Khoảng 11 giờ 40 phút, ngày 5/8, tại điểm đón trả khách gần số nhà số 48 phố Tăng Bạt Hổ, cây cổ thụ có đường kính khoảng 70 cm, phần gốc có đường kính khoảng 1 m bật gốc trong mưa lớn, đổ đè làm bẹp phần nóc xe buýt đang đón trả khách tại đây.
Trận mưa lớn trút xuống làm nhiều tuyến đường tại TP HCM ngập nước, trong đó có nhiều tuyến đường ngay trung tâm thành phố như Bùi Viện (quận 1), Trần Hưng Đạo (quận 5).
Cặp vợ chồng đang nằm ngủ ngon lành trên giường trong căn nhà thì bất ngờ một cành cây lớn đâm xuyên qua trần nhà, đâm thẳng xuống chiếc giường của họ.
Sáng 20-6, anh Đào Mạnh Nam (36 tuổi) đến nhà người bạn thân phụ giúp cắt cây gòn do mưa gió quật đổ vào đêm hôm trước, nhưng không may tử nạn thương tâm.
Mới đây vào sáng 26/5, tại Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) đã xảy ra sự việc đau lòng khiến nhiều học sinh thương vong. Dư luận và các bậc phụ huynh đã đặt ra nhiều câu hỏi về quy trình quản lý, chăm sóc và trách nhiệm đối với cây xanh trong các trường học.
Sau cơn mưa giông, 2 cây phượng lớn bất ngờ bị gió quật đổ chắn 2/3 phần đường Xuân Thuỷ, đoạn gần Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền, phường Dịch Vọng, (quận Cầu Gi ấy, Hà Nội).