3 anh em cùng gặp ngày "đại họa" vì lũ rận mu đáng ghét!

Thảo Nguyên - Theo PLXH, Theo 10:21 08/01/2011

Cứ nghĩ rận mu chỉ có trong từ điển và trong những bài viết giáo dục sức khỏe giới tính thôi nào ngờ chúng lại hoành hành ở ngay chính 3 anh em nhà tớ mới khổ sở và ngại chứ!<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'><img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Thằng nhỏ bất chợt ngứa đến phát... cuồng!

Mama và papa tích cóp gần nửa cuộc đời mới mua được căn nhà mới rộng rãi hơn. Cả 3 anh em tớ vui lắm vì được chuyển đến nhà mới. Nhưng hình như sự vụ ngứa ngáy kinh khủng của tớ cũng bắt đầu khơi nguồn từ đây.

Số là chuyển nhà mới mới được gần 1 tháng mà tự nhiên buổi tối tớ lại thấy vùng quanh “thằng nhỏ” ngứa kinh khủng. Tớ sợ do nhà lâu rồi chưa có người ở nên thế, có lúc lại nghĩ hay do trời quá lạnh mà tớ thì ngại tắm nên sinh ra ngứa ngáy đôi chút. Thế là tớ cứ cố gắng chịu đựng, giấu không nói cho ai biết.



Tuy nhiên, cơn ngứa ngáy ở vùng xung quanh thằng nhỏ càng lúc càng dữ dội, ngứa đến phát cuồng. Mỗi lúc như thế, không chịu được, tớ lại chạy vụt vào nhà vệ sinh gãi gãi và rửa ráy lại. Song mọi chuyện cũng dường như chẳng có gì cải thiện cả.

Cho đến buổi tối hôm ấy, vẫn cơn ngứa điên người hoành hành, tớ lại chạy vội vào nhà vệ sinh và tụt quần ra thì bất chợt chao ôi tớ thấy một, hai, ba, bốn.... rồi đến cả thảy 8 nốt đỏ bằng đầu tăm. Lần này tớ lấy ngay tuýp thuốc ngứa ngoài ra bôi vào hy vọng sự ngứa ngáy sẽ chấm dứt. Nhưng chỉ chưa đầy vài phút, tớ lại tiếp tục phải đưa tay vào gãi...

3 anh em cùng ... một chứng bệnh khó nói!

Híc, thật là ngượng khi phải tự khai với các bạn như thế. Chả là nhà tớ có 3 anh em. Tớ là anh cả năm nay 18 tuổi. Đứa em thứ 2 cách tớ 2 tuổi và đứa em thứ 3 năm nay 13 tuổi. Ở nhà, tất tần tật mọi việc đều đè nặng lên vai mẹ vì bố tớ vẫn đang đi công tác tại Pháp tận 3 năm liền mới về. Do thương mẹ, nên lúc nào tớ cũng chỉ huy 2 thằng em mỗi khi đi học về là không được lười nhác để làm lụng giúp mẹ. Được cái 2 thằng em tiểu yêu của tớ khá nghịch ngợm nhưng tớ vẫn quản lý được.


Một tối, đang lúi húi làm bài vở, tớ chợt quay sang “ngắm nghía” 2 đứa em bên cạnh để cho quên đi cơn ngứa ngáy vùng đặc biệt phía dưới. Chả lẽ trước mặt bọn tiểu yêu mà đưa tay gãi thì sẽ bị mất hình tượng sạch sẽ ngay lập tức. Hự, nhưng kìa, có phải mắt tớ đang bị lóa hay không mà nhìn sang phía nào thì cũng đều thấy 2 thằng em tiểu yêu của tớ đang vừa học vừa đưa tay xuống vùng tam giác gãi gãi thế nhỉ?

Tớ đưa tay dụi mắt một lần nữa, nhưng kìa, chúng vẫn thản nhiên gãi lấy lãi để đấy thôi. Tớ nhẹ nhàng tiến đến sau 2 đứa, lấy cái thước kẻ nhựa vụt cho mỗi đứa một cái vào tay rồi hất hàm hỏi:

- Hai đứa đang để tay xuống vùng dưới gãi hay thủ dâm đấy?

Hai em tớ hốt hoảng vì bị phát hiện bất ngờ, quay ra lấm lét nói:

- Không ạ, em có đang thủ dâm đâu.

- Thế 2 đứa đang làm gì mà cứ đưa tay vào vùng ấy gãi lấy gãi để đấy?


- Dạ, em cảm thấy ngứa ngáy khó chịu quá anh ạ - Cả 2 thằng cùng đồng thanh đáp!

