Câu chuyện về cặp đôi dành 10 năm thanh xuân bên nhau hot nhất hôm nay: "Mối tình đầu của tôi đã có một happy ending"

M416, Theo Helino 20:36 01/09/2019

Từ áo trắng học đường đến váy cưới lễ đường, cặp đôi này đã cùng nắm tay nhau đi qua chặng đường 10 năm thanh xuân và có một cái kết khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Một số người vẫn nói với nhau rằng "yêu lâu sẽ không đến được với nhau", thế nhưng có những cặp đôi đã yêu nhau rất lâu, và họ chứng minh rằng thời gian và khoảng cách về địa lý chỉ là những con số. Với họ, chỉ cần yêu chân thành thì dù 10 năm hay bao lâu thì tình yêu vẫn sẽ luôn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Đó chính là những gì chính xác nhất để nói về cặp đôi Thảo Lưu - Tuấn Anh và mối tình kéo dài trọn thanh xuân của họ. Xuất hiện trong một bài đăng với mở đầu như ngôn tình, tình yêu của hai người đã ngay lập tức nhận được hơn 35k lượt like và hơn 5,3k lượt bình luận.

Câu chuyện về cặp đôi dành 10 năm thanh xuân bên nhau hot nhất hôm nay: Mối tình đầu của tôi đã có một happy ending - Ảnh 1.

Câu chuyện tình yêu 10 năm của cặp đôi Thảo Lưu - Tuấn Anh gây sốt MXH

"Tôi sắp lấy chồng...

Năm 14 tuổi, anh tỏ tình với tôi.

Năm 24 tuổi, anh cầu hôn tôi.

Vậy là chúng tôi chuẩn bị kết hôn sau tròn 10 năm yêu nhau, chuẩn bị chấm dứt mối quan hệ người yêu để chuyển sang giai đoạn mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, nhiều thử thách hơn".

Từ mối tình gà bông tuổi học trò, cả hai đã cùng nhau vượt qua rất nhiều sóng gió để đi tới happy-ending như hiện tại. Được biết, Thảo năm nay 24 tuổi, hiện đang làm việc trong lĩnh vực IT, còn chồng sắp cưới của Thảo tên Nguyễn Tuấn Anh, 26 tuổi, làm marketing tại Hà Nội.

Câu chuyện về cặp đôi dành 10 năm thanh xuân bên nhau hot nhất hôm nay: Mối tình đầu của tôi đã có một happy ending - Ảnh 2.

Cô dâu Thảo Lưu là người đã chia sẻ chặng đường yêu của mình cùng mọi người

Quay ngược về khoảng thời gian 10 năm về trước, Thảo chia sẻ Tuấn Anh là người chủ động làm quen đầu tiên. Tình cờ gặp ở sân trường rồi trúng tiếng sét cái đùng, anh chàng đánh bạo viết mẩu thư nhờ người bạn cùng lớp ra chơi đưa cho Thảo. Thư qua thư lại, lại đúng cái độ tuổi người ta dễ rung động, cầm cưa độ 7-8 tháng, Thảo cuối cùng cũng nhận lời hẹn hò.

"Dân mạng nói khoản thư qua thư lại là điêu nhưng hồi đó làm gì có Facebook đâu, nhà mình còn chẳng có mạng. Bố mẹ không cho dùng điện thoại nên hai đứa chỉ biết viết thư thôi. Qua giai đoạn viết thư thì nâng cấp lên thành mình thỉnh thoảng trốn ra quán net chat Yahoo, rồi đêm thì lén lấy điện thoại bố mẹ lắp sim vào, trùm chăn nhắn tin", Thảo kể.

Yêu nhau được tầm 4-5 tháng thì mẹ Thảo biết và tất nhiên là cấm cản khi cả hai đều đang tuổi ăn tuổi học, hơn nữa trong khi Thảo đúng kiểu con nhà người ta học giỏi xinh xắn thì Tuấn Anh lại thuộc diện học sinh cá biệt. Đôi bạn trẻ không biết làm gì hơn ngoài việc động viên nhau và tiếp tục cố gắng để chứng minh dù yêu đương, mình vẫn sẽ học tốt.

