Cầu thủ Indonesia rượt đánh, trọng tài ngoại "chạy bán sống bán chết"

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 08:35 16/10/2017

Vấn nạn trọng tài lại thêm một lần nữa được dấy lên tại nền bóng đá của quốc gia vạn đảo sau vòng 29 Liga 1 hồi cuối tuần qua.

Hình ảnh đáng xấu hổ diễn ra vào cuối trận đấu giữa Madura United và Pusamania Borneo. Như thường lệ sau khi cắt còi kết thúc trận đấu, trọng tài và cầu thủ sẽ không có bất kỳ một hành động thân mật nào để tránh tiếng xấu thiên vị. Nhưng trọng tài Hasan Akrami người Iran đã có một hành động khiến CĐV lẫn Ban huấn luyện đội chủ nhà Madura United sôi máu.

Cầu thủ Indonesia rượt đánh, trọng tài ngoại chạy bán sống bán chết - Ảnh 2.

Cụ thể, ông Hasan Akrami đã có tình huống bắt tay và kèm theo đó là một nụ cười nhẹ với Flavio Jr bên phía đội khách, ngay lập tức ông bị quy tội đã thiên vị đội khách. Sau khi ông Akrami cùng các cộng sự trở lại vòng tròn giữa sân, một nhân vật mặc áo trắng được cho là người trong ban huấn luyện của Madura United đã lao vào hỏi tội vị vua áo đen này.

Cầu thủ Indonesia rượt đánh, trọng tài ngoại chạy bán sống bán chết - Ảnh 3.

Không những vậy, làn sóng bất mãn từ trên khán đài đã được trút xuống sân bằng một cơn mưa chai lọ. Kèm theo là những lời chỉ trích nhắm thẳng tới tổ trọng tài, thậm chí họ còn vượt hàng rào an ninh nhảy xuống sân. Nhận thấy điều chẳng lành, một vị trợ lý trọng tài đã nhanh chân chạy vào đường hầm thoát thân nhưng ông suýt chút nữa đã lãnh đủ cú song phi từ một CĐV mặc áo đen.

Nguyên nhân của sự việc được cho là những tình huống xử lý thiếu thuyết phục của ông Hasan Akrami. Đầu tiên là tấm thẻ vàng thứ 2 ông dành cho Milovanovic ở phút 68 vì lỗi phản ứng, sau khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị không công nhận bàn thắng của Peter Odemwingie - cầu thủ từng thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh. 

Cầu thủ Indonesia rượt đánh, trọng tài ngoại chạy bán sống bán chết - Ảnh 4.

Kế tiếp đó là một loạt những tình huống ông bỏ qua lỗi dùng tay chơi bóng của hậu vệ đội khách, nếu như xử lý đúng thì Madura United ít nhất đã được hưởng 1 quả phạt 11 mét. Trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà đã khiến Madura United bị đội đầu bảng Bhayangkara FC bỏ xa tới 6 điểm trong khi đó giải VĐQG Indonesia chỉ còn 5 vòng đấu.

Trước đó, trận đấu giữa PSBK Blitar và Persewangi Banyuwangi tại giải hạng 2 Indonesia hôm 10/10 cũng xảy ra hỗn loạn khi cầu thủ hai bên lao vào đánh nhau như trong phim và trọng tài cũng bị rượt đánh chạy khắp sân.

Còn mới nhất, bóng đen lại bao phủ bóng đá Indonesia sau khi thủ thành kỳ cựu Choirul Huda thiệt mạng sau một pha va chạm với đồng đội trong trận đấu giữa Perselang và Semen Pedang chiều Chủ nhật.

Cầu thủ Indonesia rượt đánh, trọng tài ngoại chạy bán sống bán chết - Ảnh 5.

Bảng xếp hạng Liga 1 sau vòng 29.