Cậu bé ung thư mơ ước làm CSGT ở Đà Nẵng: Vĩnh biệt người bạn nhỏ kiên cường!

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 04/11/2016

“Ngủ ngon con trai!”, “Vĩnh biệt người bạn nhỏ kiên cường!”…, đó là dòng tâm sự nghẹn ngào của nhiều người khi nghe tin cậu bé mắc bệnh ung thư máu ở Đà Nẵng từng khiến cộng đồng rơi nước mắt với mơ ước làm CSGT đã qua đời.

"Tạm biệt em, người ‘chiến sỹ’ tí hon!"

Chiều ngày 3/11, khi thông tin em Đỗ Tuấn Dũng (11 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), bé trai bị ung thư máu từng khiến cộng đồng rơi nước mắt với mơ ước làm CSGT trút hơi thở cuối cùng, rất nhiều trạng thái cảm động được cộng đồng mạng chia sẻ trước sự ra đi của em.

Ngay sau khi thi thể của Dũng được đưa về nhà người thân tại một con hẻm nhỏ ở quận Hải Châu để lo hậu sự, rất đông người dân đã đến chia buồn cùng gia đình và mong muốn vào nhìn gương mặt Dũng lần cuối.

Cậu bé ung thư mơ ước làm CSGT ở Đà Nẵng: Vĩnh biệt người bạn nhỏ kiên cường! - Ảnh 1.

Chị Hương thẫn thờ bên thi hài của con trai.

Ngồi thẫn thờ như người mất hồn bên thi hài của con trai, chị Nguyễn Thị Thùy Hương (mẹ cháu Dũng) cứ liên tục khóc ngất, chốc chốc chị lại đưa đôi bàn tay gầy guộc ôm lấy khuôn mặt của con trai rồi thì thầm nói: "Ngủ ngon nhé con! Mẹ vẫn đang ở bên cạnh con đây, Dũng ơi!". Chứng kiến cảnh tượng tang thương ấy, ai nấy đều không thể cầm lòng được.

Anh Nguyễn Văn Quang (cậu ruột cháu Dũng) cho biết, bố Dũng là ông Đỗ Tuấn Sinh (SN 1960) đã mất cách đây 2 năm do căn bệnh tai biến. Một mình chị Hương phải gồng gánh nuôi 2 con, do hoàn cảnh quá khó khăn nên 3 mẹ con Dũng đã phải để căn nhà cho người khác thuê và đến nương nhờ nhà dì ruột của Dũng.

Nhiều tháng qua, chị Hương lo chăm sóc con tại bệnh viện nên không thể đi làm. Hiện, Dũng có một người anh trai là Đỗ Tuấn Sơn (lớp 11, trường THPT Lê Quý Đôn) học rất giỏi nhưng đang đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh quá nghèo.

"Gia đình đã nghèo mà cháu Dũng còn mắc phải căn bệnh ung thư máu khiến hoàn cảnh càng thêm bi đát. May còn căn nhà này để đưa nó về, không thì chẳng biết đặt nó nằm đâu nữa. Nhà của mẹ con nó người ta thuê rồi!", anh Quang nghẹn ngào tâm sự.

Cũng trong chiều 3/11, khi biết tin cháu Dũng qua đời, những người dân ở Đà Nẵng đều bày tỏ sự tiếc thương. Bên cạnh những lời động viên, tiễn đưa cảm động được gửi đến cậu bé và gia đình thì nhiều người còn bày tỏ sự cảm phục trước niềm lạc quan và kiên cường của Dũng trong suốt thời gian dài chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Chị Nguyễn Bích Vân, một tình nguyện viên tại Đà Nẵng xúc động cho biết: "Tôi và hàng trăm con người vẫn chứng kiến nước mắt của người mẹ rơi ngay khi con được khoác lên mình bộ quần áo của chú cảnh sát. Và ngồi trên chiếc xe bồ câu, thổi còi phạt những người đi sai đường và không đội mũ bảo hiểm. Hình ảnh đó sẽ chẳng thể nào quên, ước mơ của con cũng như hàng ngàn ước mơ của các em bé khác chẳng may bị ung thư như con là niềm trăn trở của những người như chúng tôi".

Đến chia buồn cùng gia đình, đứng lặng bên bảng cáo phó của Dũng, bạn Nguyễn Quỳnh Anh chia sẻ: "Mình là tình nguyện viên trong đoàn từ thiện, mình có gặp Dũng 4 lần trong những lần diễn ra chương trình "Hát cho bệnh nhân tôi nghe" tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ấn tượng của mình về Dũng là một cậu bé dễ thương, đáng yêu và đặc biệt là dù hằng ngày phải căng mình chiến đấu với tử thần để giành giật từng giây sự sống nhưng ở em có sự lạc quan, yêu đời rất đáng cảm phục. Hôm nay mình và nhóm bạn đến đây để được nhìn mặt em lần cuối, chắc chắn hình ảnh của em trong trang phục CSGT sẽ luôn còn hiện hữu mãi trong tấm trí của mình và nhiều người nữa…".

Cậu bé ung thư mơ ước làm CSGT ở Đà Nẵng: Vĩnh biệt người bạn nhỏ kiên cường! - Ảnh 2.

