Cây điều ước tại Long An làm ấm lòng sinh viên

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 20/10/2017

Để động viên các học sinh sinh viên trong các kỳ thi đầy quan trọng, cũng như mang lại cảm giác an bình, thoải mái trong khuôn viên, trường Đại học Tân Tạo đã cho xây dựng Tháp Như Ý (hay sinh viên tại đây còn gọi là tháp Tây), bên cạnh đó là “cây điều ước”.

Nhiều điều ước xúc động đã được học sinh sinh viên sẻ chia trên cây điều ước trong suốt thời gian qua.

Cây điều ước

Cây điều ước tại Long An làm ấm lòng sinh viên - Ảnh 1.

Cây điều ước mang theo vạn điều cầu mong của các bạn học sinh, sinh viên

“Cây điều ước” là cách gọi thân thuộc của các học sinh sinh, viên tại trường Đại học Tân Tạo dành cho cây bồ đề được trồng tại Tháp Như Ý trong khuôn viên của trường. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì mỗi khi các sinh viên đến đây, đều mang theo những dải lụa màu vàng, ghi lên đó điều mong ước của mình và dâng lời nguyện ước, vì đơn giản là: ai chắc chắn cũng có riêng cho mình một ước mơ.

Nhiều đoàn khách ở Việt Nam hay nước ngoài, khi đến đây cũng với dải lụa màu vàng có ghi cẩn thận lời nguyện ước, đứng trước Tháp Như Ý thành kính khấn vái rồi sau đó tung dải lụa lên cây “cho đất trời linh thiêng mang lời nguyện cầu vào cõi thiền huyền diệu"

Không riêng gì tại Đại học Tân Tạo nói riêng và Việt Nam nói chung, cây điều ước cũng có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, điển hình là ở châu Á.

Tại Hong Kong, hàng năm luôn tấp nập nhộn nhịp với người dân và du khách đến tham quan Đền Tin Hau và cầu may mắn tại “Cây điều ước”. Người ta viết điều ước lên giấy, ném càng cao, ước mơ càng có khả năng thành sự thật. Còn ở Nhật Bản – thế giới lễ hội đa sắc màu thì viết điều ước chắc chắn không thể thiếu. Trong mùa lễ hội Tanabata, rất nhiều những cành tre tươi được trang trí bằng những mảnh giấy nhiều màu sắc có ghi những điều nguyện ước của mọi người được treo khắp nơi ở Nhật Bản.

“Cây điều ước” dù cho ở bất kỳ đâu trên thế giới, đều là nơi giới trẻ gửi gắm ước mơ và đức tin của mình.

Cây điều ước tại Long An làm ấm lòng sinh viên - Ảnh 2.

Nhóm sinh viên đến từ ĐH Yonsei (Hàn Quốc) cũng cảm thấy thú vị với cây điều ước tại Đại học Tân Tạo

Gửi vạn điều ước - ấm lòng sinh viên xa nhà

Với vô vàn lời ước nguyện tình yêu được gửi vào những dải lụa vàng được các sinh viên tung lơ lửng trên cây tạo thành một cây điều ước rực rỡ tuyệt đẹp giữa khuôn viên trường, chính vì thế nhiều học sinh sinh viên trường khác khi đến tham quan ĐH Tân Tạo đều muốn đến đây để nguyện ước những điều tốt đẹp cho cuộc sống, việc học hành và tương lai của mình.

Với một dải lụa màu vàng, bạn T.H – đạt giải bạc trong kỳ thi Olympic quốc tế tin học đã có dịp đến đây vào ngày lễ trao giải Hoa Trạng Nguyên 2017, H thầm mong con đường tương lai của mình sẽ tươi sáng, bản thân luôn gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc. Cũng có một lời “ước” khác của một chàng trai đi cùng đoàn Hoa Trạng Nguyên: “Con mong bố mẹ ở quê được nhiều sức khỏe, bình an… Con đi học xa nên mong nhớ bố mẹ nhiều lắm!”…

Cây điều ước tại Long An làm ấm lòng sinh viên - Ảnh 3.

Một sinh viên tung lời ước của mình lên cây, gửi gắm theo bao nhiêu ước mơ,hoài bão

T.H cho hay: “Mọi người có nhiều cách để cầu nguyện may mắn và bình an, em cảm thấy rất thú vị với cây điều ước vì rất nhiều người đến đây và viết lên những mong ước của mình. Sau khi tung điều ước của mình lên cây, bỗng dưng em cảm thấy yên tâm và vui vẻ hơn. Qua lời ước nguyện gắn lên cây, em mong rằng bản thân em và gia đình sẽ ngày hạnh phúc và may mắn”.

Sức khỏe, bình an, may mắn, hạnh phúc, công việc thuận lợi, học hành tấn tới… là những ước ao mà mọi người gửi gắm lên cây điều ước. Có không ít điều ước và lời chúc nặng trĩu nỗi niềm của những đứa con không thể đoàn tụ cùng gia đình gửi tới cha mẹ ở quê nhà. Và những lời cầu chúc không chỉ cho riêng mình mà là “Cầu chúc mọi người sống vui vẻ, mạnh khỏe, tốt đẹp”.

Tháp Như Ý cùng cây điều ước bỗng chốc trở thành một cây thiêng trong lòng nhiều người và cũng bỗng chốc… gánh vác trên vai biết bao mơ ước, bao lời nguyện cầu và cả những ưu tư thời tuổi trẻ của những người con tại Đại học Tân Tạo.