Sau khi được tặng thêm một chiếc xe đạp mới, em Vì Quyết Chiến (13 tuổi, Chiềng Yên, Sơn La) quyết định tặng lại cho một bạn học có hoàn cảnh khó khăn.
Sau khi tặng cho Chiến chiếc xe đạp mới làm phương tiện đi lại an toàn hơn, người đàn ông này đã xin lại chiếc xe đạp cũ kĩ, mất phanh của em với mong muốn sẽ tổ chức đấu giá để có thêm món tiền hỗ trợ cho gia đình em, điều trị bệnh cho em trai Chiến đang nằm trong bệnh viện.
Sau khi câu chuyện của cậu bé 13 tuổi đạp xe vượt hơn 100km từ Tây Bắc xuống Hà Nội được chia sẻ lên mạng xã hội, một nhóm nhà hảo tâm đã đến tận nhà trao tặng một chiếc xe đạp mới để Chiến có phương tiện đến trường an toàn hơn.
Câu chuyện có thật về cậu bé 13 tuổi đạp xe hơn 100km, vượt 15 con dốc lớn từ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, từng bị ngất giữa đường, đến Hà Nội thăm em trai bị ốm nặng.
Chiến, 13 tuổi, chưa một lần rời bản làng ở Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đã tự vượt hơn 100km đường đèo trắc trở vì chỉ khát khao được thăm em trai đang ốm nặng. Việc làm của em khiến bao người vừa thương, vừa giận vì lo!