Cậu bé lon ton theo cha ra hiện trường tai nạn rồi ngủ quên cho đến lúc được chú cảnh sát gọi dậy

Thiên Ái, Theo Trí Thức Trẻ 12:11 08/06/2017

Cùng bố đi xem tai nạn, cậu bé 3 tuổi vô tư ngủ quên luôn tại hiện trường. Chỉ đến khi được đánh thức bởi một chú công an, cậu bé mới vội vàng chạy đi tìm bố.

Dễ ăn, dễ ngủ... đó là những nét tính cách đáng yêu của trẻ con. Đã có nhiều đoạn clip thu hút đến hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội xoay quanh nội dung hết sức đơn giản về sự vô ưu này của trẻ con. Dù khác biệt màu da, dân tộc, tiếng nói.... điểm chung của những cô, cậu bé thiên thần này là khiến người xem yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là sự hồn nhiên, vô tư của mình!

Mới đây, cộng đồng mạng Việt vừa chia sẻ nhau đoạn clip ghi lại cảnh một cậu bé khoảng 4-5 tuổi, theo bố ra hiện trường tai nạn giao thông. Vụ va chạm xảy ra giữa hai xe khách trên con đường đèo dốc khá nguy hiểm. 

Điều đặc biệt là vì trời nắng to và "biến" diễn ra khá lâu, nên cậu bé đã trót ngủ quên bên vệ đường. Em ngả mình lên bệ xi măng ngăn đường với núi và say sưa ngủ mặc cho người lớn đang căng thẳng giải quyết vụ tai nạn. Cậu bé mặc áo thun hở rốn, quần dài, đầu trần chân đất.

Một chú công an làm công tác kiểm tra hiện trường vụ tai nạn vô tình phát hiện ra cậu. Người này gọi cậu bé đến 3 lần em mới thức dậy. Bị đánh thức bất ngờ, gương mặt cậu nhóc vẫn còn ngơ ngác nhưng hình như chợt nhớ ra mình đã ngủ quên, cậu bé vội vàng chạy đi tìm bố. 

Sau khi được chia sẻ lên mạng, clip ngắn chưa đầy 1 phút này đã thu hút sự chú ý của đông đảo người xem. Nhiều bạn trẻ đã vô tư "tag" những người bạn có thói quen vạ đâu ngủ đấy vào dưới clip trên để trêu. Bên cạnh đó, có không ít người bày tỏ sự yêu mến, thích thú dành cho hành động ngủ quên giữa đường của cậu bé này.

Cậu bé lon ton theo cha ra hiện trường tai nạn rồi ngủ quên cho đến lúc được chú cảnh sát gọi dậy - Ảnh 2.

Say sưa ngủ như ở nhà.

Cậu bé lon ton theo cha ra hiện trường tai nạn rồi ngủ quên cho đến lúc được chú cảnh sát gọi dậy - Ảnh 3.

Trời thì nắng chang chang.

Cậu bé lon ton theo cha ra hiện trường tai nạn rồi ngủ quên cho đến lúc được chú cảnh sát gọi dậy - Ảnh 4.

Bị chú công an gọi dậy, giật cả mình.

Cậu bé lon ton theo cha ra hiện trường tai nạn rồi ngủ quên cho đến lúc được chú cảnh sát gọi dậy - Ảnh 5.

Ba chân bốn cẳng chạy về phía bố.

"Chắc đang ngủ dở ở nhà mà thấy mọi người đồn tai nạn nên chạy ra, đi nửa đường buồn ngủ quá nên ngủ một giấc đây mà!", "Tôi thấy yêu cái ông này rồi đấy", "Chàng trai ngây thơ và tỉnh nhất năm"... là một số bình luận của dân mạng dành cho cậu nhóc ngủ quên ngoài đường khi cùng bố đi xem hiện trường tai nạn.

Khoảnh khắc đáng yêu có 1-0-2 trên được anh Nguyễn Sỹ Nguyên (cán bộ điều tra, Công an huyện Mường Lát, Thanh Hóa) ghi lại vào lúc 16h ngày 5/6 tại Quốc lộ 15C, thuộc bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát. 

"Trong lúc đến làm nhiệm vụ mình bắt gặp cậu bé đang ngủ say bên rãnh thoát nước ven đường. Nắng quá mà thấy cháu ngủ ngon nên mình gọi dậy để cháu về với bố mẹ", anh Nguyên kể lại.

Hiện, clip vẫn đang được chia sẻ và gây chú ý cho người dùng trên mạng xã hội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày