Suýt dính "3X" chỉ vì bị nói khích!

Hồ Lâm Ngọc Diệp -Theo PLXH, Theo 00:01 20/11/2010

Tớ là một tên con trai hoàn toàn bình thường và khoẻ mạnh. Duy chỉ có một vấn đề là bọn bạn tớ đều đã có chữ X thứ 3, trừ tớ!<img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Bạn mới...

Cũng như các teen boy khác, tớ bắt đầu “nhổ giò” vào đầu năm lớp 8. Tớ cao nhanh kinh khủng luôn, đến nỗi chỉ vừa bước vào cấp 3 là tớ đã hơn 1m7 rồi (hồi lớp 8 tớ chỉ đứng tới vai nhỏ bạn thân thôi, nói ra chả tin nổi!). 

Và khi “người ta lớn” thì “người ta” bắt đầu… chăm chút cho ngoại hình. Dĩ nhiên, tớ không phải là ngoại lệ. Tớ nói chung là ngoại hình “hơi bị” ổn, lại chịu đi gym nên trông cũng kha khá. Vậy mà, tớ không có bạn gái.

Ái chà, đừng nghĩ là tớ ăn nói vô duyên hay gì gì hết. Vì mấy nàng cùng lớp bảo tớ vui tính và khá ga lăng đấy chứ. Lý do mà tớ chưa có bạn gái là vì tớ vẫn nghĩ học hành là quan trọng, với lại tớ cũng hơi nhát.

Một lần nọ, giờ học thêm toán buổi tối được nghỉ bất ngờ, thằng bạn cùng lớp rủ tớ đi đến “một chỗ hay lắm”. Ai cũng biết là con trai “mới lớn” ham dzui mà tớ thì cũng…vậy!

Thế là tớ đồng ý đi ngay chả cần gạn hỏi xem cái chỗ “hay lắm” ấy là cái chỗ như thế nào. Khi tới nơi tớ mới vỡ lẽ, trời ạ, một cái bar nhạc xập xình, đèn đuốc thì thiếu thốn như kiểu vùng sâu chưa có điện ấy!

Thôi thì…lỡ phóng lao đành phải theo lao thôi, tớ cứ thế mà vào bar cùng thằng bạn của tớ. Vào cái chỗ “tối ôm” và ồn ào đó tớ ngồi…đơ ra chả biết làm gì trong khi thằng bạn thì tỏ vẻ cực kì sành điệu, kêu rượu rồi còn mời tớ uống nữa chớ (tớ không biết có phải nó…uống nhầm thuốc không vì bình thường trên lớp nó cũng khá là ngoan)!

Sau một lúc ngồi bị nhạc “tra tấn” thì có thêm 3-4 teenboy khác ngồi vào cùng bàn với hai đứa tớ, hoá ra đám này là bạn thân của thằng bạn tớ. Cả đám ngồi nói chuyện một hồi thì tớ cũng thấy…vui vui vì mấy cậu bạn mới vào có vẻ sành điệu và hiểu biết “về bọn con gái” lắm!

Chưa 3x thì là gay sao?

Sau cái hôm đi bar ấy tớ lại thường đi chơi với nhóm bạn mới hơn. Haiz, thật lòng thì tớ cũng chả có thích thú gì vào ra mấy cái chỗ đầy hơi rượu và thuốc lá nhưng vì “sĩ diện”và cũng muốn chứng tỏ ta đây cũng sánh điệu chả kém ai nên tớ vẫn cứ đi.

Có một điều tớ thấy rất “khó ưa” là bọn bạn này thay người yêu như thay áo vậy. Tớ có hỏi tụi nó thì cả đám cười khì vào mặt tớ rồi bảo người yêu gì đâu, con trai lớn rồi mà không biết tí gì về.. 3x là dở lắm đấy! Tớ tái hết cả mặt, chẳng lẽ đi với nhau chỉ vì 3x thôi à?

Một lần sang nhà thằng bạn (đã rủ tớ đi bar ý) chơi, bọn tớ có bàn về 3x. Lúc đó tớ thật sự là “ngưỡng mộ” nó vì “thằng này cái gì cũng biết” nhưng đến lúc nó bảo nó đã từng làm chuyện đó rồi thì tớ choáng thật sự.

Mới lớp 11 mà đã làm chuyện đó rồi cơ á! Thấy tớ ngạc nhiên như kiểu mới té từ trên cung trăng xuống vậy, thằng bạn cười phá lên rồi bảo tớ hôm nào muốn thử thì nó sẽ…giới thiệu cho.

Ban đầu thì tớ kịch liệt phản đối vì tớ thấy chuyện đó chả có gì hay ho cả, nhưng dần dần cứ nghe mãi những lời khích bác kiểu như “17 tuổi mà như còn nằm nôi ấy, chả biết gì!” hay mỗi lần có cô bạn nào có cảm tình với tớ thì thằng bạn tớ lại nói khích “nó là gay đấy, thích nó thì khổ lắm”. Tớ giận sôi lên được, cũng nhiều lần tớ định “thử” để chứng mình tớ là “trai thẳng” 100% nhá! Đừng có mà mỉa mai!

Cảm ơn ba

Thật sự thì mém chút nữa thôi tớ đã nghe lời thằng bạn mà 3x với người mà tớ không yêu thương gì cả, lại còn lớn tuổi hơn tớ nữa chứ. Tớ bị cái sự tò mò lấn át trong một lúc nhưng rồi cũng kịp cân bằng lại.

Tớ nghĩ đến cả núi hậu quả, 3x như thế liệu có ảnh hưởng gì đến “cậu bé” của tớ không? Có an toàn không? Nếu bố mẹ tớ biết thì sao? Việc học hành của tớ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nữa?


Có cả đống câu hỏi xoay vòng vòng xung quanh tớ mà ngày thi lại gần kề. Đúng là từ khi “giao du” với đám bạn này thay vì tối tối chăm chỉ làm bài thì tớ lại “chăm” đi bar, sức học kém hẳn…

Đúng lúc này thì nhà trường báo về cho ba tớ biết là cả tháng qua tớ không đi học buổi nào cả. Ba tớ giận lắm nhưng cũng cố nén lại mà gặn hỏi tớ. Hix, vì tính tớ vốn nhát nên tớ kể hết cho ba nghe rồi chờ bị….đòn. 

Nhưng mà ba tớ chỉ nói, chuyện 3x chỉ thật sự “đẹp” và xứng đáng với sự tò mò của tớ khi tớ yêu thương người nào đó thật lòng, 3x mà không có tình yêu sẽ khiến tớ thất vọng. Nghe những lời khuyên của ba mà tớ “sáng” hẳn ra.

Quả thật tớ không hợp với đám bạn ăn chơi đấy, tại sao lại phải è người ra mà “chạy đua” theo cái thứ chẳng tốt đẹp gì mà mình vốn cũng chẳng ưa nhỉ? Ừ, thì bây giờ tớ đã cho thằng bạn “không tốt” lùi vào quá khứ rồi. Nhiệm vụ bây giờ là học nhé! Còn 3x ư, đợi nhá!