Đã nhiều ngày nay, sáng nào anh Melahalli Ramanna cũng phải dọn dẹp bãi chiến trường do một con chuột gây ra trong cửa hàng của mình tại thành phố Mysore, phía Nam Ấn Độ. Nó không chỉ lẻn vào trong cửa hàng để ăn vụng mà còn cắn phá hết đồ đạc. Sau bao lần bắt hụt, cuối hùng, anh sống cũng tóm sống được nó.
Đoạn clip đánh đòn con chuột ăn vụng được bạn của Melahalli quay lại và chia sẻ lên mạng.
Con chuột ăn vụng bị Melahalli trói lại đánh đòn.
Nhờ chiếc bẫy, Melahalli đã bắt được con chuột tinh ranh. Để trả đũa cho những tổn thất của cửa hàng, anh đã buộc nó vào một chiếc lọ nhựa, sau đó dùng roi đánh đòn.
Trong cơn tức giận, Melahalli đã đánh mạnh tới nỗi chiếc lọ buộc con chuột bị rơi xuống nền nhà. Mặc cho kẻ trộm kêu lên vì đau, chủ nhà vẫn liên tục tra khảo. Số phận sau đó của con chuột cũng không được nói đến trong đoạn clip mà bạn của Melahalli quay lại.
Tuy nhiên, trước hành động này, nhà bảo vệ quyền động vật Anthony Rubin đã tỏ ra rất bất bình. Đối với những người yêu động vật như ông, đây là một màn tra tấn dã man. Ông Anthony cũng kêu gọi phản đối hành động bạo hành này của Melahalli.
(Nguồn: D.M)