Câu chuyện của girl "màn hình phẳng ơi là phẳng"

Hải Liên , Theo 10:00 03/04/2010

Chỉ đến khi “tự quyết” đi nâng cấp vòng 1 vốn “màn hình phẳng” của mình, tớ mới biết rằng... <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'> <img src='/Images/EmoticonOng/20.png'>

Tớ có một “màn hình phẳng ơi là phẳng”

Thực sự tớ cảm thấy rất ghét khi phải sở hữu cái vòng 1 phẳng lỳ chưa từng thấy. Mà tớ còn bé gì cho cam. Năm nay tớ đã 17 tuổi rùi và đã có nguyệt san được 4 năm rùi chứ. Mẹ tớ cứ an ủi động viên bảo là, có thể núi đôi của tớ dậy thì muộn. Nhưng tớ thấy lời mẹ nói chả có sức thuyết phục tẹo nào. Vì 4 năm dậy thì, mọi bộ phận cơ thể tớ đều phát triển vùn vụt, chỉ có mỗi 2 núi đôi thì chỉ nhỉnh hơn chút ít. Và thêm một bằng chứng nữa là những đứa bạn thân của tớ đã quả núi nào ra quả ấy rùi. Thậm chí cái Lan, nó còn dậy thì muộn hơn tớ 2 năm mà núi của nó cũng khá tròn trịa và phổng phao lắm rồi. 

Vòng 1 lép kẹp luôn là nỗi buồn âm ỉ trong tớ

Cứ mỗi khi nhìn bọn nó diện áo hai dây khỏe khoắn là tớ lại thèm và không khỏi chạnh lòng. Tớ mà muốn mặc áo hai dây á, lại phải hì hục ngồi độn ngực rùi nhìn bề ngoài cũng chả được gợi cảm tự nhiên như bọn nó. Điều này luôn là một nỗi buồn lớn âm ỉ ở trong tớ.

Và tớ đã quyết định nâng cấp vòng 1

Số là tớ có chơi cực thân với một thằng bạn trai lớp bên cạnh. Nhà hắn lại ở ngay trong khu tập thể nhà tớ nên hai đứa hay trao đổi bài vở, mượn sách....Vì ngày nào cũng gặp nhau trên lớp, lại bước ra khỏi nhà cũng nhìn thấy nhau, và vì quá thân thiết nên chuyện gì bọn tớ cũng buôn với nhau hết. Từ chuyện hắn ngỏ ý muốn tớ đi cùng và chỉ cho hắn cách chọn chíp cho bọn con trai cho tới chuyện ở lớp hắn có ai cảm mếm, tớ đều biết hết.

Một lần đi ăn kem, "hắn" đã vô tình "đụng" vào nỗi buồn muôn thuở của tớ

Cho đến một hôm, tự nhiên đang ngồi ăn kem gần cổng trường tớ, hắn tủm tỉm hỏi: “Ê, sao tớ thấy vòng 1 của cậu lép kẹp thế? Cậu phải uống nhiều sữa đậu nành thì nó sẽ to lớn hơn đấy!”.

Trời ơi, tớ đến chết mất vì cái thằng bạn “trời đánh” này. Tự nhiên vô duyên vô cớ hết chuyện lại để ý đến nỗi buồn muôn thuở của tớ mới chán chứ. Tớ gãi đầu gãi tai một tẹo rùi giả vờ nổi xung lên với hắn: “Vòng 1 của tớ màn hình phẳng đấy, thì đã sao nào. Tớ chẳng việc gì phải để ý đến nó cả. Nếu cậu không muốn chơi với tớ nữa thì nghỉ chơi luôn đi”... Hắn thì ú ớ thanh minh, còn tớ được một phen cười thầm ngả nghiêng trong bụng. Hihi, đúng là hắn khờ khạo thật!

Trở về nhà, cái câu hỏi ngu ngơ ngù ngờ của hắn chả hiểu sao lại ám ảnh tớ đến thế. Và tớ đã quyết định dồn hết số tiền được mừng tuổi trong Tết rùi cùng số tiền tớ tiết kiệm 2 năm nay để quyết định nâng cấp vòng 1.

17 tuổi, tớ đi phẫu thuật nâng ngực?


Giấu ba mẹ, tớ âm thầm đi đến một thẩm mỹ viện với ý nghĩ sẽ đến đó khám và hỏi về phẫu thuật nâng ngực. Nhưng chỉ đến khi “tự quyết” sẽ đi nâng cấp vòng 1 của mình, tớ mới biết rằng chỉ quyết tâm thui chưa đủ mà còn phải chờ đợi nhiều thời điểm thích hợp nhất nữa cơ.

Đến nơi, tớ được một bác sỹ tiếp chuyện. Bác sỹ nói ngực tớ bị lép do nhiều nguyên nhân lắm. Trong đó có nguyên nhân di truyền, chế độ ăn uống và luyện tập thể thao hằng ngày nữa.... Còn về ý định phẫu thuật nâng ngực hiện nay của tớ, bác sỹ sẽ không thể giúp tớ thực hiện được. Lý do là tớ mới 17 tuổi, vẫn chỉ đang trong giai đoạn dậy thì, cơ thể chưa hoàn toàn ổn định. Tớ chỉ thực hiện được phẫu thuật khi ngực tớ đã hoàn toàn ngừng “lớn” (khoảng từ 22 tuổi trở đi). Bác sỹ cùng nói thêm, nếu cố tình phẫu thuật trong giai đoạn này, có thể tớ sẽ gặp phải những biến chứng nguy hiểm trong quá trình phẫu thuật.


Giờ đây đầu tớ chỉ ngập tràn kế hoạch về ăn uống
và luyện tập như nào để cải thiện vòng 1


Bác sỹ cũng khuyên tớ rằng 17 tuổi tớ còn tận vài năm nữa để phát triển núi đôi. Vì thế hãy kiên nhẫn áp dụng chế độ ăn uống hợp lý cùng với những bộ môn thể thao giúp ngực nở săn chắc như tập tạ, chống đẩy... sẽ cải thiện được phần nào vòng 1 lép do di truyền đấy.

Thế là ý định đi nâng cấp vòng 1 không thành nhưng sau buổi trò chuyện ấy, tớ cảm thấy tự tin và hãnh diện hơn với vòng 1 của mình. Chỉ vì một chút hãnh diện hão với “hắn” mà tớ suýt nữa đã mắc sai lầm. Ý định về nâng cấp vòng 1 tan biến trong tớ tự khi nào. Giờ đây trong đầu tớ chỉ ngập tràn những kế hoạch về ăn uống và luyện tập như nào để cải thiện vòng 1 thui. Nào là tớ phải chăm chỉ bảo mẹ mua sữa đậu nành về uống. Nào là từ sáng mai tớ phải dậy sớm hơn 30 phút để tập tạ...