Celine Dion lên tiếng về thực hư chuyện hẹn hò với "phi công trẻ" sau khi chồng qua đời được 3 năm

Tee, Theo Helino 21:44 29/01/2019

Celine Dion đã đề cập đến mối quan hệ với chàng vũ công 34 tuổi mà cô thường đi cạnh gần đây.

Celine Dion vừa lên tiếng làm rõ tin đồn cô đã có bạn trai mới sau khi người chồng René Angélil qua đời được 3 năm. Chia sẻ trên chương trình truyền hình Lorraine, giọng ca "My Heart Will Go On" nói về người đàn ông mà cô thường đi cạnh gần đây - vũ công 34 tuổi Pepe Munoz: "Anh ấy là một quý ông, và chúng tôi là bạn bè, những người bạn tốt nhất của nhau".

Celine Dion lên tiếng về thực hư chuyện hẹn hò với phi công trẻ sau khi chồng qua đời được 3 năm - Ảnh 1.

Celine Dion thường xuất hiện bên Pepe Munoz thời gian gần đây.

Nữ danh ca nói thêm: "Đúng, đã có thêm một người đàn ông nữa trong cuộc đời tôi, nhưng không phải là người yêu. Tôi không phiền đi cùng anh ấy vì anh ấy là bạn thân của tôi và còn đẹp trai nữa. Khi tôi khẳng định mình đang độc thân, làm ơn hãy để tôi yên".

Người chồng trước đó của Celine Dion - René đã vật lộn với bệnh ung thư và qua đời vì đau tim vào tháng 1/2016. Trong dịp phỏng vấn vừa qua, nữ ca sĩ cũng dành nhiều lời tưởng nhớ người chồng quá cố. Celine gọi ông là "người đàn ông vĩ đại nhất thế giới" và chia sẻ: "Tôi biết ông ấy giờ đã thanh thản, an nghỉ và luôn hiện hữu bên trong tôi. Tôi nhìn thấy ông ấy mỗi ngày thông qua đôi mắt của các con tôi. Ông ấy đã cho tôi thật nhiều sức mạnh.

Nói thật thì tôi nghĩ tôi đang ở thời điểm tuyệt vời nhất trong đời mình, và tôi muốn tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Tôi cảm thấy như đang có một ngọn gió thứ hai thổi bên dưới đôi cánh của mình. Tôi đang rất vui".

Celine Dion lên tiếng về thực hư chuyện hẹn hò với phi công trẻ sau khi chồng qua đời được 3 năm - Ảnh 2.

Người chồng quá cố René Angélil của Celine Dion.

Celine rất thường xuyên chia sẻ về René, ông là chồng kiêm quản lý của cô kể từ khi Celine bắt đầu sự nghiệp ca hát. Nữ danh ca từng nói về khoảnh khắc chồng qua đời với trang The Project rằng: "Suốt 3 năm, chồng tôi đã không uống một ngụm nước hay ăn một mẩu thức ăn. Ông ấy hấp thụ thức ăn bằng một cái ống dẫn. Điều duy nhất mà tôi mong muốn cho chồng trong suốt 3 năm đau đớn đó là ông ấy được an nghỉ. Tôi muốn ông ấy cảm thấy nhẹ nhàng và không còn lo nghĩ gì nữa. Ông ấy đã trải qua một cơn đau tim nhẹ, gần như chẳng cảm thấy gì cả. Tôi nghĩ ông ấy đã được giải thoát khỏi cơn đau đớn".