Cậu bé đáng thương với làn da bị hóa đá

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 12:07 10/06/2016

Một cậu bé người Nepal đã phải đối mặt với nhiều lời trêu trọc và kì thị từ bạn bè bởi làn da "hóa đá" bẩm sinh.

Cậu bé Ramesh Darji, 11 tuổi, sống tại huyện miền núi hẻo lánh Baglung của Nepal đã phải sống chung với căn bệnh da vảy cá hiếm gặp từ lúc mới chào đời, khiến cho làn da của em trông như bị "hóa đá".

Khi mới sinh ra, Ramesh cũng giống như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, sau khoảng nửa tháng, da của em bắt đầu bị bong tróc từ từ giống như bị lột da vậy. Đồng thời, những lớp da dày, đen và cứng bắt đầu thi nhau mọc lên thay thế một cách nhanh chóng.

Do là một khu vực miền núi hẻo lánh, nên các bác sĩ tại Baglung không thể xác định được nguyên nhân gây ra căn bệnh của Ramesh. Họ còn chẩn đoán và cho rằng cậu bé bị nhiễm nấm da.

Cậu bé đáng thương với làn da bị hóa đá - Ảnh 1.

Cậu bé Ramesh Darji với làn da bị bao phủ bởi những mảng vảy dày cộp.

Vì không được chẩn đoán và chữa trị kịp thời nên tình trạng của Ramesh ngày một trở nên tồi tệ.

Đến năm 5 tuổi, những lớp vảy ngày càng phát triển dày đặc hơn khiến Ramesh cảm thấy đau đớn mỗi khi di chuyển. Một năm sau, tình trạng này còn khiến cậu bé không thể đi được và gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi giao tiếp với người đối diện. Thậm chí, em cũng không thể đến trường như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Bên cạnh đó, do vẻ bề ngoài kỳ dị nên Ramesh thường xuyên bị những đứa trẻ xung quanh xa lánh và kì thị.

Cậu bé đáng thương với làn da bị hóa đá - Ảnh 2.

Tình trạng của cậu bé đáng thương đang dần trở nên tồi tệ hơn do gia đình không có tiền để điều trị bệnh.

Đau lòng trước tình trạng bi đát của con trai, cha mẹ Ramesh đã quyết định đưa em lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Tại đây, các bác sĩ đã xác định Ramesh mắc phải căn bệnh da vảy cá. Tuy nhiên, do căn bệnh này rất hiếm gặp và có quy trình điều trị phức tạp nên chỉ các bệnh viện tư nhân mới đủ khả năng đáp ứng cả về thời gian lẫn cơ sở vật chất.

Nhưng với mức chi phí khổng lồ mà các cơ sở khám bệnh đưa ra thì gia đình Ramesh đã thực sự "gục ngã" trong nỗi tuyệt vọng. Bởi tổng thu nhập hàng tháng của cả gia đình em chỉ có 7000 rupee Nepal (tương đương khoảng 1,4 triệu đồng) mà thôi. Không còn cách nào khác, cha mẹ Ramesh đành phải đưa em về nhà.

Cậu bé đáng thương với làn da bị hóa đá - Ảnh 3.

Cha mẹ Ramesh đã gục ngã hoàn toàn sau khi biết được khoản tiền điều trị bệnh cho con trai vượt quá khả năng chi trả của bản thân.

Tuy nhiên, một người lạ mặt nào đó đã bí mật ghi lại hình ảnh về cuộc sống hằng ngày của Ramesh và đăng tải lên các trang mạng xã hội tại quốc gia này.

Dường như, thần may mắn đã mỉm cười với cậu bé đáng thương khi Sanjay Shrestha - một ca sĩ nổi tiếng người Nepal đã xem được đoạn video và chia sẻ nó với ca sĩ nổi tiếng người Anh Joss Stone.

Được biết, Joss Stone là quản lý của quỹ từ thiện lớn có tên Joss Stone Foundation. Và cô ca sĩ xinh đẹp này đã quyết định tài trợ cho Ramesh mọi chi phí nhằm giúp cậu bé có đủ điều kiện để chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp trên.

Cậu bé đáng thương với làn da bị hóa đá - Ảnh 4.

Sau khi được quỹ từ thiện giúp đỡ, Ramesh đã dần hồi phục và bắt đầu hoà nhập lại với cuộc sống thường ngày.

Sau khi nhận được sự trợ giúp từ quỹ Joss Stone Foundation, Ramesh đã được đưa tới điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Kathmandu.

Nhờ được chẩn đoán điều trị đúng cách, làn da của Ramesh đã dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, do ít vận động trong thời gian dài, hệ cơ xương khớp của Ramesh trở nên yếu hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Vì vậy, bên cạnh điều trị chứng da vảy cá, Ramesh còn phải tham gia vật lý trị liệu để có thể di chuyển và sinh hoạt một cách bình thường.

Cậu bé đáng thương với làn da bị hóa đá - Ảnh 5.

Tuy nhiên, cậu bé vẫn cần thêm nhiều thời gian để cơ thể bình phục hoàn toàn.