Tối 20/11, SVĐ Thuwunna ở cố đô Yangon chật kín khán giả. Hơn 30 nghìn người Myanmar đã nêm chặt khán đài A và B để chứng kiến đội nhà cầm hoà tuyển Việt Nam.
Sau khi trọng tài người Qatar nổi hồi còi mãn cuộc, một CĐV Myanmar đã bật khóc. Sau hơn 1 thập kỷ, họ mới không thua đội tuyển Việt Nam.
Những khán đài SVĐ Thuwunna sống trong bầu không khí lễ hội với sắc đỏ đậm đặc trưng của người Myanmar.
Họ ăn mừng, hò hát và liên tục hô vang "Myanmar".
Chàng trai trẻ vừa cổ vũ, vừa nhai trầu một cách ngon lành.
Các CĐV Myanmar ngồi lên cả khu vực đặt tháp lửa của SVĐ QG. Một phong cách cực kỳ đặc trưng ở quốc gia vẫn còn nhiều điều dân dã.
CĐV Myanmar cũng đứng chật kín cả khu vực cầu thang. Số lượng ghế ngồi ở SVĐ Thuwunna là 32.000 ghế nhưng hôm qua khán đài A và B thậm chí không còn chỗ đứng.
Họ gần như không ngồi trong suốt trận đấu. Những đứa trẻ vẫn còn nguyên kem Thanaka trên mặt được người thân kiệu lên vai mới có thể theo dõi trận đấu.
Ở giờ nghỉ giữa hiệp, nhiều CĐV muốn di chuyển ra ngoài hít thở hoặc đi vệ sinh đều phải đối mặt với bài toán nan giải. Nhiều CĐV chấp nhận ngồi xem hết trận đấu mới tính đến chuyện đó.
Từ người già đến trẻ nhỏ, nam giới đến phụ nữ đều hoà mình vào không khí bóng đá tại SVĐ Thuwunna.
Trước trận, nhiều CĐV Myanmar tụ tập trước cổng SVĐ để bật loa hát hò và nhảy múa khiến các phương tiện giao thông phải di chuyển rất chậm chạp nhưng tuyệt nhiên không ai phàn nàn. Cảnh sát giao thông chỉ hỗ trợ phân làn để đảm bảo luồng xe di chuyển thông suốt.
Họ mang cả một xe tải loa thùng để bật nhạc, diễu hành quanh sân và kêu gọi mọi người hưởng ứng.
Tình yêu bóng đá của người dân Myanmar một lần nữa khiến Đông Nam Á và chính những người Việt Nam có mặt tại cố đô Yangon ngày hôm qua phải thán phục.
Đại chiến CĐV Myanmar và CĐV Việt Nam ngay tại Yangon