Suýt nhiễm trùng "cô bé" vì chiếc quần lót da

Lê Nhi (Theo lovelyish) - Theo PLXH, Theo 00:03 26/09/2010

Cứ tưởng là mặc quần lót thuộc da sẽ... sành điệu và che chắn tốt hơn cho "cô bé" của mình, nào ngờ lại vô tình đọa đày vùng kín đến thảm hại cơ chứ!<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Phạm sai lầm tai hại ngay từ quyết định mua sắm

Số là rằm trung thu vừa rùi, tớ được mẹ cho 300k để đi mua quần áo lót và một vài đồ chơi trung thu với lời dặn dò kèm theo: "Lần này, con không mua linh tinh nữa. Nên chọn mua loại tốt tốt nhé vì mặc lên người sẽ thoải mái mà lại tốt cho sức khỏe của con".

Sau câu "Vâng, dạ" rõ ràng đầy vui sướng, tớ nhảy chân sáo lên phòng và cầm điện thoại alo cho Hoài - đứa bạn thân cùng lớp với tớ - để rủ rê. May quá, nó cũng chẳng bận gì và nhận lời chiều  hôm ấy đi mua sắm với tớ luôn.



Chiều hôm ấy, 2 chúng tớ trở nhau ra phố với dự định đầu tiên là rẽ vào những shop thời trang bán đồ lót để chọn. Đi hết 3 cửa hàng đồ lót, tớ vẫn chưa chọn được kiểu dáng underwear nào ưng ý.

Chất liệu thì cũng khỏi bàn rùi vì tớ thấy những shop bán đồ lót cho các hãng đồ lót khá nổi này cũng rất ổn. Nhưng mừ nói về kiểu dáng, sao mà tớ chả ưng thế nhỉ? Nó cứ có vẻ già già và kiểu dáng thì quá đơn giản, dường như chỉ thích hợp cho các bác phụ nữ thì đúng hơn.

Buổi shopping dần trở nên chán ngán vì 2 đứa đi mãi, xem mãi vẫn chưa chọn được đồ lót ưng ý. Ngồi đằng sau Hoài, tớ chợt nảy ra ý kiến: hay là đi tìm mua đồ lót bằng da thuộc nhỉ? Cô bạn của tớ sau khi nghe tớ nói đã nhảy dựng người lên phản đối vì cho rằng tuổi chúng tớ không nên mặc thứ đồ lót xa xỉ và nghe có vẻ quá "ăn chơi" này.


Nhưng sau một đoạn đường dài nghe tớ thuyết phục, nào là quần lót bằng chất liệu da rất hợp thời trang, lại có vẻ giúp bảo vệ "cô bé" hơn hẳn mấy đồ cotton khác, nào là nếu không có tiền mình chỉ mua hàng nhái thôi, nào là cũng là đồ mặc ở trong thui có ai nhìn thấy đâu mà sợ đánh giá, miễn là nó tốt cho sức khỏe "cô bé" đúng như khuyến cáo trước khi mua đồ lót của mama chỉ thị mừ.

Vào chợ - Cú lừa ngoạn mục

Khi chuyển hướng chọn chất liệu đồ lót, 2 chúng tớ cũng chuyển hướng luôn địa điểm chọn đồ. Thế là chúng tớ lao thẳng xe vào chợ, gửi xe xong xuôi rồi bắt đầu đi hết hàng này hàng kia hỏi.

Cứ nghĩ là sẽ có rất ít hàng đáp ứng được cái sở thích chọn đồ lót oái oăm của bọn tớ, nào ngờ hầu như hàng bán đồ lót nào cũng có. Hic! Thế mà trước đây chúng tớ còn chả biết có loại đồ lót bằng chất liệu da thuộc ấy chứ! Nào ngờ, lạc hậu quá đi mất. Chả trách mẹ tớ suốt ngày mắng là chỉ biết cắm đầu vào học rùi như "ếch ngồi đáy giếng ý".


Vừa đến hàng bán đồ lót tiếp theo, cô bán hàng đã đon đả:

- Hai cháu xinh đẹp của cô mua gì thế?

- Dạ, cháu muốn tìm mua 02 chiếc quần lót làm bằng chất liệu da thuộc ạ. Hàng cô có có loại này không?

- Giời, hàng nhà cô nhập toàn quần áo lót đa dạng nhất ở chợ này thì làm sao không có loại này được chứ. Đồ này là đồ độc, phải những ai sành điệu hay đã mặc rùi mới biết và tìm mua đấy. Cô bán hàng vừa nói liên hồi vừa lần tìm giở hàng ra.

