Chả hiểu sao 16 trường hợp có tý "ngã cây" này vẫn chưa bị trại tâm thần triệu hồi

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 12/05/2016

Nếu hiểu được vì sao những người hơi "ngã cây" này vẫn tồn tại được giữa bể khổ cuộc đời thì có lẽ chúng ta đã được phong thánh.

Khoa học đã chứng minh, bệnh hâm hấp có thể lây qua đường không khí. Và nếu sống gần và đặc biệt là phải chung sống với một người hâm, nếu không bị lây thì sớm muộn gì, con người ta cũng phát điên lên vì hành động khó hiểu của họ. Thế nhưng, bằng cách nào đó và một thế lực huyền bí nào đó, họ - những con người ngã cây, té giếng hay quạt trần rơi vào đầu này vẫn có một cuộc sống yên bình, tiêu diêu tự tại.

Chả hiểu sao 16 trường hợp có tý ngã cây này vẫn chưa bị trại tâm thần triệu hồi - Ảnh 1.

 1. À đúng rồi, laptop của tao không có chức năng xoay dọc hình đấy chúng mày ạ.

Chả hiểu sao 16 trường hợp có tý ngã cây này vẫn chưa bị trại tâm thần triệu hồi - Ảnh 2.

 2. Em quay lưng lại với anh. OK, chia tay thì chia tay.

Chả hiểu sao 16 trường hợp có tý ngã cây này vẫn chưa bị trại tâm thần triệu hồi - Ảnh 3.

 3. Ông anh, đây không phải máy ép mỡ đâu.

Chả hiểu sao 16 trường hợp có tý ngã cây này vẫn chưa bị trại tâm thần triệu hồi - Ảnh 4.

 4. Ai biết cách làm thế nào để đeo tai nghe không vướng thì soạn tin nhắn theo cú pháp NGACAY_ rồi gửi về tổng đài cho anh ấy nhé!

Chả hiểu sao 16 trường hợp có tý ngã cây này vẫn chưa bị trại tâm thần triệu hồi - Ảnh 5.

 5. Mình không nhìn thấy tức là người ta cũng không nhìn thấy mình.

Chả hiểu sao 16 trường hợp có tý ngã cây này vẫn chưa bị trại tâm thần triệu hồi - Ảnh 6.

 6. Làm dịch vụ cứu hộ giao thông 24/7 này mà gặp phải khách ô tô chỉ sợ chưa giữ được thăng bằng thì đã... thăng thiên.

Chả hiểu sao 16 trường hợp có tý ngã cây này vẫn chưa bị trại tâm thần triệu hồi - Ảnh 7.

 7. Gậy tự sướng chỉ có chức năng lấy góc thôi, còn bấm là phải nhờ người khác.

Chả hiểu sao 16 trường hợp có tý ngã cây này vẫn chưa bị trại tâm thần triệu hồi - Ảnh 8.

 8. Cô ý sẽ xếp hàng khá lâu nữa mới tới lượt đấy, cùng lắm là mùa hoa thanh kim huệ hoặc Tết Congo thôi.

Chả hiểu sao 16 trường hợp có tý ngã cây này vẫn chưa bị trại tâm thần triệu hồi - Ảnh 9.

 9. Ngủ trong khay nước cả đêm, cứ thấy mát mát như chăn đá của Doraemon ý. Hihi.

Chả hiểu sao 16 trường hợp có tý ngã cây này vẫn chưa bị trại tâm thần triệu hồi - Ảnh 10.

 10. Núp gió phiên bản 4 bánh.

Chả hiểu sao 16 trường hợp có tý ngã cây này vẫn chưa bị trại tâm thần triệu hồi - Ảnh 11.

 11. Đây người ta gọi là chân dài đến nách đấy nhưng lông nách không dài đến chân đâu nhớ.

Chả hiểu sao 16 trường hợp có tý ngã cây này vẫn chưa bị trại tâm thần triệu hồi - Ảnh 12.

 12. Hôm nào đại hàn, nhớ hâm nước mắm lên trước khi uống anh nhé!

Chả hiểu sao 16 trường hợp có tý ngã cây này vẫn chưa bị trại tâm thần triệu hồi - Ảnh 13.

 13. Mặc mốt quần khóa sau chỉ tiện nhất trong trường hợp hỏng "van xả nước".

Chả hiểu sao 16 trường hợp có tý ngã cây này vẫn chưa bị trại tâm thần triệu hồi - Ảnh 14.

 14. Cái ô màu xanh kia là bãi đỗ xe lăn nhà tôi, đến chơi thì cứ đánh thẳng xe vào.

Chả hiểu sao 16 trường hợp có tý ngã cây này vẫn chưa bị trại tâm thần triệu hồi - Ảnh 15.

 15. Chụp kiểu này mới ra ảnh đẹp được, mấy con gà ạ.

Chả hiểu sao 16 trường hợp có tý ngã cây này vẫn chưa bị trại tâm thần triệu hồi - Ảnh 16.

 16. Mốt mũ nồi hot nhất xuân hè 2016, mỗi tội va vào chỗ nào cứng thì đừng hỏi tại sao đầu em lại nhức?

(Nguồn: Tổng hợp)