Cầu thủ Uruguay khóc rưng rức vì thất vọng, dù chưa hết trận

Tiểu Bạch, Theo Trí Thức Trẻ 23:38 06/07/2018

Cảnh tượng hiếm thấy ở World Cup 2018 khi cầu thủ Gimenez của Uruguay buồn đến rơi nước mắt, dù trận đấu với Pháp vẫn chưa kết thúc.

Các cầu thủ mạnh mẽ là thế nhưng rơi nước mắt thất vọng là cảnh tượng không hề hiếm ở World Cup 2018. Nhưng điều đó thường xảy ra khi tiếng còi kết thúc vang lên, khi họ không còn có thể chiến đấu được nữa, thì nỗi thất vọng mới được đẩy lên.

Nhưng cuối trận Uruguay gặp Pháp, khi trận đấu trôi đến phút 88, tức còn khoảng hơn 5 phút nữa mới kết thúc (tính cả bù giờ), cầu thủ Gimenez đã không ngăn được nước mắt. Anh đứng xếp hàng rào và cứ thế khóc, trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Cầu thủ Uruguay khóc rưng rức vì thất vọng, dù chưa hết trận - Ảnh 1.
Cầu thủ Uruguay khóc rưng rức vì thất vọng, dù chưa hết trận - Ảnh 2.

Đó là thời điểm Uruguay bị Pháp dẫn 2-0 và hầu như không còn hy vọng lật ngược tình thế. Có lẽ Gimenez hiểu rằng Uruguay đã bị loại ở tứ kết nên không kiềm được cảm xúc. Hình ảnh này gây chú ý với khán giả truyền hình và Gimenez cũng nhận được sự đồng cảm của người hâm mộ.

Cầu thủ Uruguay khóc rưng rức vì thất vọng, dù chưa hết trận - Ảnh 3.

"Gimenez khóc giữa trận đấu khi Griezmann đang sút phạt. Trái tim tôi như muốn tan vỡ", một fan viết trên Twitter.

Tuy vậy, không phải ai cũng chấp nhận việc một cầu thủ buông xuôi, không chiến đấu tới cùng. Gary Neville, cựu đội trưởng Man Utd bình luận: "Cậu ta đang khóc à, khóc vì cái gì? Trận đấu vẫn còn 5 phút kia mà. Tôi hiểu cảm xúc của cậu ta nhưng điều này thật xấu hổ. 5 phút không nhiều nhưng vẫn có thể ghi 2 bàn".

Sau trận đấu, hậu vệ của Atletico Madrid này đã đổ gục xuống sân và tiếp tục ôm mặt khóc. Nhiều cầu thủ Uruguay cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, kể cả Luis Suarez.

Cầu thủ Uruguay khóc rưng rức vì thất vọng, dù chưa hết trận - Ảnh 4.
Cầu thủ Uruguay khóc rưng rức vì thất vọng, dù chưa hết trận - Ảnh 5.
Cầu thủ Uruguay khóc rưng rức vì thất vọng, dù chưa hết trận - Ảnh 6.

Uruguay đã xuất sắc đánh bại Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 nhưng không thể vượt qua Pháp.