Câu chuyện về chú chó giúp Brazil vô địch World Cup 1962

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 12:40 17/02/2018

Trận tứ kết FIFA World Cup 1962 giữa Brazil và Anh vẫn luôn được lịch sử nhắc đến bởi sợi dây liên kết thú vị giữa Garrincha, ngôi sao chạy cánh của đội bóng xứ sở Samba, và một chú chó đi lạc.

FIFA World Cup 1962 là lần thứ bảy giải đấu này được tổ chức và từ lâu trong tiềm thức của tất cả, đây luôn được nhớ đến với tư cách là giải đấu có tính bạo lực nhất từng được diễn ra.

Người ta sẽ không thể quên được những bước chân tập tễnh rời giải trong tức tưởi của Pele vì bị đối phương triệt hạ không thương tiếc; hay trận đấu đầy bạo lực giữa chủ nhà Chile và tuyển Italia, cuộc đối đầu được ví von giống như "trận huyết chiến" giữa lòng thủ đô Santigo. Để rồi chính sự bạo lực của giải đấu này đã tạo tiền đề cho việc FIFA quyết định đưa thẻ vàng và thẻ đỏ vào sử dụng trong các trận đấu, nhằm xác định mức độ phạm lỗi của các cầu thủ.

Tuy nhiên, ngoài những hình ảnh xấu xí của một kì World Cup đáng quên, vẫn có một câu chuyện rất đẹp liên quan đến ngôi sao sáng nhất của giải đấu năm đó, "con chim hồng tước nhỏ" Garrincha, và một chú chó đi lạc vào trong sân thi đấu.

Câu chuyện về chú chó giúp Brazil vô địch World Cup 1962 - Ảnh 1.

Vào thời điểm đó, Brazil đang là nhà đương kim vô địch thế giới, sau khi họ lên ngôi tại Thụy Điển bốn năm trước. Vì thế, lẽ dĩ nhiên đội bóng xứ sở Samba được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 1962 được tổ chức trên đất Chile.

Pele vào lúc đó cũng đang ở thời kì đỉnh cao phong độ, đáng tiếc rằng cầu thủ này lại gặp phải một chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu thứ hai của vòng bảng gặp Tiệp Khắc và đành phải nói lời chia tay với giải đấu. Nhưng chính điều đó lại góp phần đem đến một kì World Cup khó quên cho Garrincha, khi cầu thủ chạy cánh 28 tuổi tỏa sáng rực rỡ để mang về chức vô địch thế giới lần thứ hai cho Brazil.

Kết thúc vòng đấu bảng, Brazil đứng thứ nhất bảng 3 và tại tứ kết sẽ chạm trán với tuyển Anh, đội xếp thứ hai ở bảng 4. Đây là trận đấu đáng chờ đợi nhất của vòng tứ kết, khi nó là cuộc đối đầu giữa đội tuyển được coi là linh hồn của bóng đá với những cầu thủ đến từ nơi khai sinh ra bóng đá.

Câu chuyện về chú chó giúp Brazil vô địch World Cup 1962 - Ảnh 2.

Trước khi bóng lăn, những quan chức của FIFA nói rằng đội tuyển Anh đủ sức để ngăn cản sức mạnh đến từ đôi chân của Garrincha, nhưng rồi những gì diễn ra trên sân đấu đã cho thấy họ không đủ khả năng để làm được điều đó. Johnny Haynes, tiền đạo với 56 lần đeo băng đội trưởng cho Tam Sư, đã để lại một câu hỏi nổi tiếng với đầy sự bất lực trong đó: "Biết làm thế quái nào để có thể ngăn cản được những kẻ không thể bị ngăn cản cơ chứ?".

Garrincha đã làm chao đảo hàng phòng ngự tuyển Anh trong trận đấu đó và có được cho mình cú đúp trong chiến thắng 3-1 của Brazil.

Và giống như màn trình diễn khiến đối phương không tài nào theo kịp của Garrincha, trận đấu này còn chứng kiến một nhân vật khác cũng "không thể bị ngăn cản". Đó là… một chú chó.

Khi trận đấu giữa Brazil và Anh đang diễn ra, một chú chó đã lọt được vào sân thi đấu và tung tăng vượt qua mọi nỗ lực đuổi bắt của các cầu thủ để trận đấu được tiếp tục. Cuối cùng, tiền đạo người Anh, Jimmy Greaves cũng tóm được nó, nhưng chú chó này vẫn kịp để lại một dấu ấn tiếp theo cho trận đấu này.

Câu chuyện về chú chó giúp Brazil vô địch World Cup 1962 - Ảnh 3.

"Trọng tài đã phải cho dừng trận đấu và chẳng ai có thể giữ được con chó lại cả." - Greaves kể lại

"Tôi khom người xuống, làm những động tác thân thiện và gọi con chó lại với mình. Nó cất tiếng sủa khá lớn nhưng tôi cũng ôm lấy và bế được nó vào lòng. Nhưng rồi khi tôi đang âu yếm vuốt ve nó, nó tè luôn vào áo của tôi."

"Ngày ấy chẳng có áo dự phòng gì hết, chỉ có một chiếc áo duy nhất mà thôi, nên tôi phải tiếp tục thi đấu mà không được thay đồ. Mùi kinh khủng từ chiếc áo bốc lên mũi tôi và nó làm tôi cảm thấy thật tồi tệ. Điều an ủi duy nhất là tôi được thoải mái hơn chút, khi các hậu vệ Brazil cũng muốn tránh xa tôi bởi cái mùi kinh khủng đó".

Những thông tin sau đó cho biết, Garrincha cảm thấy sự việc này thú vị đến nỗi cầu thủ này gần như không thể bình tĩnh để thi đấu tiếp được nữa.

Câu chuyện về chú chó giúp Brazil vô địch World Cup 1962 - Ảnh 4.

Brazil tiếp tục vượt qua Chile ở bán kết và đánh bại Tiệp Khắc trong trận chung kết để có lần thứ hai lên ngôi vô địch thế giới. Garrincha cũng ẵm cho mình hai danh hiệu cá nhân là Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Sau khi giải đấu kết thúc, chú chó kia được mang tới Brazil và sống cùng với các cầu thủ trong đội tuyển bóng đá nước này. Garrincha sau đó đã giành được quyền nuôi nó và đặt tên cho chú chó là Bi, viết tắt của bicampeonato, trong tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là "hai chức vô địch", để bày tỏ sự trân trọng với danh hiệu World Cup thứ hai trong lịch sử xứ sở Samba.

Chú chó này sau đó được Garrincha đưa về quê hương Pau Grande, Rio de Janeiro. Và có thể nói rằng, Bi - chú chó của Garrincha đã thực sự góp công vào chức vô địch World Cup của Brazil.