Cậu bé đáng thương mắc bệnh lạ, chỉ có 150 ca/7,4 tỷ người

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 27/06/2016

Do mắc chứng bệnh hiếm gặp nên cậu bé người Anh có gương mặt vô cùng đáng thương.

Vào ngày 6/5/2014, thiên thần nhỏ Ewan Knox đã chào đời trong vòng tay yêu thương, nâng niu của mẹ cha. Thế nhưng, niềm hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì tin dữ ập đến.

Các y bác sĩ tại bệnh viện hoàng gia Victoria ở Newcastle, Anh chẩn đoán Ewan đã mắc hội chứng Hallermann-Streiff. Hội chứng này khiến bệnh nhân bị trán to, mắt nhỏ (có đục thủy tinh thể), mũi nhỏ, chưa phát triển hoàn chỉnh. Theo thống kê, đây là hội chứng kiếm gặp, chỉ có 150 ca trên toàn cầu.

Cậu bé đáng thương mắc bệnh lạ, chỉ có 150 ca/7,4 tỷ người - Ảnh 1.

Do mắc chứng bệnh lạ nên Ewan có gương mặt vô cùng đáng thương.

Sớm phát hiện ra bệnh tình của Ewan, các bác sĩ và gia đình đã nỗ lực, cùng chung tay chữa trị cho cậu bé. 5 tuần sau khi được điều trị và tình hình sức khỏe đã ổn định hơn, Ewan được trở về nhà.

Một năm sau đó, cậu bé mắc chứng bệnh hiếm gặp lại phải nhập viện do bệnh tình chuyển biến xấu. Suốt nhiều tháng liền, cậu bé phải ra vào viện liên tục. Đến tháng Hai năm nay, tình hình bệnh tình của Ewan ngày một chuyển biến xấu.

Vicky, mẹ của Ewan, cho hay "Ewan bắt đầu cảm thấy thực sự khó khăn khi thở, bởi vậy, con đã phải nhờ tới bình trợ thở 24/7. Kể từ đó, sức khỏe của con cũng ngày một xấu đi".

Các bác sĩ nhận định thời gian sống của Ewan chỉ còn rất ngắn.

Cậu bé đáng thương mắc bệnh lạ, chỉ có 150 ca/7,4 tỷ người - Ảnh 2.

Mặc dù chỉ sống chưa đầy 2 năm thế nhưng quãng thời gian Ewan Knox sống trên đời đã đem lại niềm hạnh phúc vô bờ bến cho cha mẹ em.

Vicky cho biết thêm rằng mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi một ngày, đột nhiên, Ewan được chẩn đoán bị đau tim và tăng huyết áp động mạch phổi. Mặc dù đã được chữa trị thế nhưng do bị tác dụng phụ, đường dạ dày của Ewan bị hỏng khiến cậu bé không thể ăn uống gì.

Sau một thời gian dài cùng con chiến đấu với bệnh tật, cuối cùng vào ngày 22/4, cha mẹ Ewan đã buộc lòng phải quyết định rút máy trợ thở, để con có thể ra đi nhẹ nhàng và không phải chịu đựng thêm bất cứ đau đớn nào nữa.

Kể từ sau cái chết của con, cô Vicky cùng chồng đã dồn toàn bộ sức lực và tâm trí vào các hoạt động từ thiện, gây quỹ và nâng cao nhận thức của người dân về những căn bệnh mà trẻ nhỏ có thể gặp phải.

"Tôi đã từng chăm sóc con suốt 24 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần, nhưng giờ đây con đã đi xa, và tôi chẳng còn gì cả. Khoảng thời gian này thật rất sự khó khăn", Vicky chia sẻ.