- Sao lại bị ngứa mà thấy ngứa trong bao lâu rồi?

- Em không biết tại sao lại bị ngứa. Nhưng em xin thề là em vẫn tắm táp và vệ sinh hàng ngày dù trời lạnh. Tình trạng này đã xảy ra với em gần 2 tuần nay rồi. Bây giờ ở vùng ấy của 2 chúng em còn tự nhiên xuất hiện những nốt đỏ đỏ bé tí nữa cơ.

- Hả, lại nốt đỏ hả????????????

- Vâng ạ, 2 chúng em đã định nói với anh rồi xem anh có cách gì giúp 2 đứa em nhưng thấy anh đang bận thi học phần nên cứ nấn ná mãi...

- Chẳng giấu gì 2 đứa, anh cũng đang bị ngứa đến phát cuồng lên hệt như 2 đứa này! Tớ đau khổ thú nhận.

- Hả, là sao ạ? Bọn em không hiểu??????????

- Là từ hôm chuyển nhà xong, anh thấy vùng kín của anh cũng ngứa quá thể và giờ thì cũng có nốt đỏ nổi lên rồi. Cứ cái đà này, chắc cả 3 anh em phải nói với mẹ mất, không thể giấu mẹ nữa.

Những cuộc thăm khám xí hổ không biết giấu mặt vào đâu...

Đầu tiên, dĩ nhiên là cuộc thăm khám “sơ bộ” của mama rồi. Ngay khi cả 3 anh em vừa dứt lời kể lể về tình trạng “3 trong 1” trên thì mama cũng lo lắng đến phát hoảng.

Đầu tiên, mama bắt 3 anh em tớ phải tự đi vào nhà vệ sinh kiểm tra và nhìn thật kỹ xem có gì bất thường ở vùng này không. Sau đó, chúng tớ phải lần lượt mang hết quần nhỏ ra đưa cho mama kiểm tra.


- Đây này, sao trên quần lót của 3 đứa đều có những đốm vàng nhỏ ly ti ý nhỉ? – Mẹ ngạc nhiên nói.

- Thế là thế nào ạ? Con không hiểu, cả 3 đứa chúng tớ đều đồng thanh thốt lên.

- Đi lấy cho mẹ cái kính hiển vi trên bàn làm việc đến đây - Mẹ ra lệnh.

Đến lúc cùng mẹ nhìn kỹ thì chúng tớ ngã ngửa người ra khi thấy có những ký sinh vật nhiều chân, thân trắng, bám rất chắc vào đó. Những đốm vàng nhỏ ly ti là những chùm trứng nhỏ như đầu mũi kim.

Thấy vậy, sau nhiều lần xem xét, mama tớ quả quyết: Cả 3 đứa đều bị rận mu rồi! Phải khám bác sĩ và tổng vệ sinh phòng thôi.

---

Cuộc thăm khám thứ 2 cũng ngượng ơi là ngượng khi phải đối mặt với bác sĩ chuyên khoa da liễu. Sau một hồi khám xét, bác sĩ cũng kết luận tương tự như mama của tớ (mama tớ thật là tài tình). Bác sĩ bảo đây là rận bẹn (hay còn gọi là rận mu, rận cua). Loại ký sinh trùng hút máu có chu kỳ sống khoảng 3 tuần, cư ngụ ở lỗ chân lông vùng sinh dục, gây ngứa ngáy rất khó chịu.

Sau đó, bác sĩ yêu cầu, cả 3 anh em tớ phải cạo sạch hết lông vùng mu, sau đó tắm sạch sẽ bằng xà phòng. Tất cả quần áo cũng phải đem luộc để tiêu diệt hết trứng và rận, sau đó phơi ngoài nắng.

Ngoài ra, anh em tớ luôn phải thay nhau vệ sinh phòng sạch sẽ thoáng mát bởi phòng quá ẩm ướt cũng là điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển.


Sau 3 ngày vừa bôi thuốc ngoài da, vừa làm theo các hướng dẫn trên của bác sĩ, những nốt mẩn đỏ ở bẹn và cậu nhỏ cũng biến mất, cơn ngứa ngáy điên cuồng cũng không còn nữa.

Giờ thì anh em tớ có thể thoải mái để học tập như trước rồi, nhưng mỗi khi nhắc tới ngày “đại họa” này, cả 3 đứa vẫn thấy xí hổ không chịu được, còn mama thì giờ càng có thêm một lý do để bắt chúng tớ phải dọn dẹp nhà cửa sạch bong.