Cậu bé bị mất 19 người thân trong vụ tấn công hóa học ở Syria

Hương Cherry, Theo Thời Đại 00:31 07/04/2017

Vụ tấn công bằng khí độc xảy ra tại thị trấn Khan Shaykhun thuộc tỉnh Idlib, Syria đã khiến một cậu bé đáng thương bị mất đi 19 người thân chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi.

Sáng thứ ba ngày 04/04 vừa qua, một vụ tấn công bằng khí độc tại thị trấn Khan Shaykhun thuộc tỉnh Idlib, Syria đã làm ít nhất 58 người thiệt mạng, 60 người bị thương bởi hóa chất cùng hơn 200 người dân khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và Mazin – một cậu bé 13 tuổi cũng nằm trong số đó.

Mặc dù không bị thương quá nặng, thế nhưng đôi mắt đục ngầu của Mazin vẫn ánh lên nỗi sợ hại khôn xiết, còn giọng nói thì khản đặc hẳn đi sau hàng loạt nỗi mất mát to lớn mà em phải gánh chịu.  

Cậu bé bị mất 19 người thân trong vụ tấn công hóa học ở Syria - Ảnh 1.

Mazin – một cậu bé 13 tuổi đã bị mất cùng lúc 19 người thân trong đợt tấn công bằng chất độc hóa học tại Syria.

Trước đây, Mazin được đưa tới bệnh viện Reyhanli cùng với 30 nạn nhân khác trong vụ tấn công bằng chất hoá học khủng khiếp ở Syria. Sau một hồi trò chuyện và làm quen, cậu bé mới bắt đầu dẫn các phóng viên tới từng căn phòng nhỏ và giới thiệu về những người bệnh đang nằm bên trong.

"Ai cũng coi nơi này là nhà của mình hết. Tất cả đều bị bom mìn vùi dập, bị khí độc hóa học gây thương tổn nặng nề đến mức chẳng thể nào thở nổi", Mazin nói.

Suốt 6 năm nội chiến kéo dài, đây chính là vụ tấn công gây thiệt hại nặng nề nhất về tính mạng con người.

Nhiều nhà hoạt động đối lập đã nhanh chóng lên tiếng khẳng định vụ tấn công hóa học vừa rồi là tác phẩm của lực lượng không quân chính phủ hoặc từ quân đội Nga, trong khi phe chính phủ lại cho rằng họ "lỡ" đánh bom trúng một kho vũ khí hoá học trái phép của lực lượng nổi dậy khiến những chất độc này rò rỉ ra ngoài.

Cậu bé bị mất 19 người thân trong vụ tấn công hóa học ở Syria - Ảnh 2.

Mazin và hàng loạt đứa trẻ đáng thương khác từng được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng co giật, sùi bọt mép hoặc không thể thở nổi.

Khi được hỏi về gia đình, Mazin bỗng òa khóc nức nở và cắn chặt lên đôi môi trầy xước do bom mìn gây nên. Em bất giác chia sẻ mình đã mất tổng cộng 19 người thân trong vụ tấn công bằng chất độc hóa học vừa rồi, và hiện giờ em phải sống bơ vơ giữa vùng đất đầy rẫy những nguy hiểm này.

"Khoảng sáu rưỡi sáng, thị trấn của em bắt đầu bị không kích. Em thấy một quả bom phát nổ ngay trước nhà ông ngoại nên lập tức chạy sang để kiểm tra. Chứng kiến cảnh ông nằm lịm dưới sàn nhà, em đã cố đánh thức ông dậy nhưng rồi chính bản thân cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi ngất đi từ lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại, em phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, toàn bộ quần áo cũng không còn nữa. Em cứ tưởng đây là một trung tâm y tế tại thị trấn Khan Shaikhoun nên lập tức thúc giục người đối diện hãy nhanh chóng rời đi", Mazin kể lại.

Cậu bé bị mất 19 người thân trong vụ tấn công hóa học ở Syria - Ảnh 3.

Cậu bé chợt khóc òa khi nghĩ tới những người thân đã mất của mình.

Phản ứng của Mazin là rất bình thường vì tại Syria, hầu hết các trung tâm y tế trong khu vực do phe nổi dậy kiểm soát đều từng bị trúng bom và pháo kích liên miên. Đặc biệt, chúng cũng thường tấn công vào những trạm xá ngay sau khi càn quét bên trong thành phố nhằm tối ưu hoá thành quả của chiến tranh.

"Họ thông báo ông ngoại em đã qua đời, còn bà ngoại vẫn đang nằm điều trị trong phòng bên cạnh vì bị trúng độc quá nặng. Nhiều người khác cũng không qua khỏi, trong đó có cả anh họ Yasir cùng vợ mới cưới, vợ chồng anh họ Admed và hai con trai sinh đôi của họ, và còn..., và còn...".

Nước mắt đã ứa ra trên đôi mắt của Mazin, thế nhưng em vẫn cố kể lại họ tên của 19 người họ hàng đã mất trong vụ tấn công tàn khốc kia. Tới lúc này, giọng của cậu bé ấy mới bắt đầu trở nên nghẹn ngào và chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.

Em chợt khóc nức nở...

vì đây là thế giới mà em đang phải sống.