Cầu thủ đắt giá nhất thế giới hối hận và thừa nhận mình như "kẻ ngốc" sau hành động đánh lén đối thủ

Tuấn Hoàng, Theo Trí Thức Trẻ 14:12 15/09/2020

Neymar thừa nhận bản thân cảm thấy hối tiếc vì đã "hành động như một kẻ ngốc" sau khi phải nhận thẻ đỏ ở những phút bù giờ cuối trận derby nước Pháp.

Theo Goal, Neymar thừa nhận bản thân cảm thấy hối tiếc vì đã "hành động như một kẻ ngốc" sau khi phải nhận thẻ đỏ ở những phút bù giờ cuối trận derby nước Pháp giữa PSG và Marseille diễn ra rạng sáng 14/9.

Ngôi sao của PSG cáo buộc hậu vệ Alvaro Gonzalez có hành vi phân biệt chủng tộc. Cụ thể, theo các chuyên gia khẩu hình của Telefoot, hậu vệ người Tây Ban Nha đã miệt thị ngôi sao của PSG là "con khỉ bẩn thỉu".

Hỗn chiến ở những phút bù giờ cuối trận derby nước Pháp giữa PSG và Marseille diễn ra rạng sáng 14/9.

Bên cạnh Neymar, 4 cầu thủ khác, chia đều cho cả 2 đội phải nhận thẻ đỏ rời sân. Layvin Kurzawa, Leandro Paredes (PSG) và Jordan Amavi, Dario Benedetto (Marseille) là những gương mặt "nóng đầu" nhất khi tham gia vào vụ xô xát.

"Tôi chỉ tiếc là không đấm thẳng vào mặt tên khốn đó", tiền đạo 28 tuổi bày tỏ sự bức xúc trên Twitter. Ở hướng ngược lại, Gonzalez khẳng định không hề có những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào Neymar. "Sự nghiệp của tôi hoàn toàn trong sạch và không có chỗ cho phân biệt chủng tộc", hậu vệ người Tây Ban Nha cho biết.

Phía PSG vẫn tỏ ra ủng hộ Neymar. Ngôi sao người Brazil sau đó cũng viết một đoạn tâm thư thể hiện sự hối tiếc vì đã để tình hình căng thẳng leo thang. "Hôm qua tôi đã nổi loạn. Tôi bị phạt thẻ đỏ vì muốn đánh kẻ xúc phạm mình", Neymar nói.

Cầu thủ đắt giá nhất thế giới hối hận và thừa nhận mình như kẻ ngốc sau hành động đánh lén đối thủ - Ảnh 2.

Các cầu thủ PSG và Marseille lao vào nhau và sử dụng bạo lực (Ảnh: Reuters)

"Tôi nghĩ rằng không thể rời đi mà không làm gì đó vì tôi nhận ra rằng những người có trách nhiệm sẽ không làm gì cả hoặc họ sẽ không để ý và phớt lờ sự thật. Gây hấn, lăng mạ, chửi thề là một phần trong môn thể thao của chúng tôi. Bạn không thể mềm lòng. Tôi hiểu anh chàng này chỉ đang cố gắng là một phần của trận đấu nhưng hành động phân biệt chủng tộc là không thể chấp nhận được”.

"Tôi tự hào về gốc gác của mình và không cảm thấy khác biệt với bất kỳ ai. Hôm qua, tôi đã muốn những người điều khiển trận đấu (các vị trọng tài, trợ lý) làm nhiệm vụ một cách công bằng và họ phải hiểu rằng không có chỗ cho bất kỳ một thái độ thành kiến nào".

Sau khi sự việc xảy ra, Neymar cho biết bản thân cảm thấy "buồn bã" về việc đã để cảm xúc lấn át dẫn đến sự kích động. Tiền đạo 28 tuổi cũng cho biết anh cùng các đồng đội đã nhờ đến sự giúp đỡ của trọng tài nhưng bị phớt lờ.

Cầu thủ đắt giá nhất thế giới hối hận và thừa nhận mình như kẻ ngốc sau hành động đánh lén đối thủ - Ảnh 3.

Ngôi sao của PSG cáo buộc hậu vệ Alvaro Gonzalez có hành vi phân biệt chủng tộc (Ảnh: Reuters)

"Chúng ta, những người tham gia vào lĩnh vực giải trí cần phải lên tiếng và hành động. Tôi chấp nhận hình phạt này vì lẽ ra bản thân theo đuổi thứ bóng đá trong sạch. Mặt khác, tôi hy vọng một kẻ vi phạm nguyên tắc khác cũng sẽ bị trừng phạt. Nếu phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại, chúng ta phải ngăn chặn nó", Neymar lên tiếng.

PSG phải đón nhận thất bại thứ 2 liên tiếp sau 2 vòng đấu mở màn mùa giải mới. Các nhà ĐKVĐ sẽ có cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới khi chỉ phải đón tiếp Metz trong trận đá bù trên sân nhà.