Câu hỏi không ai muốn trả lời: Làm thế nào để chia tay mà hạn chế ít tổn thương nhất?

Nhật Chung, Theo Helino 15:12 26/01/2019

Dù muốn hay không thì cũng phải thừa nhận rằng đa phần mọi thứ trên đời này đều có hạn, ngay cả tình cảm mà bạn dành cho một người nào đó.

"Cá hộp hết hạn. Thịt hộp hết hạn. Đến cả giấy bọc cũng hết hạn. Tôi tự hỏi liệu có cái gì trên đời không hết hạn không nhỉ?" - đây là những gì mà anh cảnh sát số 223 trong "Trùng Khánh Sâm Lâm" đã ngẩn ngơ tự hỏi trong đêm khi nhận ra mình vừa mất đi tình yêu 5 năm tuổi trẻ. Dù muốn hay không thì cũng phải thừa nhận rằng đa phần mọi thứ trên đời này đều có hạn, ngay cả tình cảm mà bạn dành cho một người nào đó.

Câu hỏi không ai muốn trả lời: Làm thế nào để chia tay mà hạn chế ít tổn thương nhất? - Ảnh 1.

Anh cảnh sát số hiệu 223 trong "Chucking Express".

Cảm xúc mãi là câu chuyện khó nói. Mới hôm qua còn cảm thấy nồng nhiệt chân thành nhưng ngủ dậy một giấc lại thấy trong lòng trống rỗng, ráo hoảnh như cái áo bị phơi giữa ngày hè oi ả. Lúc này đây, cách tốt nhất để không khiến cả hai đau khổ chính là chấm dứt mối quan hệ càng sớm càng tốt. Nhưng phải làm cách nào để có thể nói ra câu từ biệt mà không khiến đối phương cảm thấy đau khổ, tủi thân hay hụt hẫng? Rõ ràng đây không phải là một bài toán dễ dàng.

Câu hỏi không ai muốn trả lời: Làm thế nào để chia tay mà hạn chế ít tổn thương nhất? - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Mới đây nhất, một fanpage cộng đồng đã mở ra topic với chủ đề: Làm sao để chia tay mà hạn chế ít nhất tổn thương? Chỉ sau một đêm đã có gần 1,5k bình luận được để lại. Chẳng ai muốn phải nghĩ đến câu hỏi này, cũng giống như chẳng ai muốn đối diện với lời chia li. Nhưng cuộc đời mà, cái gì đến thì vẫn phải đến thôi.

Ngô Trần: "Tuyệt đối không kiếm lý do để đổ lỗi cho người còn lại nếu muốn nói lời chia tay. Cứ thẳng thắn là hết yêu rồi, hết cảm xúc rồi chân thành xin lỗi. Đừng giở cái giọng đổ lỗi thế này thế kia, như vậy là không thành tâm".

Hoài Phương: "Suốt thời gian yêu đương hãy là người tốt hơn trong mối quan hệ, để khi chia tay bạn có thể ngẩng đầu rằng mình không làm gì sai cả và đã cố gắng hết sức".

Nguyễn Tâm: "Đừng biến mất đột ngột vì như thế dễ làm đối phương hụt hẫng lắm. Sau khi nói lời chia tay thì hãy cứ là bạn bè nhưng giảm tần suất nhắn tin, gọi điện hay quan tâm nhau xuống từ từ. Sẽ đến một ngày cả hai tự cảm thấy thoải mái, không còn chút ràng buộc nào và tự tin bước đến một chân trời mới".

Câu hỏi không ai muốn trả lời: Làm thế nào để chia tay mà hạn chế ít tổn thương nhất? - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Uyên Thế: "Nếu bạn là người cắm sừng, hãy chuyển khoản 500 triệu kèm lời xin lỗi chân thành. Đùa thôi chứ chưa có người yêu nên không biết...".

Quang Thanh: "Những việc bạn chưa từng làm với người yêu thì cũng đừng làm với người yêu mới, hoặc làm thì đừng để người ta nhìn thấy. Tinh tế một chút và tôn trọng cảm xúc của đối phương nhé!".

Bảo Bối: "Đừng nói mấy câu kiểu "rồi em sẽ gặp người tốt hơn anh". Dĩ nhiên là họ sẽ gặp người tốt hơn bạn rồi, nhưng nói ra câu đấy vào thời điểm đó thì thật vô duyên".

Câu hỏi không ai muốn trả lời: Làm thế nào để chia tay mà hạn chế ít tổn thương nhất? - Ảnh 4.

(Ảnh minh hoạ)

Huyền Linh: "1001 các bạn trai toàn chia tay theo kiểu chán nhưng không nói, cố tình hờ hững, vô tâm xong tệ bạc, chỉ chờ đến lúc con gái nhà người ta sống dở chết dở không chịu nổi nữa buông lời cay đắng thì các bạn đồng ý ngay. Bỏ đi các anh ơi, sống thế sao được?".

Qua Tây: "Nếu muốn chia tay người khác, xin đừng im lặng, vạn lần đừng im lặng. Đừng nghĩ bạn im lặng thì người đó sẽ tự hiểu và kết thúc mối quan hệ. Khi người ta thương bạn, dù cho bạn im lặng, né tránh, một là họ sẽ liên tục cố gắng liên lạc với bạn; hai là cũng sẽ im lặng và đợi chờ bạn. Có lẽ là đợi bạn thay đổi quyết định. Nên là làm ơn, đã từng thương yêu nhau, hết yêu thì hãy nói thẳng. Đừng vòng vo hay gây sự với người đó, đừng im lặng. Tàn nhẫn lắm! Tao nói thật!".

Câu hỏi không ai muốn trả lời: Làm thế nào để chia tay mà hạn chế ít tổn thương nhất? - Ảnh 5.

(Ảnh minh hoạ)

Văn Tài: "Đừng tùy tiện thề hứa, cũng đừng tùy tiện cho người khác hi vọng. Bởi vì rất có thể sẽ có người ngốc nghếch tới nỗi chỉ vì một câu hứa vô tình của bạn mà đợi cả thanh xuân".

Lưu Quang Anh: "Ca này khó, vì khi chia tay nếu yêu thật thì ai cũng sẽ tổn thương rất nhiều, ai yêu qua loa, yêu đại yêu đùa mới ít tổn thương thôi, còn đâu nếu yêu bằng cả trái tim thì ai mà chả đau khi mình phải chấp nhận bỏ đi một thói quen, bỏ đi người mà mình nghĩ là sẽ đi hết cuộc đời, bỏ đi thanh xuân đẹp nhất".