Dù mang trong mình căn bệnh ung thư nhưng Dũng luôn lạc quan, yêu đời. Ảnh: Quỳnh Trân

Trên trang cá nhân, bác sỹ Lê Na, người từng gửi thư tới CATP Đà Nẵng về ước mơ của Dũng cũng cập nhật bức hình cháu bé ung thư đầu trọc, sắc phục CSGT và nụ cười trong trẻo. Bên dưới là rất nhiều trạng thái cảm động được chia sẻ: "Ngủ ngon con trai!", "Vĩnh biệt người bạn nhỏ kiên cường!"…

"Giấc mơ của con đến đây xin được khép lại. Tuổi thơ của con đã luôn phải sống trong bóng tối và bệnh tật. Người cha đã ra đi sau cơn đột quỵ cách đây 2 năm, và nay con cũng rời bỏ người mẹ tảo tần sớm hôm bên con. Sẽ không còn được thấy nụ cười rạng rỡ của con khi con được làm một chú Cảnh sát giao thông gìn giữ trật tự an toàn giao thông, không còn được nghe tiếng nói bi bô của con những lúc thỏ thẻ bên mẹ. Chúng tôi, những người con của mảnh đất Đà Nẵng yêu thương sẽ luôn nhớ về một cậu bé làm Cảnh sát giao thông đầy dũng cảm và nghị lực này. Mong con yên giấc ngàn thu nhé con trai!", một người bạn đã chia sẻ dòng trạng thái cảm động này trên trang cá nhân của bác sỹ Lê Na.

Cậu bé ung thư mơ ước làm CSGT ở Đà Nẵng: Vĩnh biệt người bạn nhỏ kiên cường! - Ảnh 3.

Lúc còn sống, cháu Dũng luôn quấn quýt, hồn nhiên chơi đùa bên mẹ. Ảnh: Quỳnh Trân

Trên dòng thời gian của mình, bạn Thu Hà chia sẻ: "Tạm biệt em, người ‘chiến sỹ’ tí hon kiên cường. Giữa đau đớn của bệnh tật, giữa ranh giới của sự sống và cái chết nhưng em vẫn có những mơ ước đời thường đã khiến triệu trái tim cảm động…".

"Có ngày Đà nẵng mưa gió mịt mờ, một vì sao lại lặng lẽ rời xa thế gian, chen những mây mưa mà bỏ chúng ta đi. Hẳn thượng đế đã có sự lựa chọn của mình. Con đã sống rất dũng cảm. Chúng ta sẽ cố gắng sống thật tốt để gặp lại con", bạn Trang Thùy, chia sẻ.

Muốn thêm 1 lần ngồi trên xe đặc chủng của CSGT

Theo người thân cho biết, cháu Dũng qua đời lúc 12h30 tại Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng. Đặc biệt, trước khi mất, cháu Dũng ước mong được thêm một lần nữa được ngồi lên xe đặc chủng của CSGT. Tuy nhiên, khi tâm nguyện cuối chưa thành, Dũng đã bỏ lại mẹ và anh trai ra đi mãi mãi.

Cậu bé ung thư mơ ước làm CSGT ở Đà Nẵng: Vĩnh biệt người bạn nhỏ kiên cường! - Ảnh 4.

Cháu Dũng được Đại tá Lê Ngọc giúp đỡ để thực hiện ước mơ làm CSGT trong đúng ngày sinh nhật của mình.

Đỗ Tuấn Dũng, bệnh nhi ung thư máu là nhân vật chính trong sự kiện hiếm có vào sáng 21/11/2015, được tổ chức vào đúng ngày sinh nhật em. Sáng hôm đó, từ ngoài cổng bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đại tá Lê Ngọc ngồi trên ôtô dẫn đường tiến vào sân. Theo sau ông là các chiến sỹ CSGT lái môtô vào đỗ ngay ngắn.

Thời khắc ấy, Dũng được chính Đại tá Ngọc, Trưởng phòng CSGT (PC67) Công an TP Đà Nẵng mặc lên người bộ cảnh phục, đội mũ kê-pi ngay ngắn. Nhận từ tay "thần tượng" của mình chiếc còi, gậy ma-trắc, quân hàm chiến sỹ bậc 1; cậu bé mới 9 tuổi dõng dạc chào mọi người theo điều lệnh rồi bắt đầu hai tiếng "tuần tra" như đúng ước nguyện của em.

Câu chuyện cổ tích có thật này được thực hiện sau khi bác sỹ Lê Na (BV Ung Bướu Đà Nẵng), người trực tiếp điều trị cho Dũng biết được ước mơ cháy bỏng được làm CSGT của cậu bé bất hạnh nên đã gửi "tâm thư" đến GĐ Công an TP Đà Nẵng nhờ trợ giúp và nhận được sự đồng ý.

Hình ảnh cháu bé ung thư ở Đà Nẵng được hiện thực hóa giấc mơ làm CSGT khiến cộng đồng xúc động.

Theo Đại tá Lê Ngọc, cách đây khoảng 2 tuần, khi Dũng nhập viện trở lại trong tình trạng sức khỏe xấu, đơn vị cũng đã huy động mỗi cán bộ chiến sĩ góp 1 ngày lương để hỗ trợ cho gia đình vốn đã kiệt quệ về kinh tế.

"Chiều 3/11, khi nghe tin, tôi đã chỉ đạo cho các cán bộ đến động viên gia đình. Trong ngày 4/11, đơn vị sẽ trực tiếp đến viếng cháu và trao thêm phần quà giúp gia đình vượt qua khó khăn", Đại tá Ngọc nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày