt vô dụng hơn (hoặc lại càng vô dụng). Rich Man cũng xuất hiện những tình huống quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết "võ" ở các bộ phim lọ lem, như là nam chính dắt nữ chính đi "lột xác" hay nam chính hoang mang khi bỗng thấy mình quan tâm tới "con nhỏ ấy, con nhỏ rất giống với cô gái năm ấy".

Chàng Giàu, Nàng Nghèo: Lại là một phim Hàn về hoàng tử - lọ lem không thể bỏ qua! - Ảnh 5.

Với một cốt truyện đặc mùi Cinderella được miêu tả trên một bối cảnh đủ xa hoa, sang chảnh với công nghệ hoành tráng, văn phòng lấp lánh, siêu xe nổi bần bật như vậy, Rich Man đạt tiêu chuẩn để được gọi là một bộ phim tuổi teen xem ổn. Điểm đáng khen ở tác phẩm này so với những bộ phim cùng mô-típ khác gần đây đó là nó không cố làm ra vẻ mình là một câu chuyện sâu sắc hay cố phủ nhận cái tính chất "mì ăn liền" của mình. Chính nhờ vậy, người xem cảm thấy khá thoải mái khi theo dõi Rich Man, chờ đợi những phân cảnh yêu đương mơ mộng của nó cho dù bộ phim này cũng có không ít tình tiết khá là sáo rỗng. Có thể bạn không tin nhưng có những người tìm đến Rich Man chỉ vì Hàn Quốc gần đây nhiều phim "deep" quá.

Chàng Giàu, Nàng Nghèo: Lại là một phim Hàn về hoàng tử - lọ lem không thể bỏ qua! - Ảnh 6.

Nếu không tính cốt truyện "chẳng có ý nghĩa gì lắm" thì thứ gây khó chịu nhất của Rich Man có lẽ chính là hình tượng nữ chính mà bộ phim này xây dựng. Cho dù có hào phóng dành bao nhiêu sự thông cảm cho một bộ phim tuổi teen, cho dù biên kịch có cố bảo vệ nữ chính của mình bằng vỏ bọc mạnh mẽ, lạc quan thì cái vẻ ngơ ngác, hồn nhiên trong ánh mắt của một cô gái đã gần 30 tuổi như Kim Bo Ra vẫn thật khó chấp nhận. Khi đảm nhận một nhân vật khó ngấm như vậy, nữ diễn viên Ha Yeon Soo cũng khó lòng mà thể hiện được thứ diễn xuất tự nhiên.

Chàng Giàu, Nàng Nghèo: Lại là một phim Hàn về hoàng tử - lọ lem không thể bỏ qua! - Ảnh 7.

Nói về diễn xuất thì Suho trong vai Lee Yoo Chan mới là người bị "ném đá" nhiều hơn. Có vẻ như định kiến idol đi đóng phim đã khiến các cư dân mạng quá khắt khe với chàng thủ lĩnh EXO trong vai trò nam chính. Trên thực tế, diễn xuất của Suho khá ổn cho một nhân vật ngạo mạn, thô lỗ như Lee Yoo Chan. Nói thẳng ra, hình tượng cao ngạo này không quá khó để thể hiện. Suho chỉ thực sự để lộ điểm yếu ở những cảnh đòi hỏi kinh nghiệm hơn, đó là những cảnh cần nhiều cảm xúc hay sự tức giận.

Chàng Giàu, Nàng Nghèo: Lại là một phim Hàn về hoàng tử - lọ lem không thể bỏ qua! - Ảnh 8.

Teaser "Rich Man"

Nếu chỉ xét trong phạm vi một bộ phim và không so sánh nó với phiên bản gốc, Rich Man là một tác phẩm khá thú vị để bạn xem... cho vui lúc nhàn rỗi. Bộ phim hiện đang lên sóng vào thứ Tư - thứ Năm hàng tuần trên kênh Dramax.