Cha của 2 cháu bé trong vụ nổ pháo chết 3 người: "Chỉ ít phút sau tiếng kêu khóc im bặt"

Hoàng Hải, Theo Trí Thức Trẻ 09:52 15/04/2017

Theo xác định của cơ quan chức năng, vụ nổ xảy ra vào khoảng 21h ngày 13/4, tại gia đình ông Nguyễn Văn Thử (SN 1948, thôn Thanh Minh, xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định).

Cha của 2 cháu bé trong vụ nổ pháo chết 3 người: Chỉ ít phút sau tiếng kêu khóc im bặt - Ảnh 1.

Người dân địa phương sang chia buồn cùng gia đình bị nạn.

Hậu quả khiến 3 người tử vong gồm: Nguyễn Văn Duy (SN 1986, cháu họ ông Thử), hai anh em Nguyễn Văn Trí (SN 2007), Nguyễn Văn Nam (SN 2012, cháu nội ông Thử).

Người bị thương là con trai ông Thử tên Nguyễn Văn Thụy (chú của cháu Trí và cháu Nam).

Chia sẻ với PV về vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của 2 người con trai, anh Nguyễn Văn Tĩnh (bố đẻ cháu Trí, Nam) nói: Vào buổi tối 13/4, sau khi ăn cơm xong, hai cháu Trí và Nam sang nhà ông nội chơi. Khi gia đình chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn.

Cha của 2 cháu bé trong vụ nổ pháo chết 3 người: Chỉ ít phút sau tiếng kêu khóc im bặt - Ảnh 2.

Khu vực bờ tường nhà hàng xóm cạnh nhà ông Thử bị ảnh hưởng sau vụ nổ.

"Chạy sang sau tiếng nổ, tôi thấy con và các cháu đều nằm ở sân kêu khóc. Chỉ ít phút sau tiếng kêu khóc im bặt.

Giờ còn mỗi Thụy là vẫn sống, chân bị thương nặng. Không ngờ… các cháu đi nhanh quá", anh Tĩnh khóc nghẹn chia sẻ.

Ghi nhận của PV, ngày 14/4, không khí tang thương bao trùm xóm Đạo ở thôn Thanh Minh.

Mặc dù địa phương sắp có lễ lớn của người công giáo nhưng người dân trong thôn đều bớt chút thời gian tới thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Theo người trong thôn, khi nghe tiếng nổ lớn, họ chạy đến nơi thấy 4 người gục trên sân, ai nấy đều chết lặng.

Bà Nguyễn Thị Mơ (bà nội của cháu Trí và Nam) từ nhà hàng xóm nghe thấy tiếng nổ lớn vội chạy về nhà như ngã quỵ khi thấy các cháu.

Cha của 2 cháu bé trong vụ nổ pháo chết 3 người: Chỉ ít phút sau tiếng kêu khóc im bặt - Ảnh 3.

Căn nhà xảy ra vụ nổ.

Trao đổi với PV về vụ nổ nghiêm trọng vừa xảy ra ở địa phương, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND xã Trực Phú cho biết, nhà ông ở gần hiện trường. Khi nghe tiếng nổ chát chúa, ông vội chạy sang nắm bắt tình hình và chỉ đạo công tác cứu người.

Sang đến nơi thì thấy khu vực trước hiên và sân nhà ông Thử có nhiều máu, xung quanh có nhiều mảnh vỡ tung tóe. Một bé chết tại chỗ, 3 người khác bị thương rất nặng.

Còn cháu Nam, người đầy máu còn chạy được vào cửa sau đó gục xuống bất tỉnh. Cháu Duy khi được đưa đi cấp cứu vẫn còn tỉnh, ông Hùng có ghé hỏi thì cháu nói "pháo, pháo".

Sau đó, cháu Duy được đưa đi cấp cứu khi đồng tử đã bị giãn, ít phút sau thì tử vong.

Ông Hùng cho rằng đây là sự thiếu hiểu biết: "Quá trình rà soát, tôi thấy phía trên tường có vài vết toác, dưới sân có đoạn ống tuýp sắt phi 21 bị nát đầu và có sợi dây đồng dính vào chân anh Thụy giống với dây của loại pháo phụt sáng".

Ông Phạm Văn Tuấn – Trưởng công an xã Trực Phú cho hay, những người chết và bị thương đều là anh em, con cháu trong một nhà ở gần nhau.