Tớ mân mê với những chiếc quần lót thuộc da cũng khá nhiều màu sắc mà cô bán hàng để ra và có vẻ "kết" liền ý. Kiểu dáng thì quá ổn rùi, size cũng tìm thấy rùi, màu sắc tớ cũng thích luôn mới chết.

Trong khi con bạn tớ thì có vẻ không thích chúng, nó cứ liên tục bảo tớ: "Chất liệu này tớ thấy cậu mặc sẽ bị nóng lắm đấy, rồi nổi mụn lên cho coi. Tớ không chọn đâu còn cậu thì tùy, nhưng tốt nhất là nghe lời tớ tìm mua loại khác đi".

- Không tớ đã quyết rùi, tớ mua thử 2 cái loại này về nhà mặc thử đã. - Tớ gạt ngay lời khuyên của cô bạn thân bằng một câu kết luận chắc nịch.

- Cô bán hàng ơi, thế mặc loại quần lót này có thích không hả cô?


- Sao lại không thích chứ, chỉ mỗi tội là giá mắc tí thui.

- Mắc là bao nhiêu ạ?

- 90.000đ/ cái đấy. Cháu lấy 2 cái thì cô bớt cho còn 170k.

- Vâng ạ, cô gói vào cho cháu với.

Bao nhiêu ẩn họa với sức khỏe vùng kín chỉ vì chiếc quần lót da thuộc

Từ hôm mua 2 chiếc quần lót da thuộc về nhà, tớ thích đến mê mẩn. Tớ quên lãng ngay những chiếc quần lót cotton xấu xí mà mẹ mua tớ mặc trước đó và cho vào trong ngăn tủ. Tất nhiên ngày ngày chỉ độc diễn chiếc quần lót này. Mỗi ngày khi tớ tắm giặt, tớ thay chúng 1 lần và ngày hôm sau lại thay đổi bằng cách mặc chiếc kia.

Song, bắt đầu sang ngày thứ 2 thôi là tớ đã cảm thấy vùng kín của tớ khang khác. Dường như đúng như Hoài nói, nó bí bách hơn tớ tưởng. Mỗi khi ngồi học trên lớp, tớ không sao tập trung được vì tớ cảm thấy dường như nơi ấy của tớ đổ rất nhiều mồ hôi.

Lại thêm, tớ cảm thấy khá ngứa ngáy. Cả ngày phải ngồi học với bộ dạng khó chịu như thế làm tớ phát điên lên. Không thể chịu được đến cuối giờ, tớ đành đỏ mặt đứng lên ngượng nghịu xin về sớm.


Về nhà, tớ chạy liền vào nhà tắm, tớ phát hiện ra vùng kín của tớ nóng ran lên, mồ hôi đổ ra và xuất hiện một vài nốt như kiểu dị ứng. Đây là lần đầu tiên tớ bị thế. Dù khá hoảng sợ nhưng tớ cũng lờ mờ nhận ra vấn đề.

Tớ vội tắm giặt và thay quần áo (tất nhiên lúc này tớ lại lấy quần chíp cotton cũ mẹ mua ra mặc) và vào mạng tìm đọc thông tin về thủ phạm tớ đang nghi ngờ. Càng đọc, tớ càng phát hoảng người lên vì những ẩn họa của quần lót thuộc da với sức khỏe.

Này nhé:

- Quần lót da có thể vận chuyển vi khuẩn từ vùng hậu môn đến khu vực cô bé của bạn đấy và có thể là nguyên nhân khiến bạn phải đối mặt với nguy cơ về tiết niệu và nhiễm trùng âm đạo.

- Đồ lót da thường không rộng rãi và bó sát vì thể nó có thể khiến khu vực tam giác mật của bạn tiết nhiều mồ hôi. Điều này là môi trường thuận lợi cho lũ vi khuẩn hoạt động và gây hại cho niệu đạo và khu vực bên ngoài "cô bé".

- Đồ lót da cũng có thể gây ra bào mòn, trầy xước hoặc bệnh trĩ gây đau đớn nhất là khi bạn có làn da vùng này mỏng.

- Do quá chật chội và bưng kín nên chúng có thể tạo ma sát, kích thích âm vật hay có thể gây viêm da và gây nhiễm trùng men.


Thôi, tớ đã hiểu rùi, tớ bị như các triệu chứng ở trên chính là do chiếc quần lót da kém chất lượng mà tớ đã từng mê mẩn đấy. May mà những biểu hiện kia mới chỉ bắt đầu.

Tớ phải vứt ngay 2 chiếc quần lót ấy đi mới được. Tự nhiên tớ lại thấy những kiểu quần lót cotton mà trước tớ luôn miệng chê bai là đơn điệu giờ lại là tốt nhất. Hic, dù sao cũng là bài học cho tớ khi đi "mua đồ con gái".