Cay mắt chiếc tủ lạnh sinh viên đầu tháng: Mẹ gửi lên cả đống đồ, nhà có bao nhiêu đồ ngon dành hết cho đứa con trên thành phố

Vân Trang, Theo Helino 10:46 29/11/2019

Phụ huynh nào cũng luôn sợ con đói, sợ đồ ăn thành phố không đảm bảo nên cứ mỗi lần mẹ cứ gửi lên cả đống đồ, để chật cứng tủ lạnh.

Tuy cuộc sống sinh viên khốn khó nhưng luôn là một trong những quãng thời gian đẹp nhất một đời người. Đó là những ngày cùng nhau học tập, cùng nhau sinh hoạt trong câu lạc bộ, có những buổi overnight ven hồ với bạn bè hay bùng học đi chơi... Chính vì thế mà có rất nhiều câu chuyện ra đời khiến nhiều người không thể nhịn cười mỗi lần nghĩ lại.

Sinh viên xa nhà thường mong chờ nhất cuối tháng vì sẽ được về quê gặp cha mẹ. Mẹ thì hay sợ con đói, sợ đồ ăn thành phố không đảm bảo nên lại gói cả đống thức ăn, túi này túi nọ chật cứng cả tủ lạnh. Nhiều bạn trẻ nhìn đống đồ đã phát mệt vì lỉnh kỉnh, không biết mang lên kiểu gì nhưng hầu như ai cũng phải cay mắt trước tình cảm lớn lao của gia đình.

Mới đây, bức ảnh thức ăn từ quê mang lên ngập đầy tủ lạnh của một bạn sinh viên được dân mạng lan truyền nhanh chóng mặt. Chỉ là một bức ảnh bình thường nhưng dường như bạn sinh viên xa nhà nào cũng thấy mình trong đó, từng được mẹ gói cho từng món đồ và hàng chục quả trứng. Đúng là có đi xa nhà mới thấu được tình cha mẹ, chỉ sợ con đói, con khổ, con không có gì ăn.

Cay mắt chiếc tủ lạnh sinh viên đầu tháng: Mẹ gửi lên cả đống đồ, nhà có bao nhiêu đồ ngon dành hết cho đứa con trên thành phố - Ảnh 1.

Tủ lạnh của sinh viên đầu tháng được lấp đầy bằng vô số đồ ăn quê ba mẹ gửi lên.

Sinh viên xa nhà phải đối diện với nhiều nỗi lo, từ chuyện chọn nhà trọ cho đến ăn ở thế nào, đi lại ra sao đều là cả một vấn đề. Những lần tủ lạnh "ngập mặt" thức ăn thế này không chỉ cứu đói mà còn giúp nhiều bạn trẻ ấm lòng tiếp tục học hành nhờ có hậu phương vững chắc là cha mẹ.

Ngay dưới bài đăng là rất nhiều bình luận đồng cảm của cư dân mạng khi nhiều bạn trẻ cũng không ngần ngại chia sẻ câu chuyện thời sinh viên của mình.

"Cuối tháng có nhà tài trợ, đầu tháng cũng có nhà tài trợ, đời sinh viên còn gì sướng hơn", bạn H.M bình luận.

"Mấy bạn sinh viên có tủ lạnh mà dùng là ngon rồi. Mình 4 năm đại học còn chẳng có cái nào, mẹ chuẩn bị một đống đồ nhưng chẳng dám mang vì để vài ba hôm lại hỏng", bạn H.S chia sẻ.

"Nhìn đâu cũng thấy trứng. Mỗi lần đầu tháng cha mẹ lại gửi cho chục trứng với đống rau lên, tuần đầu ăn mệt nghỉ vì trứng luôn", bạn H.N bình luận.

"Đúng là cuối tháng về lấy tiền với đồ ăn tha hồ sống sung sướng. Đến giữa tháng lại đói mốc mồm cả lũ", bạn A.D bình luận.

#Tôi làm trái ngành

Sau nhiều năm mài đũng quần trên giảng đường Đại học với một chuyên ngành mà bạn nghĩ là ra trường sẽ thành công, cuộc sống hiện tại của bạn thế nào? Có đang làm đúng ngành nghề mình học không? Bạn có lời khuyên gì cho các bạn học sinh chuẩn bị vào Đại học và những bạn sinh viên đang học Đại học. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với chúng tôi qua email Hocduong@kenh14.vn