Cha nói rằng con trai mình là kẻ thua cuộc, và cách ứng xử của một người lạ khiến tất cả phải thán phục

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 00:18 24/06/2016

Một người đàn ông bước vào cửa hàng kem và những gì anh nói thật tuyệt vời.

Một người đàn ông bước vào cửa hàng kem. Anh ta thấy một cậu bé cứ năn nỉ bố mình mua cho một cây kem, nhưng người cha liên tục từ chối.

- Bố ơi, bố mua cho con một cây kem được không?

- Không, con đã thua trong trận đấu. Con không xứng đáng được ăn kem!

- Nhưng con đã xin lỗi rồi mà! Cậu bé dần mất bình tĩnh.

- Điều đó không có nghĩa là con không phải kẻ thua cuộc. Người cha lạnh lùng đáp.

Cha nói rằng con trai mình là kẻ thua cuộc, và cách ứng xử của một người lạ khiến tất cả phải thán phục - Ảnh 1.

Người đàn ông chú ý đến cả hai cha con. Anh thấy ngỡ ngàng khi chứng kiến màn "đấu khẩu" này.

- Con sẽ không được ăn kem. Ra kia và ngồi xuống đi!

Khi cậu bé vừa khóc vừa quay lưng đi, người đàn ông thấy mình không thể làm ngơ được nữa. Anh tiến lại gần người cha và nói:

- Anh có thể đá tôi ra ngoài đường cũng được, nhưng hãy làm ơn, mua cho thằng bé một cây kem. Chúng ta ai cũng từng mắc sai lầm. Cái cách anh nói thằng bé là "kẻ thua cuộc" thật quá nặng nề. Nó chỉ là một đứa nhỏ. Tôi không hề có ý bảo anh phải dạy con thế nào. Xin lỗi nếu khiến anh nghĩ như vậy.

Cha nói rằng con trai mình là kẻ thua cuộc, và cách ứng xử của một người lạ khiến tất cả phải thán phục - Ảnh 2.

- Tôi chỉ muốn dạy cho nó một bài học. Nó sẽ không được thưởng nếu nó làm không tốt. Người cha phân trần.

- Tôi cũng là một người cha. Khi con tôi mắc lỗi, tôi luôn muốn chúng biết rằng, như thế không sao cả. Ngay cả bản thân tôi cũng không hoàn hảo. Chúng ta là chỗ dựa vững chắc nhất cho bọn trẻ. Hãy mua cho con trai anh một cây kem, nó sẽ nghĩ rằng anh là ông bố tuyệt vời nhất. Cuộc sống vốn dĩ đã rất khó khăn, chúng ta không cần làm cho nó trầm trọng thêm nữa.

- Những bài học về lỗi lầm, bọn trẻ sẽ tự học được trong khi lớn lên. Dù có thế nào, cũng hãy khiến bọn trẻ tin cậy vào bố chúng, để bố là chỗ dựa cho mình. Tôi và anh, là những người cha quan trọng nhất trong cuộc đời các con. Hãy mua cho con trai anh một cây kem, với tình yêu của một người cha.

Cha nói rằng con trai mình là kẻ thua cuộc, và cách ứng xử của một người lạ khiến tất cả phải thán phục - Ảnh 3.

Chúng ta không có ai là hoàn hảo. Cuộc sống đã rất khó khăn với mỗi người, vì thế không cần làm nó trở nên trầm trọng thêm nữa. Hãy dùng tình yêu thương để đối xử với nhau và nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp. Trừng phạt hay mắng mỏ chỉ khiến mọi việc trở nên tệ hơn mà thôi.