Cả hai đã ở bên nhau, cùng nhau trưởng thành

Rồi cứ thế, Thảo và Tuấn Anh tiếp tục bên nhau, cùng nhau trưởng thành. Như những cặp đôi khác, hai người có lúc ngọt ngào, cũng có lúc cãi vã, thậm chí đã có những lần chia tay căng thẳng tới độ tưởng rằng chẳng thể hàn gắn được nữa:

"Bọn mình chia tay nhiều lần lắm, vì tính cách hai đứa khác nhau mà. Nhưng lần sóng gió nhất có lẽ là lúc chồng mình thi trượt đại học lần đầu. Mình đã rất thất vọng và không còn tin tưởng anh ấy nữa vì mình nghĩ anh ấy không có tương lai (học kém, nghiện game) nên mình quyết định chia tay dù cả 2 vẫn yêu nhau. 

Suốt 1 năm ấy chúng mình không liên lạc với nhau và mình không biết trong thời gian đó, anh ấy đã phải rất nỗ lực ở nhà ôn thi lại, cai game... Đến cả lúc đi thi cũng không ai tin là có thể thi đỗ nhưng cuối cùng anh ấy đã đỗ đại học và ra Hà Nội học gần mình. Lúc mình biết chuyện, mình xúc động lắm và quyết định sẽ quay lại".

Sóng gió đã giúp Thảo và Tuấn Anh hiểu nhau hơn, và đám cưới chuẩn bị diễn ra vào ngày 8/9 sắp tới chính là trái ngọt. Từ áo trắng sân trường đến váy cưới lễ đường, họ đã chứng minh người bên bạn những năm thanh xuân tuổi trẻ hoàn toàn có thể trở thành người sẽ đi cùng bạn đến suốt cuộc đời, miễn là cả hai luôn yêu thương và hiểu nhau.

Câu chuyện về cặp đôi dành 10 năm thanh xuân bên nhau hot nhất hôm nay: Mối tình đầu của tôi đã có một happy ending - Ảnh 4.

Và sau 10 năm yêu, cả hai đã quyết định về chung một nhà

Chẳng hạn như việc Thảo vốn không phải một cô bạn gái hoàn hảo, cô khó tính, hay nóng nảy, không chịu nghĩ cho người khác. Nhưng rồi từ khi yêu Tuấn Anh, được sự bao dung của người yêu ảnh hưởng, Thảo cũng dần dịu tính đi, biết xuống nước làm lành, biết lắng nghe và quan tâm hơn. Hay như Tuấn Anh, từ một chàng trai cá biệt ham chơi, vì yêu mà tự chỉnh đốn lại bản thân, trở thành một người đàn ông chững chạc, mạnh mẽ, đủ để che chở cho Thảo khỏi mọi bão giông.

Về bí quyết để có một tình yêu cả một thập kỉ như vậy, Thảo cho rằng quan trọng nhất là đôi bên đều phải biết chia sẻ và dám hạ cái tôi của mình xuống. Thảo tâm sự: "Trước đây mình không bao giờ nói xin lỗi trước nên bọn mình hay cãi nhau lắm, nhưng bây giờ ai cũng biết nhịn một chút. Chồng mình hay bảo thay vì chỉ trích nhau thì nên thông cảm cho nhau, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn".

Câu chuyện về cặp đôi dành 10 năm thanh xuân bên nhau hot nhất hôm nay: Mối tình đầu của tôi đã có một happy ending - Ảnh 5.

Dù tính cách khác biệt nhưng theo Thảo, chỉ cần thực sự yêu nhau và biết thấu hiểu cho nhau, các bạn sẽ dung hòa và gắn bó với nhau hơn

Câu chuyện về cặp đôi dành 10 năm thanh xuân bên nhau hot nhất hôm nay: Mối tình đầu của tôi đã có một happy ending - Ảnh 6.

Từ áo trắng học đường đến váy cưới lễ đường, cặp đôi này đã cùng nắm tay nhau đi qua chặng đường 10 năm thanh xuân và có một cái kết khiến ai cũng phải ngưỡng mộ

10 năm từ quen đến cưới, 10 năm từ thanh xuân đến trưởng thành, 10 năm bên nhau đủ cay đắng ngọt bùi, buồn vui giận hờn của Thảo và Tuấn Anh khiến cho ai cũng phải xuýt xoa, ao ước. Chúc cho cặp đôi này sẽ mãi hạnh phúc như vậy nhé!