Cha mẹ gào khóc, đòi chết cùng khi phát hiện con trai duy nhất trượt chân tử vong dưới hồ đá làng đại học

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 14:48 16/04/2018

Hay tin con trai duy nhất bị trượt chân đuối nước ở hố tử thần, Đại học quốc gia, thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cha mẹ tức tốc có mặt. Vừa thấy thi thể, cả 2 gào khóc thảm thiết, đòi chết cùng khiến nhiều người không giấu được nước mắt.

Trưa 16/4, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cho biết, vừa tìm thấy thi thể cháu Bùi Đức Minh Nhật (13 tuổi, ngụ quận 9) bị đuối nước thương tâm ở hồ tử thần tại khu vực. 

Cha mẹ gào khóc, đòi chết cùng khi phát hiện con trai duy nhất trượt chân tử vong dưới hồ đá làng đại học - Ảnh 1.

Người cha gào khóc đòi chết cùng con trai

Thông tin ban đầu, khoảng 6h20 cùng ngày, em Nhật cùng 1 nhóm bạn (khoảng 4 người, đều là học sinh của trường THCS Tân Phú, quận 9, TP.HCM) đi học ngang qua khu hồ đá Đại học quốc gia, thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì cả nhóm rủ nhau nghỉ học ghé vào hồ đá chơi. 

Trong quá trình chơi, em Nhật không may bị trượt chân ngã xuống dưới hồ nước. Lúc này, nhóm bạn phát hiện nhưng không cứu kịp và hô hoán cho người dân. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã có mặt tiến hành tìm kiếm. 

Cha mẹ gào khóc, đòi chết cùng khi phát hiện con trai duy nhất trượt chân tử vong dưới hồ đá làng đại học - Ảnh 2.

Nhiều người tập trung theo dõi vụ việc

Qua nhiều giờ tìm kiếm, tới trưa nay, thi thể em Nhật đã được tìm thấy và đưa về nhà xác. Hay tin con trai gặp nạn, cha mẹ tức tốc có mặt. Vừa thấy thi thể con trai duy nhất, cả 2 gào khóc thảm thiết, đòi chết cùng con khiến nhiều người không giấu được nước mắt.

Được biết, Nhật là con trai duy nhất trong gia đình. Chiều nay, nhóm học sinh nói trên còn có môn thi ở trường. Đại diện nhà trường cũng có mặt để phục vụ công tác điều tra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày