Cậu bé tự trói mình, giả vờ bị bắt cóc và lý do cảm động khiến nhiều người rơi nước mắt

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 08:19 08/01/2017

Theo trang Mirror đưa tin, chỉ vì muốn bố dành nhiều thời gian hơn cho mình, một cậu bé 13 tuổi đến từ Trung Quốc đã tự trói tay chân mình lại và giả vờ bị bắt cóc.

Trong cuộc sống hiện đại, các bậc phụ huynh đôi khi quá mải mê với công việc mà quên mất những đứa con của mình. Đến trường, đi học thêm, về nhà; đó là những công việc thường ngày của các em mà đôi khi vắng bóng những giây phút hiếm hoi vui vẻ, quây quần bên cha mẹ.

Tuyệt vọng đến như vậy, một bé trai người Trung Quốc đã giả vờ bị bắt cóc chỉ vì muốn bố có thể dành nhiều thời gian hơn cho mình.

Cậu bé tự trói mình, giả vờ bị bắt cóc và lý do cảm động khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 1.

Xiao Zhang tự trói tay chân mình lại.

Không có mẹ, cậu bé Xiao Zheng phải sống một mình với bố. Tuy nhiên, để có tiền chăm lo cho cậu con trai 13 tuổi, bố của Zheng phải gửi con cho ông bà để đi làm xa kiếm tiền.

Mỗi năm, hai cha con chỉ có vài ngày để gặp nhau. Thời gian ngắn ngủi đó không thể nào làm vơi đi nỗi nhớ của cậu con trai đang tuổi dậy thì, cần tình thương và chăm sóc của người cha. Tuy nhiên, cha phải đến thành phố kiếm tiền, còn Xiao Zheng vẫn ở ngôi làng Thạch Lâm với ông bà nên hai người không có điều kiện gặp nhau nhiều.

Chính vì vậy, khi đến thời hạn hết nghỉ phép và cha phải trở về thành phố làm việc, Xiao Zheng đã bày ra cách để bắt cha ở lại lâu hơn với mình.

Cậu bé tự trói mình, giả vờ bị bắt cóc và lý do cảm động khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 2.

Cậu bé giả vờ là mình bị bắt cóc chỉ vì muốn bố có nhiều thời gian hơn cho mình.

Zheng đã trốn trong một ngôi nhà bỏ hoang ở trong làng, trói tay chân mình lại rồi sau đó gửi tin nhắn đến điện thoại của bố, nói rằng mình đã bị bắt cóc. Trong tin nhắn, Zheng viết.

"Bố cứu con. Con bị bắt cóc và chúng không thả con đi".

"Con ở đâu, bọn chúng muốn bao tiền", bố của cậu khẩn thiết hỏi. Xiao Zheng trả lời rằng mình bị vài người ở quê bắt.

Người cha bắt đầu hoảng sợ thật sự. "Họ muốn bao nhiêu tiền, cha sẽ trả cho họ bao tiền cũng được", ông nhắn lại và liên hệ với cảnh sát vào cuộc.

Cậu bé tự trói mình, giả vờ bị bắt cóc và lý do cảm động khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 3.

Cậu bé không ngờ hành động của mình lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Cơ quan địa phương đã vào cuộc tìm kiếm. Cảnh sát cũng hết sức ngạc nhiên, xen chút nghi ngờ khi thấy cậu ngồi 1 mình và nghịch điện thoại.

Sau đó, Xiao Zheng đã được dẫn về đồn cảnh sát. Em đã khai nhận việc mình giả vờ bị bắt cóc và tự trói tay chân mình lại. Xiao Zheng cũng nói rằng vì mình nhớ bố quá nên phải tìm cách để ông có thể ở lại với mình.

Ngay sau đó, em đã được đoàn tụ với bố. Cha của Xiao Zheng cũng cho biết mình sẽ cố gắng thu xếp để có nhiều thời gian hơn bên con và tìm một công việc gần nhà.