Câu chuyện lặp đi lặp lại đến phát nhàm: Vì sao người đẹp Việt cứ đi thi quốc tế là lại "đụng hàng" bét nhè?

Đại Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 07:51 24/10/2018

Theo như lời lý giải của các stylist cứng cựa thì chuyện "đụng hàng" của các ứng viên Việt Nam tại vô vàn trường nhan sắc quốc tế là chuyện "tất lẽ dĩ ngẫu".

"Hoa hậu", hai tiếng này xem ra người dân Việt Nam đã nghe nhiều đến mệt nhoài rồi.

Thế nhưng năm từng năm, các người đẹp Việt vẫn cần mẫn giẫm lên vết chân nhau đi thi Hoa hậu. Thi xong trong nước, họ lại gói ghém hành trang thi tiếp ở các đấu trường quốc tế. Thế nên xét theo mặt bằng chung thì Việt Nam đất nước ta tuy chưa có GDP đáng chú ý trong khu vực nhưng lại sở hữu một nền công nghiệp nhan sắc khá thịnh vượng, đặc biệt chăm chỉ góp mặt tại các cuộc thi nhan sắc tầm cỡ thế giới như Miss World, Miss Universe, Miss Grand, Miss Earth...

Mẫu số chung của các nhan sắc Việt thường là rình rang lúc khởi điểm, nghe khen cũng nhiều nhưng cứ đến lúc hạ màn là lại "tay trắng" dắt díu nhau về nước. Lời giải cho bài toán này thì cũng được đem ra mổ xẻ với nhiều góc độ khác nhau, mỗi người một ý nhưng chung quy là "lắm thầy nhiều ma, lắm cha con khó lấy chồng".

Mà thú nhất ở chỗ là cô nào đi thi cũng bị lâm vào tình cảnh "đụng hàng" bét nhè liên miên, dường như đã trở thành chuyện tất lẽ dĩ ngẫu không thể tránh khỏi. Nhiều "chị đại" như Hoa hậu Giáng My cho rằng mặc lại đồ cũ của đàn chị khiến các hình ảnh của các ứng viên Việt Nam nhàm chán cũ kỹ, bởi thế mà ắt không được đánh giá cao trong khi chuyện đầu tư trang phục là tối quan trọng.

Á hậu Phương Nga đang khiến một số trang thông tin thấy nghi ngại vì thời trang của cô tại Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 không mới mẻ cho lắm.

Cô nàng bị cho là đang "một màu" vì mặc lại khá nhiều trang phục của các đàn chị như Tường Linh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Thanh Thanh Huyền...

Vậy vì đâu nên nỗi?

Theo một cách khách quan nhất để nhận định thì ai nấy đều nhận thấy thời gian chính là kẻ thù số 1 trong hành trình chuẩn bị chinh chiến nhan sắc của các ứng viên nước ta. Nếu như các cuộc thi tầm cỡ thường được tổ chức vào quý cuối năm, nhiều quốc gia nắm rõ tình thế đã đẩy cuộc thi nội địa lên đầu năm hoặc tiến cử Hoa hậu từ năm trước đi thi. Phương thức này đảm bảo cho "gà chiến" của các quốc gia có thời gian kỹ càng để trui rèn bản thân cũng như chỉn chu phần thời trang.

Nhưng không, Việt Nam chúng ta thì ngược lại. Chẳng hạn như Miss Grand đang diễn ra mà Phương Nga chỉ mới "chân ướt chân ráo" khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - tức là chỉ mới hơn 1 tháng để làm quen với vị thế mới - thì làm sao mà tránh khỏi tình trạng "xanh chín" cho được?

Câu chuyện lặp đi lặp lại đến phát nhàm: Vì sao người đẹp Việt cứ đi thi quốc tế là lại đụng hàng bét nhè? - Ảnh 3.

Á hậu Hà Thu là người đẹp có kỷ lục "đụng hàng" cao nhất nhì Vbiz khi tham gia Miss Earth 2017.

Chiếc đầm của NTK Đỗ Long mà cô mang đi khoe sắc tại nước bạn vốn đã "qua tay" rất nhiều mỹ nhân Việt.

Đến cả trang phục thường ngày của cô cũng rơi vào tình trạng không mới mẻ sáng tạo.

Stylist Mạch Huy, người định hình phong cách cho Á hậu Phương Nga tại Miss Grand năm nay cho biết là cô tìm đến anh vỏn vẹn... 4 ngày trước khi ra sân bay sang nước bạn và thậm chí là chưa từng gặp mặt nhau. Với một khoảng thời gian tin hin như thế thì xem ra chuẩn bị được 30 bộ trang phục cũng đã là nỗ lực phi thường của chàng stylist gốc Đà Lạt này. Anh phải tìm đến các sáng tạo có sẵn tại cửa hàng của 10 nhà mốt quen thân, may mắn là được tin tưởng giao phó một số thiết kế mới chưa từng "qua tay" ai.

