Câu chuyện trớ trêu: Giáo viên bị nhà trường đuổi việc vì cho học sinh điểm 0

Duy Vu, Theo Helino 19:00 26/09/2018

Một giáo viên cấp 2 tại thành phố Port St. Lucie, bang Florida, Mỹ, đã bị sa thải vì không cho học sinh 50% số điểm của bài kiểm tra, trong khi học sinh này còn không nộp bài.

"Tạm biệt các em! Cô đã bị sa thải chỉ vì không cho một số bạn học sinh 50% số điểm của bài kiểm tra mà các bạn ý không hề nộp! Dù sao thì cô cũng yêu các em, chúc mấy đứa luôn gặp may mắn trong cuộc sống nhé!" - trích lời từ biệt đầy trớ trêu của cựu giáo viên trường cấp hai West Gate K-8 ở thành phố Port St. Lucie, bang Florida được viết lên mặt bảng bằng bút dạ.

Có vẻ như cô Diane Tirado, 52 tuổi, giáo viên dạy môn Khoa học Xã hội lớp 8 ở ngôi trường này đã thực sự bị đuổi việc chỉ vì cho một số học sinh "ăn trứng ngỗng", sau khi các trò này không nộp tí gì của bài kiểm tra cả. Ngay khi đăng tải bức ảnh chụp tấm bảng ghi lời nhắn nhủ kia lên mạng xã hội, cô Diane đã nhận được vô vàn những lời bình luận, chủ yếu là của các học sinh lớp 8 mà cô đang giảng dạy. Ai nấy cũng đều tỏ ra buồn bã trước thông tin cô sắp sửa bị cho thôi việc vì một lý do chỉ nghe qua thôi cũng thấy thật quá đỗi ngớ ngẩn.

Câu chuyện trớ trêu: Giáo viên bị nhà trường đuổi việc vì cho học sinh điểm 0  - Ảnh 1.

Bức thư tạm biệt của cô Diane, viết trên tấm bảng dạy học bằng bút dạ.

"Cảm ơn cô đã dạy em cách phải sống có trách nhiệm. Mong cô sẽ không quên em khi công tác ở một ngôi trường mới!" - một học sinh lớp 8 đã bình luận bên dưới bức ảnh gây tranh cãi này.

Cô giáo này cho biết mình đã cho học sinh tới 2 tuần để hoàn thành một bài thu hoạch, nhưng một số em trong số đó còn không thèm nộp bài khi đến hạn, khiến cô bắt buộc phải cho các trò này điểm 0 tròn trĩnh.

Câu chuyện trớ trêu: Giáo viên bị nhà trường đuổi việc vì cho học sinh điểm 0  - Ảnh 2.

Cô Diane đành phải cho một số học sinh 0 điểm vì không chịu nộp bài.

Tuy nhiên, theo luật riêng của nhà trường, các giáo viên không bao giờ được phép cho học sinh số điểm dưới 50% tổng điểm của bài kiểm tra. Điều luật vô lý này đã khiến Diane cùng các cha mẹ học sinh khác vô cùng bắt bình, bởi "không nộp bài thì làm sao mà chấm điểm được?".

Chính vì vậy mà vị giáo viên đã có thâm niên 17 năm trong nghề này đang yêu cầu trường cấp hai West Gate K-8 thay đổi cách chấm điểm để học sinh có ý thức hơn trong việc học tập sau này. Còn bạn, bạn có nghĩ việc cô Diane cho học sinh "ăn trứng ngỗng" là điều đúng đắn hay không?

Theo Reddit