Câu chuyện về nhà tiên tri nổi tiếng thế giới Jeane Dixon: Hai tổng thống Mỹ đều từng đến xin lời khuyên của bà

Joey Spiderum, Theo Thời Đại 21:22 30/12/2017

Lịch sử đã từng ghi nhận các nhà tiên tri tài năng như Nostradamus, Vanga hay Juselino với những lời sấm truyền ám ảnh. Ở Việt Nam có Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng với khả năng dự đoán chính xác đến từng câu. Còn ở Mỹ, người ta nói nhiều về nhà tiên tri nổi tiếng Jeane Dixon.

Tò mò là bản năng của con người, dù chủ định hay vô thức thì người ta luôn bị thu hút bởi thông tin về những dự báo cho các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Ai mà cưỡng lại nổi sự hấp dẫn của việc biết trước tương lai cơ chứ. Chả thế mà người ta đổ xô tìm đến các nhà tiên tri, thầy bói, đổ cả đống tiền chỉ để được nghe "lời phán" về tương lai, hậu vận. 

Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn là có rất nhiều kẻ tự xưng là nhà tiên tri hòng lừa bịp người khác trong khi những nhà tiên tri thực thụ như Nostradamus hay Vanga lại ít như lá rụng mùa thu.

Nếu ngày trước, người ta chỉ dựa vào vòng tròn thần bí để dự đoán tương lai thì hiện nay, những người tự xưng là ông bà đồng, nhà ngoại cảm trở nên vô cùng phổ biến. Họ sẵn lòng giúp người khác, dĩ nhiên với một mức phí nhất định. Một trong những bà đồng nổi tiếng, người từng tuyên bố đã "tiên đoán" được vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy, chính là Lydia Emma Pinckert, hay còn gọi là Jeane Dixon.

Câu chuyện về nhà tiên tri nổi tiếng thế giới Jeane Dixon: Hai tổng thống Mỹ đều từng đến xin lời khuyên của bà - Ảnh 1.

Jeanne Dixon - bà đồng nổi tiếng vì nhìn thấy trước vụ ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy

Bà Dixon sinh ra ở Nam California trong một gia đình có bố kinh doanh ô tô. Một ngày nọ, cô bé Dixon non trẻ vô tình gặp một người đàn bà, kẻ tự xưng có thể nhìn thấy tương lai, đoán trước vận mệnh. Có thể là do nhìn thấy tiềm năng ở cô bé nên người đàn bà này đã "tặng" cô một lần bói chỉ tay và kèm cả một quả cầu thủy tinh miễn phí. Từ đó, cô bé Dixon mới biết rằng, cô sẽ có một tương lai rực rỡ và được ban cho khả năng "thấu thị".

Về sau, Dixon đi theo đúng con đường mà vận mệnh đã "tiết lộ" trước cho cô. Đầu tiên, cô trở thành một nhà chiêm tinh chuyên viết bài về cung hoàng đạo. Sau đó, cô bắt đầu đưa ra những tiên đoán; đôi khi để "tăng khả năng ngoại cảm", cô còn sử dụng một quả cầu pha lê; và trên thực tế, một số nhân vật nổi tiếng đã tìm đến cô để xin lời khuyên.

Người đầu tiên phải kể đến là Tổng thống Franklin D. Roosevelt. Lúc bấy giờ, nước Mỹ đang trong tình trạng khó khăn do ảnh hưởng của Thế chiến thứ 2. Trên cương vị lãnh đạo một đất nước đang tham chiến, ông Roosevelt rất cần một số thông tin về tâm linh để ổn định mặt tinh thần. Thế là năm 1944, bà Dixon được mời đến Văn phòng Tổng thống để cố vấn trực tiếp cho ngài Tổng thống về một số vấn đề quân sự lẫn cá nhân. 

Nếu đây là sự kiện có thật thì rất có thể một số quyết định quân sự quan trọng đã được đưa ra dựa trên tiên tri của Dixon. Ngoài ra, Roosevelt cũng rất có thể đã hỏi Dixon rằng, cuộc chiến này sẽ kéo dài đến bao giờ và Dixon nói rằng, cuộc chiến sẽ chấm dứt vào giữa năm 1945. Quả nhiên là chiến tranh thế giới thứ II kết thúc gần giống với dự đoán của Dixon, nhưng mà Tổng thống Roosevelt lại chẳng sống đủ lâu để kiểm nghiệm. Ông ra đi vào ngày 12 tháng 4 năm 1945.

Câu chuyện về nhà tiên tri nổi tiếng thế giới Jeane Dixon: Hai tổng thống Mỹ đều từng đến xin lời khuyên của bà - Ảnh 2.

Tổng thống Roosevelt là nhân vật quyền lực đầu tiên tìm đến Dixon

Sau này, Dixon liên tục "nhìn thấy" tương lai, một số khá là nhỏ nhặt nhưng cũng có những lời tiên tri ảnh hưởng đến toàn nhân loại. Trong cuốn sách Gift of Prophecy: The Phenomenal Jeane Dixon, Dixon cho biết, bà không tự có khả năng nhìn thấy tương lai mà chính Thượng đế đã cho bà biết những sự kiện đó. Tuyên bố này đã giúp bà giành được khá nhiều thiện cảm từ các tín đồ Thiên chúa giáo.

