Câu chuyện đầu bạc tiễn đầu xanh rơi nước mắt trong phim của Kim Tae Hee: Không từ ngữ diễn tả được nỗi lòng mẹ mất con!

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 06:30 03/03/2020

Một lời thoại ngắn về tình cảnh của cha mẹ Yu Ri sau khi mất con trong Hi Bye, Mama thật sự khiến người xem phải nghẹn lòng.

Là bộ phim xoay quanh hành trình trở về từ cõi chết của một linh hồn, Hi Bye, Mama (Mẹ Đến Từ Thiên Đường) dù không phải một tác phẩm quá nặng đô nhưng vẫn nhiều lần lấy đi nước mắt của khán giả bởi câu chuyện đau lòng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Ngay từ tập một, phim đã mang đến hàng loạt những khoảnh khắc đẫm nước mắt, từ chuyện Jo Jang Hwa (Lee Kyu Hyung) nức nở với ý định chết theo vợ đến cảnh Cha Yu Ri (Kim Tae Hee) dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể bảo vệ được con mình. Đặc biệt những phân đoạn xoay quanh tuyến nhân vật bố mẹ của Yu Ri thật sự làm cho người xem nghẹn lòng bởi cảnh tượng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Câu chuyện đầu bạc tiễn đầu xanh rơi nước mắt trong phim của Kim Tae Hee: Không từ ngữ diễn tả được nỗi lòng mẹ mất con! - Ảnh 1.

Còn nỗi đau nào lớn hơn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh?

"Vợ mất chồng gọi là goá phụ, chồng mất vợ gọi là quan phu, con mất cha mẹ gọi là cô nhi, nhưng không có từ để gọi cha mẹ mất con, vì không có ngôn ngữ nào trên đời thể hiện được nỗi thống khổ đó." - đây là một trong số những lời thoại khiến người xem khắc khoải nhất trong bốn tập đầu phim. Thật vậy, ba mẹ của Yu Ri đã phải đau đớn đến mức nào khi con gái bỗng chốc rời xa cõi đời, điều đó không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Câu chuyện đầu bạc tiễn đầu xanh rơi nước mắt trong phim của Kim Tae Hee: Không từ ngữ diễn tả được nỗi lòng mẹ mất con! - Ảnh 2.

Đang yên đang lành con gái bỗng rời xa trần thế

Câu chuyện đầu bạc tiễn đầu xanh rơi nước mắt trong phim của Kim Tae Hee: Không từ ngữ diễn tả được nỗi lòng mẹ mất con! - Ảnh 3.

Thì cha mẹ nào mạnh mẽ cho nổi?

Ba Yu Ri - ông Cha Moo Poong (Park Soo Young) 5 năm qua chưa một ngày thôi nhớ về con càng chẳng thể cấm bản thân ngừng đau thương. Dù vậy chí ít ra ông Moo Poong còn dám thể hiện cảm xúc trong khi mẹ Yu Ri, bà Jun Eun Sook (Kim Mi Kyung), thậm chí còn cố gắng tỏ ra mình là người mạnh mẽ. Ngay từ ngày Yu Ri mất, bà đã khoác lên mình vẻ bình thản đến lạ kì, người mẹ mất con ấy thậm chí còn chưa từng khóc trước mặt mọi người. Tưởng đâu bà Eun Sook đã sớm vực dậy tinh thần nhưng không, bà chỉ đang trốn chạy thứ cảm giác đau thương tận cùng, bà cấm cả nhà không được liên lạc với con rể, rồi cấm luôn chuyện nhận cháu ngoại. Bà làm vậy không chỉ vì muốn con rể có thể mạnh mẽ mà sống tiếp mà còn bởi bà chưa đủ dũng khí để đối diện với những con người mà chỉ cần nhìn họ thì nỗi nhớ Yu Ri sẽ hiện về. 

Câu chuyện đầu bạc tiễn đầu xanh rơi nước mắt trong phim của Kim Tae Hee: Không từ ngữ diễn tả được nỗi lòng mẹ mất con! - Ảnh 4.

Ông Cha Moo Poong không thể thôi nhớ con

Câu chuyện đầu bạc tiễn đầu xanh rơi nước mắt trong phim của Kim Tae Hee: Không từ ngữ diễn tả được nỗi lòng mẹ mất con! - Ảnh 5.

Trong khi bà Eun Sook lại cố tỏ ra mạnh mẽ

Chẳng có cha mẹ nào mạnh mẽ sau nỗi đau mất con, bà Eun Sook cũng vậy. Cách bà một mình khóc nức nở sau khi bắt cả nhà phải mạnh mẽ, cách bà lén ngắm ảnh của cháu ngoại dù trước đó cố gắng tỏ ra không quen biết cũng đủ để khán giả hiểu người mẹ này đang phải gồng mình chịu đựng nhiều đến mức nào. Nỗi đau của bà hẳn là chẳng có ngôn từ nào có thể miêu tả được.

Câu chuyện đầu bạc tiễn đầu xanh rơi nước mắt trong phim của Kim Tae Hee: Không từ ngữ diễn tả được nỗi lòng mẹ mất con! - Ảnh 6.

Bà khóc một mình sau khi ép mọi người phải mạnh mẽ

Câu chuyện đầu bạc tiễn đầu xanh rơi nước mắt trong phim của Kim Tae Hee: Không từ ngữ diễn tả được nỗi lòng mẹ mất con! - Ảnh 7.

Lén ngắm nhìn ảnh cháu ngoại dù ngoài mặt luôn tỏ ra ghét bỏ

Hi Bye, Mama phát sóng vào 19h00 (giờ Việt Nam) thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN và có mặt ngay sau đó trên Netflix.