Chẳng cần tiểu thịt tươi", phim đam mỹ này vẫn khiến hủ nữ khóc ròng vì cảm động!

Feng Yu, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 16/09/2017

Chuyện tình của hai người đàn ông trung niên đầy day dứt trong tác phẩm đam mỹ “Danh Sách Nguyện Vọng” của Đài Loan chắc chắn sẽ không làm khán giả - đặc biệt là cộng đồng hủ nữ - cảm thấy thất vọng.

Trong hai năm gần đây, nhờ vào sự phát triển của web drama và sự nổi tiếng của Thượng Ẩn, thể loại phim đam mỹ chuyển thể bắt đầu bùng nổ với hàng loạt các tác phẩm đã được ra mắt hoặc đang trong quá trình khởi quay. Có thể kể đến các web drama như: Thức Nhữ Bất Thức Đinh, Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Tiên, Quyết Đối Tranh Phong và các phim một tập như Song Trình, Bất Khả Kháng Lực.

Chẳng cần đến tiểu thịt tươi, phim đam mỹ này vẫn khiến hủ nữ khóc ròng vì cảm động! - Ảnh 1.

"Danh Sách Nguyện Vọng" là dòng nước mát cho bạn!

Trong hầu hết các tác phẩm trên, dàn diễn viên chính đều là những "soái ca", thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là cộng đồng hủ nữ. Các nhà sản xuất thường lựa chọn diễn viên cho những bộ phim này đi theo tiêu chí "Đẹp trai là hốt". Chính điều đó khiến họ lãng quên mất những yêu cầu khác như diễn xuất hay việc ứng viên ấy có phù hợp với vai diễn hay không. Chính vì thế, không quá bất ngờ khi những tác phẩm đam mỹ chuyển thể được giới thiệu trong thời gian gần đây lại không nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

Chẳng cần đến tiểu thịt tươi, phim đam mỹ này vẫn khiến hủ nữ khóc ròng vì cảm động! - Ảnh 2.

Nếu là một fan của dòng phim đam mỹ chuyển thể, xem tất tần tật những tác phẩm đã phát hành, chắc hẳn khán giả đã quá ngán ngẩm với những "tiểu thịt tươi" sở hữu gương mặt ăn tiền nhưng diễn xuất quá tệ. Tuy nhiên, có một bộ phim lại giúp các hủ nữ lấy lại cân bằng sau khi chìm trong cảm giác ngán ngẩm. Đó chính là Danh Sách Nguyện Vọng - tác phẩm có thể kéo lại cảm giác "điên cuồng" ngày nào khi theo dõi Thượng Ẩn ở các hủ nữ!

Chẳng cần đến tiểu thịt tươi, phim đam mỹ này vẫn khiến hủ nữ khóc ròng vì cảm động! - Ảnh 3.

Về nội dung, Danh Sách Nguyện Vọng xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa nữ luật sư nổi tiếng Từ Di Phương (Trương Phượng Thư) cùng Trình Đại Duy (Lâm Vĩ) và Lê Quan Hiên (Trương Thần Quang). Đại Duy là chồng của Di Phương, nhưng cũng đồng thời là người yêu của Quan Hiên. Hai người đã lén lút qua lại với nhau lúc Đại Duy còn sống.

Chẳng cần đến tiểu thịt tươi, phim đam mỹ này vẫn khiến hủ nữ khóc ròng vì cảm động! - Ảnh 4.

Sau khi Đại Duy qua đời vì bệnh, Lý Vĩnh Dụ (Minh Đạo) - học trò của Đại Duy - xuất hiện như một nút gỡ trong câu chuyện, nói ra sự thật bị giấu giếm bấy lâu nay, khiến cho Từ Di Phương bàng hoàng. Sau đó, Vĩnh Dụ đưa Từ Di Phương bản di chúc mà thầy mình nhờ chuyển giúp trước đó, khiến cho cô phần nào nguôi ngoai. Về phần Quan Hiên, anh cũng đã mở lòng, chấp nhận sự thật rằng người yêu vĩnh viễn không còn ở bên cạnh mình nữa.

Chẳng cần đến tiểu thịt tươi, phim đam mỹ này vẫn khiến hủ nữ khóc ròng vì cảm động! - Ảnh 5.

Về diễn xuất, cả bốn diễn viên chính Trương Thần Quang, Trương Phượng Thư, Lâm Vĩ và Minh Đạo đều là những diễn viên kỳ cựu của làng giải trí Đài Loan.Vì vậy, màn thể hiện của họ trong Danh Sách Nguyện Vọng xứng đáng nhận số điểm 10/10. Do tác phẩm kể về mối tình lén lút của hai người đàn ông ở tuổi xế chiều, nên các nhân vật đều phải có một chiều sâu cảm xúc nhất định. Trong phim, bốn diễn viên đều hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Chẳng cần đến tiểu thịt tươi, phim đam mỹ này vẫn khiến hủ nữ khóc ròng vì cảm động! - Ảnh 6.

Đặc biệt, vai diễn Quan Hiên của nam diễn viên Trương Thần Quang được đánh giá cao nhất. Nhiều khán giả thường không chấp nhận được sự xuất hiện của những người thứ ba trong chuyện tình hai người. Thế nhưng, ở tác phẩm này, người xem sẽ cảm thấy Quan Hiên đáng thương hơn đáng ghét. Còn gì đau khổ hơn khi không thể gặp mặt người yêu lần cuối cùng, trong khi bản thân là người đến bệnh viện trước, nhưng lại "danh không chính, ngôn không thuận".

Chẳng cần đến tiểu thịt tươi, phim đam mỹ này vẫn khiến hủ nữ khóc ròng vì cảm động! - Ảnh 7.

Cảnh khóc nghẹn ngào của nhân vật Quang Hiên khiến cho khán giả cảm nhận được sự dày vò, bứt rứt và đau khổ tột cùng của anh. Bên cạnh đó, cái kết của Danh Sách Nguyện Vọng cũng khá vẹn toàn, khi cả Di Phương và Quan Hiên đều nhận được kết quả mà bản thân họ mong muốn. Một câu "Tạm biệt" của Đại Duy đã giúp Quan Hiên bước ra khỏi sự cô độc và quá khứ của chính mình để có thể tiếp tục sống hạnh phúc.

Chẳng cần đến tiểu thịt tươi, phim đam mỹ này vẫn khiến hủ nữ khóc ròng vì cảm động! - Ảnh 8.

Điểm trừ duy nhất của tác phẩm là sự phân định không rõ ràng thời gian giữa cảnh quá khứ và hiện tại. Tuy sự đan xen quá khứ thuở hạnh phúc và lúc cô đơn sẽ giúp khán giả cảm nhận được nỗi đau của Quan Hiên rõ ràng hơn. Nhưng có lẽ, ê-kíp hậu kỳ của phim cần cẩn thận cũng như tỉ mỉ hơn trong việc cắt ghép các cảnh quay. Người xem có thể hiểu rõ nội dung và tình tiết của phim dù nhịp phim khá nhanh.

Chẳng cần đến tiểu thịt tươi, phim đam mỹ này vẫn khiến hủ nữ khóc ròng vì cảm động! - Ảnh 9.

Kết

Danh Sách Nguyện Vọng không phải là một tác phẩm đam mỹ quá xuất sắc, nhưng đây vẫn là một sự lựa chọn mới mẻ đáng để cân nhắc. Nếu đã bắt đầu chán các "tiểu thịt tươi" diễn kém của giới giải trí Đại lục, thì hãy xem Danh Sách Nguyện Vọng luôn và ngay đi!