Cậu bé 2 tuổi bị kẻ theo đuổi mẹ tạt axit, hỏng nửa khuôn mặt

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 13:58 10/01/2017

Cậu bé 2 tuổi người Ấn Độ đã bị hỏng một mắt, bỏng nửa khuôn mặt vì bị kẻ theo đuổi mẹ tạt axit. Nguyên nhân là do người mẹ đã từ chối bỏ chồng theo hắn ta và đây là cách hắn trả thù.

Hôm 13/12/2016, một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại thành phố Delhi, Ấn Độ khi bé trai 2 tuổi Aditya bị bắt cóc, tạt axit lên mặt rồi sau đó vứt vào một thùng rác. Nguyên nhân của vụ việc là do mẹ của em đã từ chối kết hôn với một gã đàn ông và đây là cách hắn trả thù.

Aditya được tìm thấy trong thùng rác, la hét vì đau đớn với tỉ lệ bỏng cơ thể tới 20%. Khi được đưa tới khoa bỏng, bệnh viện Safdarjung, các bác sĩ phát hiện một nửa khuôn mặt em đã bị biến dạng và hỏng mắt phải.

Cậu bé 2 tuổi bị kẻ theo đuổi mẹ tạt axit, hỏng nửa khuôn mặt - Ảnh 1.

Bé trai 2 tuổi Aditya bị biến dạng một nửa khuôn mặt.

"Tôi vẫn chưa được gặp con mình. Tôi không dám nhìn vào thằng bé nữa. Không thể tin được rằng hắn ta đã làm vậy với con tôi", chị Soni Prasad 25 tuổi, mẹ của Aditya tuyệt vọng than khóc.

Chị Soni đã kể với chồng mình, anh Jamna, 33 tuổi, rằng có một gã đàn ông đã theo đuổi chị từ hồi đầu năm. Dù biết chị Soni đã kết hôn, gã đàn ông 27 tuổi, được biết tới với cái tên Mangal kia, vẫn liên tục đòi chị phải bỏ chồng để theo hắn ta. 

"Tôi đã từ chối rất nhiều lần nhưng hắn ta vẫn không chịu dừng lại. Mangal là một kẻ ưa bạo lực. Tôi e sợ rằng hắn sẽ làm hại tôi khi chồng đi làm", chị Soni nhớ lại.

Cậu bé 2 tuổi bị kẻ theo đuổi mẹ tạt axit, hỏng nửa khuôn mặt - Ảnh 2.

Kẻ tấn công là người theo đuổi mẹ của em rất lâu nhưng bất thành.

Để tránh bị làm phiền, gia đình chị đã quyết định chuyển tới chỗ khác. Tuy nhiên, hôm 13/12, Aditya đã mất tích khi đang chơi bên ngoài nhà. Sau khi không tìm được con trai mình, chị Soni đã báo cảnh sát vì lo sợ rằng, Mangal đã bắt cóc con chị.

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông có liên quan tới vụ tấn công và đang truy tìm nghi phạm Mangal, 27 tuổi. Kẻ bị bắt là Govind Ram Das, 20 tuổi, đã nhận tội. 

Hiện tại, cậu bé đang được điều trị tại bệnh viện Sir Ganga Ram. Do gia đình không có đủ điều kiện nhưng rất may mắn, em đã được các tổ chức từ thiện giúp đỡ. Bác sĩ phẫu thuật Anurag Pandey tại bệnh viện  Sir Ganga Ram cho biết: "Tình hình cậu bé rất nghiêm trọng khi em nhập viện. Dù bây giờ, em đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần được theo dõi điều trị, đặc biệt là những tổn thương quanh mắt".

(Theo Daily Mail)