Câu chuyện gây tranh cãi: Cô gái trẻ tâm sự muốn tự tử, coi chị gái như kẻ thù bởi lúc nào cũng bị so sánh, chê bai ngoại hình

K.A, Theo Helino 19:52 10/04/2018

Tâm sự của cô gái trẻ coi chị gái như kẻ thù khi liên tục bị so sánh nhan sắc với chị gái, bị mọi người lờ đi thậm chí ghét thẳng mặt vì không xinh đẹp khiến cô tự ti, thậm chí trầm cảm muốn tự tử được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Mọi người thường nói "thương nhau như chị em gái. Dẫu đôi lúc có chành chọe, cãi vã hay giận dỗi nhau nhưng rồi lại làm lành, lại dính với nhau như sam, hay bênh vưc che chắn cho nhau mỗi khi bị bố mẹ mắng khi phạm lỗi.

Ấy vậy mà, có đôi khi chị em gái với nhau đó nhưng lại xa cách, suốt ngày cãi nhau chỉ bởi liên tục bị mọi người so sánh hơn kém với nhau. Đặc biệt so sánh về ngoại hình, nhan sắc, chỉ bởi kém xinh hơn mà bị mọi người ngó lơ, thậm chí ghét ra mặt.

Cô gái trẻ trong câu chuyện dưới đây cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự, không chỉ bị so sánh với chị hồi nhỏ mà ngay cả khi lớn lên đã 22 tuổi chẳng có nổi mảnh tình vắt vai nhưng cô chị trái ngược hoàn toàn khi được nhiều chàng trai săn đón, ngỏ ý giới thiệu người yêu cho cũng chỉ bởi nhan sắc chênh lệch nhau.

Câu chuyện gây tranh cãi: Cô gái trẻ tâm sự muốn tự tử, coi chị gái như kẻ thù bởi lúc nào cũng bị so sánh, chê bai ngoại hình - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Đoạn tâm sự của tài khoản H.H. trên mạng xã hội như sau: "Mọi người ơi em buồn quá. Chuyện là nhà có 2 chị em. Chị em thì giống mẹ, nên xinh đẹp hơn em. Em thì giống bố nhiều nên nét mặt có dáng của đàn ông.

Lúc nào mọi người cũng so sánh em với chị gái, rồi chẳng thèm tiếp xúc với em. 2 chị em đi với nhau mà người ngoài lúc nào cũng khen chị gái trước mặt em, rồi lờ em đi luôn. Rồi họ hàng có người còn nói thẳng mặt em là "nhìn cái mặt là thấy ghét rồi" trong khi đó em chỉ là đứa trẻ 10 tuổi.

Thật sự em bị ám ảnh câu nói đó tới tận bây giờ. Bây giờ em đã 22 tuổi rồi mà chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Còn chị em thì được rất nhiều anh quan tâm rồi mọi người giới thiệu cho người này người kia. Thật sự đã có lúc trầm cảm mà lúc nào đi tắm cũng khóc, muốn tử tự. Thật sự chị gái của em chính là kẻ thù mà em ghét hơn bất cứ ai ở ngoài xã hội".

Ngay sau khi những dòng tâm sự của cô gái 22 tuổi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng đồng thời nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người lên tiếng an ủi cô gái trẻ, đồng thời cũng bày tỏ thông cảm bởi trước đó mình cũng đã từng bị đem ra so sánh với chính người chị em của mình. "Mình hiểu cảm giác của bạn, trước kia mình "béo như heo" đi lại lịch bịch còn em gái thì nhỏ nhắn dễ thương nên lúc nào cũng bị bố mẹ đem ra so sánh. Mỗi khi đi đâu, họ hàng nhà mình lại mắng ăn nhiều chẳng được tích sự gì, học tập em nó kia kìa, suốt ngày chỉ ăn... mình cũng tủi thân nhiều lắm. Nhưng cũng lấy đó làm động lực học hành, ăn uống chế độ để không phải thua kém gì em gái cả, từ ấy mọi người cũng chả bao giờ chê mình hay so sánh gì nữa".

"Không sao đâu em gái chị hiểu cảm giác của em dù chị chỉ có mỗi đứa em trai chị cũng giống bố nước da đen mẹ thì rõ trắng trẻo xinh gái lại sinh ra con đen nhẻm y hệt bố. Nhiều khi chị thấy ghét cả bố tại bố đen mà làm mình không được hưởng nước da trắng của mẹ. Lớn lên cố gắng chăm chút ăn mặc vào dù có không xinh nhưng ít ra cũng dễ nhìn mà em. Người ta nói người đẹp vì lụa, nếu có lỡ xấu quá cũng chẳng sao cả cố gắng kiếm thật nhiều tiền đi spa thẩm mỹ cho dễ nhìn hơn. Tự tin vui vẻ lên nha em gái chị tin rồi em sẽ có suy nghĩ khác và sống tích cực hơn", tài khoản D.Y. bày tỏ quan điểm.

Câu chuyện gây tranh cãi: Cô gái trẻ tâm sự muốn tự tử, coi chị gái như kẻ thù bởi lúc nào cũng bị so sánh, chê bai ngoại hình - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng cô gái trẻ quá ích kỉ, chỉ vì thế mà ghét bỏ, coi chính chị gái mình như kẻ thù thì thật sự không nên. "Xấu người thì không sao nhưng xấu nết thì em sẽ thực sự tồi tệ đó. Chị cũng xấu dã man và đi học đi chơi bạn bè toàn xinh hơn chị luôn, nhưng mình không nên ghen ăn tức ở rồi ghét họ. Em chưa có người yêu là em chưa gặp chứ không phải do em xấu nhé. Dù có thế nào thì đó vẫn là chị gái của mình, đừng vì sự đố kị vì sự so sánh của người ngoài mà làm mất tình chị em", tài khoản D.G. bình luận.

"Mình cũng xấu nhất nhà, chẳng được nét nào đẹp như chị cả với em gái út nhưng mình chưa bao giờ có suy nghĩ vì không xinh đẹp bằng mà ghét họ vả. Đọc tâm sự của bạn mình thật sự đồng cảm, tuy nhiên khi thấy bạn ghét chị gái hơn cả kẻ thù thì mình thấy khó chịu lắm. Đừng nên ích kỉ như vậy, đến lúc khó khăn vấp ngã ngoài bố mẹ ra thì cũng chỉ có chị em ruột thịt là lo lắng cho nhau thôi. Mong bạn suy nghĩ tích cực và tự tin hơn vào bản thân mình để có cuộc sống tốt", một bạn khác chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày