"Cha thương con chỉ để trong lòng" - nhưng rồi những người cha này vẫn khóc nhiều nhất khi tiễn con về nhà chồng

Thùy Chi, Theo Thời Đại 00:03 19/10/2017

Lúc ở nhà, cha vốn mạnh mẽ, nghiêm khắc, thể hiện tình cảm với con theo cách khác với mẹ. Ấy thế nhưng, ngày tiễn con về nhà chồng, cha mới bật khóc, nghẹn ngào nước mắt vì phải xa đứa con gái yêu thương.

Cha mẹ là những người yêu thương con vô điều kiện và cách thể hiện tình cảm ấy với con cũng chẳng giống nhau. Nếu như mẹ dịu dàng, nhẹ nhàng, gần gũi và lo lắng cho con từng chút một thì cha đôi khi thường nghiêm khắc, khó tính và rất kiệm lời. Nén tình cảm trong lòng, cha thương con bằng hành động, bằng sự dạy dỗ và những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống.

"Mẹ thương con mẹ gọi mẹ khóc, cha thương con cha để trong lòng" - Biết bao cô gái về nhà chồng vẫn nhớ mãi câu nói ấy. Đối với con gái, cha vừa là người hùng tuyệt vời nhất, cũng là người bạn, người thầy, và là người có nhiều cảm xúc nhất ngày con về nhà chồng.

Chỉ đến khi phải rời xa đứa con gái bé bỏng, tiễn con về với một vòng tay, một gia đình khác, khi ấy cha mới bật khóc. Nước mắt của sự lo lắng, liệu rằng con gái có hạnh phúc hay không, liệu rằng gia đình ấy có quan tâm, yêu thương con gái mình không...

Những đoạn clip ghi lại hình ảnh người cha mắt đỏ hoe, bịn rịn đưa con gái về nhà chồng đã khiến cho bất kì cô gái nào cũng phải bật khóc vì xúc động.

"Cha đã khóc suốt đoạn đường về"

Clip: Nghẹn ngào giây phút cha lau nước mắt tiễn con gái về nhà chồng khiến nhiều người rơi lệ. Nguồn: Trắng TV

Trong ngày trọng đại của con gái, một người cha đã chẳng thể kiềm chế được xúc động mà bật khóc. Khoảnh khắc ấy đã khiến cho cả cô dâu, chú rể và rất nhiều người thân nghẹn ngào. Sau khi ôm con thật chặt, người đàn ông lau vội nước mắt và tiến nhanh ra xe để trở về nhà. Dù nhận được nhiều lời động viên, an ủi, người cha vẫn không kìm được nước mắt.

Người cha khóc nức nở như một đứa trẻ khi phải xa cô con gái thương yêu.

Khoảnh khắc ấy đã khiến cho cả cô dâu, chú rể và rất nhiều người thân nghẹn ngào. Sau khi ôm con thật chặt, người đàn ông lau vội nước mắt và tiến nhanh ra xe để trở về nhà. Dù nhận được nhiều lời động viên, an ủi, người cha vẫn không kìm được nước mắt.

Cô dâu trong clip trên là Nguyễn Thị Ngọc Mai (22 tuổi) và chú rể là Hoàng Gia Bảo (25 tuổi). Cả hai cùng sống ở Lâm Đồng.

Ngọc Mai chia sẻ: "Hôm đám cưới, lúc tổ chức và làm lễ thì trời đổ mưa. Đến khi mọi người ra về dặn dò mình sống tốt, chồng phải chăm sóc cho mình. Cha mẹ và anh trai mình ra xe trước không chào vì sợ lại không kìm được nước mắt. Thế nhưng thấy mọi người đi về hết trong lòng mình rất buồn.

Nhà mình có 2 anh trai, mẹ và anh cả ngồi trên xe không dám xuống vì sợ mình khóc. Thế nhưng lúc sau cha và anh thứ 2 không kìm được đã chạy xuống ôm mình. Mình nghe mọi người kể là cha mẹ đã khóc suốt đoạn đường về".

