Cha mẹ bé Nhật L. ngã quỵ khi đến thắp hương và đặt hoa tại nơi phát hiện thi thể con

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 14:47 19/04/2017

Vào chiều ngày hôm nay (19/4), cha mẹ bé Nhật L. đã đến thắp hương và đặt hoa tại khu vực phát hiện thi thể con.

Vào ngày 16/3, thi thể bé gái người Việt Lê Thị Nhật L. đã được tìm thấy ở cánh đồng cạnh kênh thoát nước thành phố Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Sau khi tiến hành xét nghiệm, cảnh sát kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nhật L. là do ngạt thở, có thể đã bị thắt cổ bằng một sợi dây.

Nén nỗi đau đưa thi thể con về Việt Nam an táng, tới ngày 16/4 vừa qua, cha mẹ Nhật L. đã quay trở lại Nhật Bản để phối hợp cùng cảnh sát trong quá trình điều tra, tìm ra chân tướng vụ việc.

Hôm nay (19/4), vợ chồng anh Lê Anh H. đã cùng một số quan chức và cảnh sát địa phương có mặt tại hiện trường phát hiện thi thể bé Nhật L. để thắp hương và đặt hoa cho con. Sau khi được cảnh sát nói chuyện về những gì đã xảy ra, mẹ của Nhật L. dường như không thể đứng vững. Chị bật khóc, hướng ánh mắt về nơi con gái từng bị vứt bỏ đầy đau đớn.

Cha mẹ bé Nhật L. ngã quỵ khi đến thắp hương và đặt hoa tại nơi phát hiện thi thể con - Ảnh 2.

Mẹ Nhật L. đau đớn khi tới thăm nơi phát hiện thi thể con.

Trước đó, khi trả lời báo chí tại nhà riêng ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, anh H. cho biết "Tôi xin gửi lời cảm ơn tới cảnh sát và các cơ quan điều tra của Nhật Bản. Tôi đã kể cho con nghe chuyện nghi phạm bị bắt, tôi muốn cháu được yên nghỉ".

Theo NHK, anh H. cũng bày tỏ nỗi lo lắng khi nghi phạm vẫn giữ yên lặng trước các nhà điều tra sau nhiều ngày bị bắt. "Tôi sợ sự thật sẽ không được làm sáng tỏ. Tôi muốn ông ta khai rõ chuyện đã xảy ra. Tại sao lại cướp đi sự sống của một đứa trẻ? Tôi vẫn không thể tin L. thực sự đã ra đi, tôi chưa thể chấp nhận điều đó", anh H. chia sẻ.

Cho đến nay, nghi phạm Shibuya vẫn phủ nhận mọi cáo buộc mà cảnh sát đưa ra.