Câu chuyện fan BTS Việt bị ung thư gây bão MXH Hàn: Cố gượng để gặp idol lần cuối nhưng đột ngột qua đời trước show

ON, Theo Helino 17:43 23/01/2019

Câu chuyện về fan BTS Việt 15 tuổi bị bệnh ung thư xương nhưng vẫn gắng gượng vì BTS đã khiến ARMY trên toàn thế giới vô cùng cảm động, được cả Dispatch đưa tin lại.

Ngày 23/1, một câu chuyện vô cùng cảm động của fan BTS Việt đang gây bão trên mạng xã hội xứ Hàn và được chia sẻ nhiều đến mức đến Dispatch cũng phải đưa tin. Nhân vật chính của câu chuyện này là Bùi Diệu KL, cô gái 15 tuổi đến từ Hà Nội, mang trong mình căn bệnh ung thư xương.

Là fan ruột của em út Jungkook (BTS), Bùi Diệu KL đã vượt qua bao khó khăn để có được tấm vé đến concert “Love Yourself” của BTS tại Singapore, thậm chí còn lên kế hoạch để đến đây cùng mẹ ruột của mình. Biết rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để gặp được thần tượng, Bùi Diệu KL đã cố gắng tập thể dục từng ngày, gắng gượng để có thể tham dự show diễn đầy ý nghĩa này. Nhưng cơn ác mộng bất ngờ ập đến, cô bé đã đột ngột qua đời trước khi có thể thực hiện ước mơ nhỏ bé. Theo Dispatch, Bùi Diệu KL đã qua đời vào ngày 20/12 năm ngoái.

Câu chuyện fan BTS Việt bị ung thư gây bão MXH Hàn: Cố gượng để gặp idol lần cuối nhưng đột ngột qua đời trước show - Ảnh 1.
Câu chuyện fan BTS Việt bị ung thư gây bão MXH Hàn: Cố gượng để gặp idol lần cuối nhưng đột ngột qua đời trước show - Ảnh 2.

Câu chuyện về fan Việt 15 tuổi được Dispatch đưa tin lại

Được biết, mẹ của Bùi Diệu KL chính là người đã giúp cô mua được chiếc vé đến concert của BTS. Ngày 18/1 vừa qua, bà đã viết một bức tâm thư đầy xúc động và đăng tải lên mạng xã hội:

Câu chuyện fan BTS Việt bị ung thư gây bão MXH Hàn: Cố gượng để gặp idol lần cuối nhưng đột ngột qua đời trước show - Ảnh 3.

"Con gái à, con hãy bày cùng với 7 chàng trai mà con yêu quý tới Singapore để gặp các anh cho thỏa lòng mong nhớ con gái nhé. Mẹ biết con đã chờ đợi cái ngày này từ rất lâu rồi con yêu à. Cho đến ngày hôm nay, con đã đếm nó từng ngày, cho đến những ngày cuối con vẫn cố gắng đứng lên để tập thể dục, để có thể gặp được những con người con yêu thương. Mẹ biết trong suốt 3 năm qua, các anh là động lực rất rất lớn để còn vượt qua bạo bệnh, ĐẶC BIỆT LÀ JUNGKOOK , người mà hằng ngày mẹ vẫn tâm sự cùng con, mẹ gọi là con rể mẹ.

Mỗi lần con được nghe mẹ nói vậy là con quắn quéo và vui mừng lắm. Sang tới nơi con hãy chơi thật vui vẻ con yêu nhé. Hãy mua những thứ mà con thích nhé, hãy mua những thứ mà gần đến ngày bay mẹ vẫn chưa thực hiện được cho con, nên mẹ đã gửi rất nhiều tiền lên cho con, vậy hãy mua những thứ con thích nhé. Con không phải tiết kiệm đâu, mẹ biết con hay tiết tiền cho mẹ, nhưng lần này còn hãy làm những điều con thích con yêu nhé. Mẹ yêu con, yêu con, mẹ nhớ con rất nhiều. Và đây, mẹ gửi chuyện con viết về cuộc đời con và Jungkook. Câu chuyện viết dang dở, con hãy viết tiếp phần còn lại ở nơi đó nha con".

Được biết, BTS chính là nguồn động lực lớn nhất để Bùi Diệu KL có thể vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất khi phải chiến đấu với cơn bạo bệnh suốt 3 năm qua. Câu chuyện về fan Việt này khiến rất nhiều ARMY (fan của BTS) trên thế giới và đặc biệt fan tại Hàn Quốc vô cùng cảm động. Thậm chí, những bà mẹ Hàn Quốc cũng cảm thấy đồng cảm với mẹ của Bùi Diệu KL. Nhiều người đã không kìm được nước mắt và bật khóc vì câu chuyện của cô gái nhỏ này.

Câu chuyện fan BTS Việt bị ung thư gây bão MXH Hàn: Cố gượng để gặp idol lần cuối nhưng đột ngột qua đời trước show - Ảnh 4.

Thần tượng của Bùi Diệu KL là Jungkook. Cô gái 15 tuổi đã gắng gượng suốt 3 năm qua trước căn bệnh ung thư xương và động lực của Bùi Diệu KL chính là Jungkook và các thành viên BTS

- "Tôi đã bật khóc khi đọc được câu chuyện này. Là một người mẹ nuôi nấng những đứa con của mình, tôi có thể đồng cảm với cô ấy (mẹ của Bùi Diệu KL). Thật sự đáng tiếc và đáng buồn. Mặc dù cô bé không thể thấy được Jungkook trước khi ra đi nhưng ít nhất Jungkook đã đem đến cho cô bé ấy động lực đến cuối cùng. Mong cô bé có thể an nghỉ".

- "Trái tim tôi đau lắm. Tôi hi vọng cô bé ấy được hạnh phúc ở trên thiên đường, nơi mà cô bé không còn cảm nhận được nỗi đau và nỗi buồn. Nếu cô bé được gặp Jungkook trước khi ra đi thì tốt hơn nhiều. An nghỉ nhé em!".

- "Hi vọng Jungkook có thể nghe được câu chuyện này. An nghỉ nhé, hi vọng cô bé được hạnh phúc trên thiên đường".

Nguồn: Dispatch