Câu chuyện hai con mèo và hai đứa trẻ khiến MXH dậy sóng: Đừng bao giờ nói "trẻ con có biết gì đâu!"

Min, Theo Helino 22:59 23/07/2018

"Trẻ con không biết gì" - đúng, nhưng chính vì không biết gì nên quý vị phụ huynh phải là người giáo dục để bọn trẻ "biết" và "hiểu" từng chuyện mình làm, tránh gây nên những tai nạn không đáng có. Đó mới chính là giá trị thực sự của việc tạo nên một sinh linh, một cuộc đời dù ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Trẻ con vốn là những sinh linh bé nhỏ, ý thức chưa cao và kinh nghiệm sống chưa nhiều nên khó tránh khỏi đôi khi có những hành động phải làm người lớn phiền lòng. Nhưng nếu sau mỗi lần khiến người lớn phiền lòng, những bậc phụ huynh có trách nhiệm giáo dục đứa trẻ ấy lên tiếng dạy bảo con em mình thì sẽ hay hơn biết mấy so với khi thốt ra cái câu: "Trẻ con mà, nó có biết gì đâu", phải không chị em?

Đó là còn chưa kể nếu tính chất "trẻ con có biết gì đâu" làm tổn hại đến tài sản hoặc nặng hơn sinh mạng vật nuôi của người khác, thì rõ ràng trong trường hợp này, các bậc phụ huynh phải nghiêm khắc hơn nữa mới phải, bởi nếu xuề xòa bỏ qua chắc chắn sẽ để lại những hậu quả khôn lường.

Câu chuyện hai con mèo và hai đứa trẻ khiến MXH dậy sóng: Đừng bao giờ nói trẻ con có biết gì đâu! - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook)

Xoay quanh đề tài này, mới đây có một cô gái trẻ có nickname Nga Quỳnh Hoàng đã đăng đàn kể về câu chuyện có thật mới xảy ra ngày hôm qua ngay tại gia đình mình như sau:

"Mình thực sự không chịu được nữa nên mới phải viết bài này. Mình không biết bài viết này có thể làm được gì không nhưng mình mong những bậc cha mẹ, hay đơn giản là những người có trẻ em trong nhà hãy giáo dục cho con bạn tốt hơn và đừng luôn nói câu: Cháu nó còn nhỏ" hay "trẻ con nó có biết gì đâu". Hiện tại mình rất phẫn nộ vì một chuyện xảy ra ngay tại nhà mình.

Trưa nay nhà mình có hai đứa trẻ con đến chơi, một bé trai và một bé gái. Mình chẳng muốn nêu ra là con ai hay quan hệ như nào với mình. Nhà mình có nuôi hai bé mèo, một bé mẹ là tam thể và bé còn lại là bé con màu vàng. Trẻ con hiếu kì thích mèo là điều đương nhiên, mình không cấm các bé vuốt ve hai bé nhà mình nhưng khi thấy hai đứa cứ đuổi theo con mèo. Thì mình mới ra bế con mèo vàng lên trên phòng mình và đóng cửa lại còn bé tam thể vì hồi còn nhỏ là mèo hoang nên vốn sợ người đã chạy ra ngoài từ sớm không dám vào nhà.

Câu chuyện hai con mèo và hai đứa trẻ khiến MXH dậy sóng: Đừng bao giờ nói trẻ con có biết gì đâu! - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Sau khi cả nhà ăn xong rồi mẹ mình với người thân của hai bé kia vào trong phòng mẹ mình và đóng cửa lại, mình nghĩ mọi người cho bọn trẻ đi ngủ trưa nên mình mới cho mèo con ra khỏi phòng đi ăn, uống nước, vệ sinh với lại con mèo mẹ cũng đã về nên mình để cho hai mẹ con nó chơi với nhau còn mình vào phòng nằm nghịch điện thoại. Đang nằm nghịch thì mẹ mình đi qua phòng và nói vài câu thì mình với mẹ lại cãi nhau, phần vì trẻ con đến nhà nghịch như giặc chạy khắp nhà rồi kêu hét điên đảo nên đã sẵn bực trong người, giận quá mất khôn mình mới đóng sập cửa phòng lại khóa chốt để không bị làm phiền nữa.

Thiếp đi một lúc mình giật mình vì bọn trẻ đập xình xình vào cửa vì mẹ mình bảo chúng nó gọi mình dậy phơi quần áo. Lúc đấy mình mới chợt nhớ ra hai bé mèo đâu nên dậy đi tìm. Tìm khắp nơi trong nhà không thấy. Nghe bé gái kể với mình là bé trai kia đuổi bắt con mèo mẹ không được nên bắt bé mèo con. Xong nó lại bảo là ở trên tường ngã xuống thì mình lại cũng không hiểu là tường nào vì con mèo con mới được 2 tháng tuổi, bờ tường nhà mình thì cao hơn mét rưỡi nó không trèo lên cao thế được.

Câu chuyện hai con mèo và hai đứa trẻ khiến MXH dậy sóng: Đừng bao giờ nói trẻ con có biết gì đâu! - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Tìm quanh quất khắp nhà vẫn không thấy đâu. Mặc dù không nghĩ là con mèo có thể sang được bên kia bờ tường nhưng mình vẫn sang xem thử thì nước mắt trào ra. Mèo con nằm ở dưới chân tường, mèo mẹ bên cạnh thì liếm liếm đầu, mình tưởng là mất nó rồi thì chạy lại gần định bế lên thì con mèo mẹ kêu rồi chạy mất, con mèo con giật mình mở mắt ra thấy mình mà nó dựng hết lông lên, khè khè ra để phòng vệ. Các bạn nuôi mèo các bạn hiểu không? Con mèo con tối nào cũng ngủ cạnh bạn mà thấy bạn phải dựng hết lông lên rồi khè khè để tự vệ thì bạn biết nó sợ đến thế nào rồi chứ?