Năm 1956, Dixon đưa ra một lời tiên tri mang tính "giật gân" trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Parade. Bà nói rằng, trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1960, ứng cử viên đảng Cộng Hòa sẽ thắng cuộc nhưng mà người đó sẽ "bị ám sát hoặc chết khi vẫn còn đương nhiệm". Ngay sau đó, John F. Kennedy trở thành Tổng thống Mỹ và ông đã bị ám sát ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Dixon còn có 1 dự đoán khác cũng gây nhiều bất ngờ. Vào sáng sớm ngày 5 tháng 2 năm 1962, bà tiên đoán về sự xuất hiện của một kỷ nguyên mới. Dixon kể lại rằng, bà trông thấy một quả cầu phát sáng ở gần trái đất; từ đó pharaoh Ai Cập cùng Nữ hoàng Nefertiti ôm một đứa trẻ bước ra. Đứa trẻ mang đậm thần thái thần thánh và có đôi mắt trí tuệ. Nefertiti để lại đứa trẻ đó trên trái đất và quay về quá khứ khi bà bị ám sát. 

Theo Dixon, cái chết của Nefertiti tượng trưng cho sự kết thúc của một kỷ nguyên. Khi thời đại của Bảo Bình đến gần, lúc đó đấng cứu thế sẽ xuất hiện và xóa sạch chiến tranh, bạo lực khỏi trái đất. Dixon nói rằng, sự kiện này sẽ xảy ra vào năm 2000; thế nhưng đến tận bây giờ, chiến tranh, khủng bố vẫn xuất hiện ở khắp muôn nơi và đấng cứu thế thì vẫn chưa thấy bóng dáng.

Câu chuyện về nhà tiên tri nổi tiếng thế giới Jeane Dixon: Hai tổng thống Mỹ đều từng đến xin lời khuyên của bà - Ảnh 3.

Quả cầu pha lê - món quà đầu tiên cô bé Dixon được tặng

Richard Nixon là vị Tổng thống thứ hai nối tiếp truyền thống của Roosevelt và đã tìm đến Dixon vào năm 1971. Năm 1972, Dixon tiên đoán một số cuộc tấn công sẽ diễn ra tại Mỹ ngay trước thời điểm cuộc thảm sát Munich diễn ra. Điều này được cho là động cơ khiến Nixon thành lập riêng 1 hội đồng chống khủng bố.

Dixon cũng có một số lời tiên tri sai lệch, ví dụ như khi bà tiên đoán Liên bang Xô Viết sẽ đánh bại Mỹ trong cuộc đua tới cung trăng, hay là chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ bắt đầu vào năm 1958, hoặc là người ta sẽ tìm ra cách điều trị bệnh ung thư vào năm 1967. Bà cũng từng dự đoán một cuộc hỏa hoạn lớn sẽ diễn ra trong những năm 1980 và Rome sẽ tỏa sáng một lần nữa như ở thời Roman; tất nhiên điều này đã không thành sự thực. 

Thế nhưng với Oprah Winfrey, nhà tiên tri này đã dự đoán rất chính xác về thành công và ảnh hưởng của nữ hoàng truyền thông Mỹ. Điều này đã được chính bản thân Oprah Winfrey tiết lộ trong show truyền hình cá nhân. Hai người gặp nhau năm 1977 và Dixon đã mô tả cho Oprah về tương lai rực rỡ của người đàn bà quyền lực gần như bậc nhất thế giới này.

Câu chuyện về nhà tiên tri nổi tiếng thế giới Jeane Dixon: Hai tổng thống Mỹ đều từng đến xin lời khuyên của bà - Ảnh 4.

Richard Nixon là vị Tổng thống thứ hai nối tiếp truyền thống của Roosevelt và đã tìm đến Dixon vào năm 1971.

Phải thừa nhận là trong một số trường hợp, lời tiên tri của Dixon cũng khá đúng, ví dụ như khi bà tiên đoán về một tai nạn hàng hải lớn xảy ra vào năm 1989 (Exxon Valdez) hay sự bùng nổ của một đại dịch trong năm 1978 – đó chính là đại dịch AIDS. 

Nhưng bên cạnh đó, Dixon cũng đưa ra rất nhiều dự đoán mà chỉ đúng một phần hoặc trái ngược so những gì xảy ra trong thực tế. Một số người đã nghiên cứu về sự nghiệp của bà và thấy rằng, nguyên do bà có được sự chú ý lớn cùng với việc trở thành một nhân vật mang tính biểu tượng như vậy chính là nhờ sự thổi phồng của truyền thông. Ngoài ra, Dixon cũng chọn lựa những cuộc phỏng vấn rất kỹ càng.

John Allen Paulos, một nhà toán học chuyên về xác suất và logic đã dựa trên nghiên cứu về Dixon và đưa ra cụm từ "Hiệu ứng Jeane Dixon". Hiệu ứng này dùng để chỉ xu hướng phát triển và chấp nhận số ít các phỏng đoán đúng trong khi lơ đi có mục đích hoặc quên hẳn cả đống phỏng đoán sai lầm.

Dixon qua đời vào năm 1997. Bà không phải nhà ngoại cảm duy nhất đưa ra những dự đoán như ở trên, và cũng giống như các trường hợp khác, chẳng ai khẳng định được rằng, bà thực sự có khả năng hay không. Nhưng chẳng phải chúng ta, ngay cả những người hoài nghi nhất cũng luôn bị thu hút và cảm thấy hứng thú với trò chơi dự đoán (bằng khả năng thiên bẩm hoặc bằng logic đơn thuần) những gì sẽ xảy ra hay sao?

Nguồn: The Vintage News