Tớ vừa mới biết vệ sinh bao quy đầu đúng cách

Lê Nhi (Theo Ehow) - Theo PLXH, Theo 00:03 18/09/2010

Vừa mới hôm qua tớ mới biết vệ sinh bao quy đầu của mình như thế nào đấy! Còn các đầu đinh khác đến giờ phút này thì đã biết vệ sinh quy đầu của "cậu nhỏ" chưa thế?<img src='/Images/EmoticonOng/15.png'>

Vệ sinh thằng nhỏ = cứ dội nước ào ào là xong!

Là con một trong nhà, nên tớ được bố mẹ nuông chiều hết mức. Và mẹ của tớ thì để ý và quan tâm đến tớ đến chân tơ kẽ tóc. 16 tuổi rùi mà không có cái gì là mẹ không can thiệp vào, từ bộ quần áo, kiểu tóc tớ đang mặc trên người. Đã bao lần tớ phải gắt lên: “Con lớn rồi, mẹ hãy để con có không gian riêng của mình chứ!” Mẹ cười tủm tỉm: “Lớn nhưng anh còn gà tồ lắm và vẫn là gà con của mẹ”.

Mà đúng thật, cái gì mẹ cũng can thiệp. Chỉ ngoại trừ "cậu nhỏ" của mình lớn lên như thế nào thì chắc mẹ mới không để ý thui. Hay là mẹ quên bẵng mình là con trai và có cái đầu mấu ấy nhỉ? Có lẽ vì bị mẹ lãng quên, nên nói thực cách vệ sinh "thằng nhỏ" tớ cũng mù tịt nốt.


16 tuổi mà tớ vẫn nghĩ vệ sinh "thằng nhỏ" chỉ cần dội nước, kỳ cọ qua loa là xong...

Vài lần thấy bọn con trai cùng lớp kháo nhau: mày phải vệ sinh "súng" như này như kia mà tớ cứ mắt tròn mắt dẹt. Phải thú thực rằng 16 năm qua tớ chưa hề động chạm tới "thằng nhỏ" của tớ trong khi tắm vì nghĩ nó được bao bọc kín thế thì có gì bẩn đâu nhỉ? Vì thế khi tắm, tớ cũng chỉ dội nước ào ào và kỳ cọ qua loa lớp áo bên ngoài quy đầu và nghĩ thế là đã sạch.

Chả thế, tớ tuy là người nhỏ tuổi nhất trong nhà nhưng luôn tắm táp nhanh nhất là thế. May mà mười mấy năm qua nó vẫn "chạy tốt" không thì ê mặt với bố mẹ và lũ bạn cùng lớp nếu phát hiện ra mình đã ở bẩn đến thế.


Thấy bọn con trai cùng lớp kháo nhau: mày phải vệ sinh thằng nhỏ như này như kia
mà tớ cứ mắt tròn mắt dẹt.


Làm sạch bao quy đầu cũng phải đúng cách!

Từ hôm nghe bọn ở lớp khác nhau, tớ đã bắt đầu tìm hiểu và dần hiểu ra vấn đề. Thì ra nếu như với các bạn gái cần phải vệ sinh "cô bé" của mình mỗi ngày thì với các đầu đinh chúng tớ cũng phải vệ sinh bao quy đầu của "thằng nhỏ" thường xuyên. Điều này giúp bao quy đầu luôn sạch sẽ và tránh được những bệnh nhiễm trùng.

Nhưng giờ bắt đầu phải vệ sinh bao quy đầu từ đâu và vệ sinh quy đầu như nào là đúng cách cũng là cả một vấn đề với tớ. Nghĩ mãi, tớ mới nhớ ra chú tớ đang là bác sĩ nam học ở một bệnh viện lớn trong Thành phố Hồ Chí Minh. Như mở cờ trong bụng, tớ quyết định lấy ngay điện thoại gọi cho chú ý!

- A lô! Chú Tuấn ạ! Cháu Nam đây!

- Uh, chú nghe đây. Lại có chuyện gì hỏi chú sao?

- Hả, sao chú biết là cháu có chuyện gì muốn hỏi chú ạ? Hay là...


Giờ muốn bắt đầu phải vệ sinh bao quy đầu từ đâu và  như thế nào cũng là cả một vấn đề với tớ

- Sao lại không biết chứ, nếu không có chuyện gì thì hẳn giờ này cháu không gọi vào di động của chú mà vào máy bàn ở nhà rồi.

- Chú đúng là hiểu cháu quá đi. Thực sự cháu cũng có điều muốn hỏi chú này và muốn chú chỉ dẫn tỉ mỉ cho cháu nữa cơ.

- Điều gì thế cháu? Nghiêm trọng vậy sao? Hay là gây ra rắc rối nào với ba mẹ và đang cần chú gỡ bí đúng không?

- Cần chú “gỡ bí' thì có ạ, nhưng không phải là rắc rối với ba mẹ mà là rắc rối với cách chăm sóc bao quy đầu cho thằng nhỏ của cháu ạ.

- Thực lòng, cho tới hôm qua, cháu mới nghe thấy việc con trai thì phải vệ sinh quy đầu mỗi ngày. Thế mà mười mấy năm nay cháu bỏ bẵng nó mới sợ chứ. May mà cháu không bị nhiễm trùng ấy. Vì thế cháu muốn chú hướng dẫn cho cháu các kỹ thuật đơn giản nhất để vệ sinh quy đầu mỗi ngày ngăn ngừa nhiễm trùng và viêm nhiễm ạ.


Như mở cờ trong bụng, tớ quyết định lấy ngay điện thoại gọi cho chú tớ là bác sĩ nam học

- Hahaha, chú đã hiểu rồi. Lấy giấy ra ghi từng bước đi cháu gà tồ nhé. Các bước này đơn giản thôi và chỉ mất vài phút thực hiện mỗi ngày.

Bước 1: Cháu nhẹ nhàng kéo bao quy đầu trở lại thân "thằng nhỏ" để hở ra phần đầu của "cậu nhỏ" nhé.

Bước 2: Sử dụng nước ấm đã được xả ra một cái chậu nhỏ để rửa đầu "thằng nhỏ" và lớp bao quy đầu lòng thòng.

Bước 3: Nhúng một quả bóng bông hoặc miếng gạc trong xà bông có chất tẩy rửa dịu nhẹ và nhẹ nhàng thoa phần đầu của "thằng nhỏ". Tiếp đến là rửa và làm sạch tất cả các nếp gấp ở thân "cậu nhỏ" nhé!

Bước 4: Rửa sạch lại đầu "cậu nhỏ" và các nếp gấp một lần nữa với nước ấm. Sau đó mới lau rửa lớp da quy đầu ở bên ngoài cháu ạ.


16 tuổi và hôm nay tớ mới biết vệ sinh bao quy đầu đúng cách là như nào!

Lưu ý này: Cháu nên thực hiện vệ sinh bao quy đầu cho "cậu nhỏ" vào buổi sáng khi ngủ dậy và buồi tối trước khi đi ngủ nhé. Cháu đã ghi hết chưa thế?

Vâng ạ, cháu nhớ hết rùi và cũng ghi không thiếu một chữ nào rồi. Cảm ơn chú ạ. Giờ sắp đi ngủ này nên cháu phải cúp máy để xuống tập dượt thực hành vệ sinh bao quy đầu ngay đây ạ.