Hàng ngày, Trần Đình Minh chuẩn bị tăm, loa phát nhạc, xô đựng tiền cho người khuyết tật đi "hành nghề" và cầm toàn bộ doanh thu rồi trả lương hàng tháng cho họ.
Dư luận rất phẫn nộ khi người mẹ ruột của 5 đứa trẻ cấu kết với em trai bạo hành con mình. Người cậu còn lạm dụng tình dục 2 cháu là con riêng của chị, khiến một cháu 2 lần mang thai.
Công an TP. HCM sẽ tổ chức điều tra, xử lý các đối tượng “chăn dắt”, trục lợi người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác để tổ chức hoạt động lang thang bán hàng rong, xin ăn.
Những đứa trẻ đứng cả ngày ngoài trời nắng nơi xa lộ để xin tiền người đi đường, tuy nhiên phía sau đó, lấp ló qua lùm cây là 2 người phụ nữ “chăn dắt” lũ trẻ nằm “phè phỡn” để đếm tiền.
TP.HCM kêu gọi: Không cho tiền người ăn xin. Thông điệp đưa ra đúng vào mùa giáng sinh khi mà các nhà thiện nguyện nhất là hội đoàn tôn giáo đang tổ chức đi các hang cùng ngõ hẻm để cho quà, tiền những người có hoàn cảnh cơ nhỡ, không nhà.
Một chàng trai người Đức đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ sau khi những hình ảnh ghi lại cho thấy ban ngày anh chàng này lê lết đôi chân phù nề đi ăn xin trên đường, tuy nhiên đến tối, anh lại mang số tiền đi xin được lên bar hưởng thụ.
Khi dừng đèn đỏ ở các ngã tư, nhiều người đi đường không khỏi chạnh lòng khi thấy các ông bà cụ co rúm trong giá lạnh, có khi các cụ ôm mặt ngủ gục vì quá mệt mỏi. Người mua tăm bông thì ít nhưng người bố thí cho các ông bà thì nhiều.