Mình bế nó lên thì nó kêu lên mấy tiếng rồi bám chặt vào mình, ôm nó vào lòng mà nó vẫn khè khè vì quá sợ, mọi thứ khiến mình tối sầm mặt là khi tay mình chạm vào phần đùi nó thì nó kêu ré lên vì chỗ đó bị đau. Nhìn nó đau mà mình không kìm được nữa lại được nghe câu: "Nga ơi không phải tìm đâu. Mèo nó khắc tự về". Bao nhiêu tức tối dồn hết vào mồm với mắt nước mắt chảy ra mình gào lên: "Ai ném con mèo sang bên kia tường?". Mẹ mình bảo là: "Ai ném?", mình gào tiếp: "Con mèo nó cũng là vật sống mà lại ném nó sang bên kia tường được à?".

Câu chuyện hai con mèo và hai đứa trẻ khiến MXH dậy sóng: Đừng bao giờ nói trẻ con có biết gì đâu! - Ảnh 4.

(Ảnh minh họa)

Câu trả lời khiến mình tức đến điếng người: "Úi giời, trẻ con nó có biết cái gì đâu", sau đấy họ nói gì mình không nghe thấy nữa vì mình gào hết sức: "Trẻ con mà không biết gì à? Nó chỉ là mèo à? Bây giờ nó ném được mèo sang tường thì lớn lên chả biết nó làm gì đâu. Không dạy được nó từ bây giờ thì cái loại này lớn lên chả ra cái gì". Chửi xong thì mình ôm mèo vào phòng ngồi khóc. Nghe loáng thoáng thấy mấy câu: "Kệ nó trẻ con mà", "con mèo thôi". Sau đó mình chả nghe thấy gì nữa.

Lỗi cứ cho là của mình hết đi. Vì mình đã trót quên mất mà đóng cửa phòng lại, mà ngủ quên mất đi khi hai con mèo bị hai đứa trẻ con đuổi bắt. Nhưng mình xin các bậc phụ huynh các bạn nếu có trẻ con hãy giáo dục nó thật tốt và khi trẻ gây lỗi lầm đừng luôn nói: "Cháu nó còn nhỏ" hay những câu đại loại thế. Có thể mèo nhà mình chỉ là mèo ta không mất đồng nào để mang về nuôi, không giá trị vật chất như giống mèo khác nên khi nó bị làm sao hay mất đi không thấy tiếc.

Câu chuyện hai con mèo và hai đứa trẻ khiến MXH dậy sóng: Đừng bao giờ nói trẻ con có biết gì đâu! - Ảnh 5.

(Ảnh minh họa)

Nhưng đối với mình nó có giá trị hơn thế nhiều. Mà kể cả là một con mèo mấy chục triệu đi chăng nữa thì khi nó bị đau hay mất đi thứ khiến những người yêu thương nó đau buồn không phải là khoản tiền bị mất đi mà là nỗi đau khi một ngón tay bị đau hay mất đi vậy".

Quả thực, chuyện con nít làm sai không ai có thể quá căng thẳng trách móc được nhưng tốt hơn hết cũng đừng bao giờ bỏ qua và bao biện bằng những câu nói: "Cháu nó còn nhỏ", hoặc "trẻ con mà có biết gì đâu" như trong bài viết bên trên có đề cập.


Câu chuyện hai con mèo và hai đứa trẻ khiến MXH dậy sóng: Đừng bao giờ nói trẻ con có biết gì đâu! - Ảnh 6.

(Ảnh minh họa)

Chẳng hạn như chơi với dao, với lửa, với các loại hóa chất độc hại hay đuổi theo chó dữ, đùa nghịch với mèo cái mới sinh, hoặc âm thầm đi theo người lạ, đến lúc đó, đứa bé có chuyện gì xảy ra, e là các bậc cha mẹ hối hận cũng đã muộn. Tất nhiên, lỗi lớn nhất luôn nằm ở các vị, vì sinh con ra mà không làm tròn trách nhiệm nên làm của bậc sinh thành. "Trẻ con không biết gì" - đúng, nhưng chính vì không biết gì nên quý vị phụ huynh phải là người giáo dục để bọn trẻ "biết" và "hiểu" từng chuyện mình làm, tránh gây nên những tai nạn không đáng có, và đó mới chính là giá trị thực sự của việc tạo nên một sinh linh, một cuộc đời dù ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nên nhớ, thành cha thành mẹ thì dễ, làm cha làm mẹ mới khó.

Câu chuyện hai con mèo và hai đứa trẻ khiến MXH dậy sóng: Đừng bao giờ nói trẻ con có biết gì đâu! - Ảnh 7.

(Ảnh: Facebook)

Quay lại câu chuyện bên trên, ngay sau khi đăng tải đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng người dùng mạng. 35k lượt like, 2,4k lượt bình luận, 11k chia sẻ là những con số biết nói chứng minh cho sức lan tỏa của những gì mà bài viết muốn truyền đạt, không đơn giản chỉ là chuyện hai đứa trẻ và hai con mèo, mà nó còn mang tính thức tỉnh các bậc phụ huynh phải để tâm hơn trong việc dạy dỗ con em mình ngay từ khi còn nhỏ.

Hạn chế tối đa việc nói "trẻ con mà có biết gì đâu", mà hãy hành động trước khi những câu nói ấy làm hại chính con của mình, quý vị nhé!