Khi được hỏi về tình cảm của cha và con gái, Mai vui vẻ cho biết: "Mình là con gái út nên hợp cha lắm. Cách đây 2 năm mình đi suốt, cha cũng khóc như vậy, cha tìm mọi cách để mình về nhà. Mình còn nhớ ngày trước cứ không có cha là mình không ăn cơm, nhất định là phải đợi cha về bằng được".

Cha thương con chỉ để trong lòng - nhưng rồi cha vẫn là người khóc nhiều nhất khi tiễn con về nhà chồng - Ảnh 4.

Mai chia sẻ hai cha con rất thân thiết. Ảnh: NVCC

Mai cũng thủ thỉ tình cảm đến cha mình: "Sau này con có đi làm xa chỉ mong cha mẹ giữ gìn sức khỏe. Con yêu cha mẹ lắm".

Người cha rơi nước mắt trong giây phút tạm biệt con gái

Trong lễ cưới ngày 24 -25/2 của cô dâu Kim Chung và chú rể Đỗ Trung tại thị trấn Quảng Phú - TP Buôn Ma Thuột, hình ảnh người cha rơi nước mắt trong giờ phút tạm biệt con gái đã khiến nhiều người cũng bật khóc.

Clip: Xúc động khoảnh khắc người cha rơi nước mắt khi tiễn con gái lên xe hoa. Nguồn: VyLeeBridal

Bên cạnh những khoảnh khắc vui vẻ, những cái ôm ấm áp hay bài hát chúc mừng con gái "Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột", là những giây phút người cha đứng lặng lẽ một góc dõi theo con gái mình, không giấu được nỗi buồn khi tiễn con gái về nhà chồng.

Cha thương con chỉ để trong lòng - nhưng rồi cha vẫn là người khóc nhiều nhất khi tiễn con về nhà chồng - Ảnh 6.

Khoảnh khắc cha xúc động vì phải xa con.

Đặc biệt, khi con gái lên xe hoa, trông thấy cô dâu xúc động rơi nước mắt thì người cha chỉ dám lặng lẽ quay đi...

Chủ nhân của đoạn video cũng chia sẻ: "Làm bố có con gái mới hiểu được cảm giác như thế này, bố chỉ khóc một lần duy nhất trong đời đó là tiễn con đi lấy chồng. Phóng sự cưới cảm xúc nhất từ trước tới giờ mình đi làm".

Cha mắt đỏ hoe, bịn rịn đưa con gái về nhà chồng

Bên cạnh nụ cười, ánh mắt hạnh phúc trong ngày cưới của cô con gái, người cha đã không giấu được sự xúc động khi đưa con gái về tận nhà chồng. Ngồi phía dưới hội trường, cha liên tục dõi ánh mắt theo cô dâu chú rể.

Clip cha nghẹn ngào tiễn con gái về nhà chồng khiến dân mạng bật khóc. Nguồn: KunMon

Thiếu nữ cũng không giấu nổi những giọt nước mắt khi sắp phải rời xa cha mẹ để bắt đầu cuộc sống mới. Liên tục tựa đầu vào vai cha, dành cho cha những cái ôm yêu thương, trong khoảnh khắc ấy, không chỉ ba nhân vật chính mà những người chứng kiến cũng rất xúc động.

Đây là đám cưới của cặp đôi cô dâu Lê Thị Vi và chú rể Lê Xuân Đức diễn ra tại thành phố Bắc Giang tổ chức hôm 15/10.

Cha thương con chỉ để trong lòng - nhưng rồi cha vẫn là người khóc nhiều nhất khi tiễn con về nhà chồng - Ảnh 8.

Cô dâu tựa vào vai cha trong giây phút cha phát biểu trao dâu. Ảnh cắt từ clip

Người ta vẫn thường nói với nhau rằng: "Cha là người hùng đầu tiên của con trai và là tình yêu đầu tiên của con gái". Chỉ đến khi đối mặt với khoảnh khắc tiễn con về nhà mới, những tình cảm kìm nén của cha bấy lâu nay mới được thể hiện.

Cha khóc vì nhớ con, mong con sẽ luôn được vui vẻ, hạnh phúc và từ trong sâu thẳm trái tim, con vẫn là đứa con gái bé bỏng. Cha mẹ luôn yêu thương, ở bên con dù trong bất cứ hoàn cảnh nào...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày