Chắc chỉ có Venice (Ý) mới có những điều luật lạ lùng như này, đến cả việc du khách… ngồi cũng cấm đoán

Gia Hiển, Theo Helino 18:19 29/07/2019

5 điều luật mới được ban hành trong vài năm trở lại đây của thành phố Venice nghe có vẻ… vô lý nhưng rất thuyết phục.

Venice, Ý - thành phố trong tưởng tượng của chúng ta có những con kênh lãng mạn, dọc hai bờ là những khu nhà cổ đầy màu sắc, những giai điệu du dương phát ra từ nhà hát buổi xế chiều… Nhưng tất cả những điều lãng mạn, thanh bình đó giờ chỉ còn thấy trên phim thôi! Venice trong 2 năm nay đã rơi vào tình trạng quá tải du lịch đáng báo động, lượng du khách luôn đông nghịt bất kể mùa nào trong năm.

Lượng du khách ở các bến thuyền, công trình nghệ thuật, di tích lịch sử, đường phố… luôn đông kín.

Chính vì thế mà chính quyền thành phố đã phải ban hành hàng loạt luật lệ để đảm bảo tình trạng an toàn của Venice trước hàng triệu du khách mỗi năm, trong đó có một số điều luật nghe khá… kỳ quặc, nhưng nếu áp dụng vào những trường hợp thực tế ở Venice lại chính đáng. Dưới đây là 5 điều luật dành cho du khách đến Venice mới được bổ sung trong vài năm qua:

1. Không được cho chim bồ câu ăn ở quảng trường St.Mark

Từ năm 2008, việc ném những mẩu bánh mỳ cho chim bồ câu ở quảng trường này đã được quy định là bất hợp pháp. Bởi khi ăn quá nhiều lượng thức ăn cho phép, chim bồ câu sẽ… tiêu hoá nhanh hơn. Phân của loài chim này có tính axit, chúng có thể phá hủy các tác phẩm nghệ thuật trên những tòa nhà lịch sử quanh quảng trường.

Chắc chỉ có Venice (Ý) mới có những điều luật lạ lùng như này, đến cả việc du khách… ngồi cũng cấm đoán - Ảnh 2.

Luật cấm cho chim ăn cũng được áp dụng với tất cả các khu vực công cộng của thành phố, bao gồm những quảng trường và những con kênh. Nếu người dân hay du khách bị bắt gặp đang cho chim bồ câu hay hải âu ăn, họ sẽ bị phạt từ 50 euro đến 200 euro (1 triệu đến 4 triệu đồng).

2. Cấm nhảy xuống hoặc tắm ở những con kênh

Cho Venice là thành phố của những con kênh, xung quanh góc nào cũng là nước, nhưng người dân và du khách sẽ bị phạt 450 euro (khoảng 12 triệu đồng) nếu bị bắt gặp đang “bơi, lặn, hoặc ngâm mình trong những con suối, con kênh bất kể của công hay của tư, lưu vực sông ở khu vực quảng trường St. Mark, và bất kỳ vùng nước nào gần khu dân cư đô thị.”

Chắc chỉ có Venice (Ý) mới có những điều luật lạ lùng như này, đến cả việc du khách… ngồi cũng cấm đoán - Ảnh 3.

3. Không được… ngồi ở quảng trường St.Mark

Theo trang web Città di Venezia, hành vi ngồi ở những nơi sau ở quảng trường St.Mark là bị cấm: lối đi của lâu đài Doge’s (Ducal Palace), Piazzetta dei Leoncini ở phía bắc quảng trường, những bậc thềm và lối đi của Procuratie Nuove, Napoleonic Wing, bên ngoài thư viện Sansovino và lối vào quảng trường (Piazzetta San Marco)...

Chắc chỉ có Venice (Ý) mới có những điều luật lạ lùng như này, đến cả việc du khách… ngồi cũng cấm đoán - Ảnh 4.

4. Cấm treo khóa trên những cây cầu và các tượng đài

Vào đầu những năm 2000, số khóa tình yêu treo trên cầu Rialto, Ponte dell’Accademia và Ponte degli Scalzi đã tăng chóng mặt, thậm chí chính quyền đã phải đi cắt bỏ vì chúng làm… nghiêng cầu. Do đó, hiện tại việc gắn khóa vào những cây cầu ở Venice cũng như các tượng đài quanh thành phố đã bị cấm.

Chắc chỉ có Venice (Ý) mới có những điều luật lạ lùng như này, đến cả việc du khách… ngồi cũng cấm đoán - Ảnh 5.

5. Du khách không được đi hoặc dắt xe đạp trong thành phố

Chỉ có những người dân của thành phố và trẻ em không quá 8 tuổi mới được phép sử dụng xe đạp trong thành phố. Dù du khách chỉ bị bắt gặp đang dắt xe cũng có thể bị phạt “nhẹ nhàng” 100 euro (khoảng 2,5 triệu đồng).

Chắc chỉ có Venice (Ý) mới có những điều luật lạ lùng như này, đến cả việc du khách… ngồi cũng cấm đoán - Ảnh 6.