CĐV Việt Nam ở Trung Quốc lặn lội 300km tiếp sức cho U23 Việt Nam

Nguyên Vũ - Huy Anh (Từ Thường Thục - Trung Quốc), Theo Thể Thao & Văn Hóa 23:54 17/01/2018

Có một điều chắc chắn là nếu không có sự cổ vũ nhiệt tình của hàng trăm CĐV Việt Nam đang sinh sống và học tập ở Trung Quốc trong suốt 3 trận ở vòng bảng vừa qua, U23 Việt Nam chưa chắc đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng knock-out giải U23 châu Á.

Dù rơi vào bảng đấu rất mạnh với sự góp mặt của hai "ông kẹ" là U23 Hàn Quốc và U23 Australia cùng ẩn số U23 Syria nhưng U23 Việt Nam vẫn giành vé vào Tứ kết với chiến thuật hợp lý của HLV Park Hang Seo cùng sự tập trung, nỗ lực tối đa của các cầu thủ. U23 Việt Nam đã thua đáng tiếc U23 Hàn Quốc và thắng thuyết phục U23 Australia trước khi có được điều mình cần là 1 điểm trước U23 Syria ở lượt cuối để làm nên lịch sử.

Và một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chiến dịch U23 châu Á của U23 Việt Nam cho tới thời điểm này là sự cổ vũ, động viên tuyệt vời mà hàng trăm CĐV Việt Nam đang sống và làm việc ở Trung Quốc dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

CĐV Việt Nam ở Trung Quốc lặn lội 300km tiếp sức cho U23 Việt Nam - Ảnh 1.

CĐV Việt Nam ở Trung Quốc chụp hình lưu niệm trước khi vào sân cổ vũ đội U23 đá với Syria - Ảnh: Mạnh Vũ

Anh Phạm Trọng Thơ, lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải (phụ trách công tác cộng đồng và du học sinh) cho biết ngay sau khi có tin đội U23 thi đấu ở giải U23 châu Á tại Giang Tô (Trung Quốc), Lãnh sự quán đã liên hệ và kết nối các lưu học sinh trong khu vực lãnh sự (gồm hai tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, và thành phố Thượng Hải) để tới tham gia cổ vũ, động viên đội U23 vì màu cờ sắc áo.

Anh Thơ cũng cho biết đây là lần đầu tiên có một đội tuyển quốc gia thi đấu tại khu vực Lãnh sự quán nên các du học sinh cũng như người Việt Nam sinh sống ở đây rất háo hức và sẵn sàng làm mọi thứ có thể để được thấy tận mắt các cầu thủ bằng xương bằng thịt thi đấu. Và quan trọng hơn cả là họ muốn các cầu thủ cảm nhận được tinh thần dân tộc và tình cảm nồng ấm từ các CĐV khi phải thi đấu xa nhà.

Như tiết lộ của anh Thơ, có CĐV ở tận Chiết Giang (cách nơi thi đấu 300km) vẫn bắt xe tới Thường Thục để cổ vũ đội U23. Vai trò định hướng và kết nối của Lãnh sự quán là rất quan trọng nhưng cũng phải nói rằng các lưu học sinh tại Thượng Hải, Nam Kinh, và Giang Tô đã rất chủ động để liên hệ với nhau và tạo ra một lực lượng đông đảo trên các khán đài, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ.

Không chỉ nhận được sự cổ vũ từ các CĐV nhà, đội U23 Việt Nam còn khiến nhiều CĐV nước chủ nhà thán phục, đặc biệt là những người trẻ. Anh Thơ cho biết: "Các bạn Trung Quốc đánh giá rất cao U23 Việt Nam khi chúng ta luôn thi đấu với tinh thần quyết thắng, máu lửa. Các bạn Trung Quốc chưa biết nhiều về U23 Việt Nam nhưng sau từng trận của giải đấu, họ rất khâm phục thầy trò HLV Park Hang Seo, đặc biệt là sau trận thắng U23 Australia. Còn về việc đội U23 Trung Quốc bị loại ngay từ vòng bảng, các bạn Trung Quốc tất nhiên rất thất vọng và coi đó là một cú sốc".

Anh Thơ cho biết, khu vực lãnh sự mà Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải quản lý (gồm hai tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, và thành phố Thượng Hải) có gần 2000 người Việt Nam, nhưng đại bộ phận đều đang sinh sống ở Chiết Giang, vốn cách Thượng Hải tới hơn 300km. Vì vậy, hàng năm Lãnh sự quán vẫn tổ chức Tết cộng đồng và mời đại diện từ khắp các khu vực lãnh sự chung vui. Năm nay, Lãnh sự quán sẽ tiếp tục tổ chức Tết cộng đồng vào ngày 20/1 tới để gia tăng tình đoàn kết, gắn bó với quê hương.

Chính sự gắn kết của lưu học sinh nói riêng và cộng đồng người Việt Nam nói chung ở đây đã tạo ra nguồn động viên lớn lao để U23 Việt Nam lập nên kỳ tích.