Khi được hỏi về tình trạng "đụng hàng" không lối thoát của Phương Nga, Mạch Huy cho biết: "Đụng hàng hay không nó còn nằm ở hoàn cảnh, và nhà thiết kế đâu may 1 bộ đồ đẹp chỉ cho duy nhất 1 người mượn. Và tất nhiên cũng có những bộ trùng nhưng Phương Nga mặc đẹp hơn mà?"

Anh cũng nhắn nhủ rằng phim hay nên đợi hồi kết, còn tận 10 ngày nữa để công chúng có cái nhìn trọn vẹn về hình ảnh của Phương Nga tại Miss Grand năm nay. Hiện anh và ekip cũng đang may đồ gấp nhằm "viện trợ khẩn cấp" cho người đẹp này kể cả khi cuộc thi vẫn đang diễn ra.

Đi thi ngay trên sân nhà mà Huyền My vẫn không tránh khỏi "đụng hàng" với Phạm Hương, đã thế cô bị chê bai hết lời vì chiếc quần bó chẽn phản cảm. Có nguồn tin khẳng định rằng chính mẹ của Huyền My đã đến cửa hàng của NTK Đỗ Long để mượn trang phục này dẫu biết nó đã từng được mặc bởi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Một stylist khác rất mát tay trong khoản chuẩn bị hành trang cho các người đẹp Việt đi chinh chiến quốc tế là Trần Đạt. Anh và cố stylist Mì Gói đã từng "lên đồ" cho Phạm Hương tại Miss Universe 2015, Nam Em tại Miss Earth 2016 và giờ là Phương Khánh tại Miss Earth 2018.

"Dù có chuẩn bị kỹ đến đâu thì các người đẹp cũng phải nhờ cậy đến sự hỗ trợ của giới nhà thiết kế chứ không thể nào may mới hết 100%. Chưa kể hành trình thi thố bình quân 20 ngày mỗi lần đòi hỏi số trang phục lên đến 40 - 60 bộ. Với ngần ấy váy áo thì chi phí nào cho đủ?", Trần Đạt chia sẻ, "Thường các ứng viên Việt Nam có khoảng 1 tháng để chuẩn bị đối với trang phục hàng ngày, riêng thiết kế dạ hội "đinh" thì tốn đến 2 tháng là lẽ đương nhiên."

Năm 2015, Hoa hậu Phạm Hương cũng không tránh khỏi tình trạng chung này khi hình ảnh cô trên profile tại Miss Universe bị dân tình soi là "hàng cũ" từ Á hậu Huyền My hay Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Có lẽ là bởi một số NTK mát tay như Lê Thanh Hòa, Đỗ Long, Hoàng Hải... hay được giới người đẹp tin tưởng nên mới dễ sinh ra chuyện "đụng hàng".

Anh cũng tiết lộ rằng H'Hen Niê là một trong những đại diện hiếm hoi của Việt Nam có hẳn 6 tháng để hoàn thiện mọi góc cạnh. "Khó khăn lớn nhất là tìm nguồn trang phục có sẵn sao cho vừa phù hợp với cá tính của ứng viên. Chẳng hạn như H'Hen Niê ngay từ khi đăng quang thì đa phần đã diện đồ mới hoàn toàn."

"Tôi thấy việc "đụng hàng" hay không là do giới chuyên môn đang quá khắt khe khi thấy các cô mặc lại đồ của nhau. Nhưng có lẽ họ không để ý rằng với cá tính đa dạng và cách xử lý khác nhau thì đâu nhàm chán chút nào? Thà "đụng hàng" mà đẹp thì còn hơn là thử nghiệm cái gì đó mới rồi ê chề", stylist Trần Đạt kết thúc những lý giải của mình.

Ngay cả Hương Giang, một Hoa hậu có lối ứng dụng trang phục khá linh hoạt từ các tên tuổi đa dạng như Lưu Ngọc Kim Khanh, Đỗ Mạnh Cường, Lê Ngọc Lâm... cũng không thể tránh khỏi những pha "đụng hàng" bất đắc dĩ.

Tạm kết

Với muôn vàn chướng ngại vật bày biện trước mắt như thời gian, chi phí, mối quan hệ... thì xem ra công cuộc "lên đồ" chinh chiến trường quốc tế của các nhan sắc Việt chưa bao giờ là dễ dàng. Số trang phục tính bằng cả trăm cân hành lý trong khi thời gian ngắn ngủi hiện đang là bài toán chưa có lời giải thỏa đáng, thế nên xem ra chuyện "đụng hàng" của các ứng viên nước ta là điều có thể thông cảm được.

Thay vào đó, điều tối quan trọng là những sự lựa chọn chính xác phù hợp với phong thái, sắc vóc cũng như hoàn cảnh ứng dụng của mỗi người đẹp. Nếu tùy cơ ứng biến một cách thỏa đáng thì kết quả vẫn là mỹ mãn, khó ai lấy cớ gì để gièm pha cho được.Vì suy cho cùng thì trang phục đẹp sinh ra để phục vụ số đông chứ đâu phải chỉ treo trên tủ kính mãi mãi, đúng không?