Cặp vợ chồng lần đầu lên tiếng sau khi bỏ rơi con trong khu rừng đầy gấu để trừng phạt

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 02/06/2016

Sau gần một tuần mất tích, bé trai bị bố mẹ bỏ rơi tại khu rừng đầy gấu vùng Hokkaido, Nhật Bản vẫn chưa được tìm thấy.

Tuần trước, vụ việc bé trai 7 tuổi Yamato Tanooka bị bố mẹ bỏ rơi trong khu rừng đầy gấu thuộc vùng rừng núi đảo Hokkaido đã khiến dư luận phẫn nộ, không chỉ ở riêng Nhật Bản mà trên toàn thế giới. Tính tới thời điểm hiện tại, dù đã mất tích được 6 ngày nhưng lực lượng tìm kiếm vẫn chưa phát hiện ra dấu vết gì của cậu bé.

Hàng trăm cảnh sát và tình nguyện viên đã được huy động để tìm kiếm bé trai. Chính quyền địa phương cho biết đã mở rộng phạm vi tìm kiếm và sử dụng nhiều phương pháp tối ưu trong nỗ lực tìm ra cậu bé càng nhanh càng tốt. 

Cặp vợ chồng lần đầu lên tiếng sau khi bỏ rơi con trong khu rừng đầy gấu để trừng phạt - Ảnh 1.

 Lực lượng cứu hộ địa phương đang ráo riết tìm kiếm cậu bé.

Với nhiều người, đây được coi là cách trừng phạt con tồi tệ nhất mà phụ huynh có thể nghĩ ra. Lúc đầu, cha mẹ cậu bé chỉ thú nhận rằng họ đã lạc mất Yamato khi đang mải đi hái hoa quả. Tuy nhiên, trước sự dằn vặt của lương tâm, họ đã phải thú nhận sự thật việc để con trong rừng một mình như một hình phạt.

Phản ứng trước phẫn nộ của dư luận, ông Takayuki Tanooka, cha của cậu bé đã lên tiếng:

"Chúng tôi đã gây ra tội lỗi nghiêm trọng với con trai mình và điều đó là không thể tha thứ. Hơn nữa, chúng tôi cũng thành thật xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối cho mọi người"

"Tôi hy vọng con trai mình vẫn an toàn".

Cặp vợ chồng lần đầu lên tiếng sau khi bỏ rơi con trong khu rừng đầy gấu để trừng phạt - Ảnh 2.

 Yamato đã mất tích được 6 ngày.

Để xảy ra sự việc là điều không mong muốn của cặp vợ chồng này. Họ đã rất hối hận vì đã đẩy con mình vào tình huống nguy hiểm như vậy. Chỉ vì một phút nóng giận của bố mẹ mà cậu con trai 7 tuổi nhà Tanooka đã mất tích và gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Những nỗ lực tìm kiếm đang được triển khai nhưng hy vọng đang dần trở nên mong manh hơn do địa hình hiểm trở của khu vực vùng núi Hokkaido cũng như việc thiếu thức ăn và nước uống trong gần một tuần là quá sức chịu đựng với một cậu bé 7 tuổi. Trên khắp nước Nhật, người dân đang cùng cầu nguyện để cậu bé được trở về an toàn.

Cặp vợ chồng lần đầu lên tiếng sau khi bỏ rơi con trong khu rừng đầy gấu để trừng phạt - Ảnh 3.

 Lực lượng tìm kiếm địa phương đã sử dụng cả ngựa để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

"Khi tôi nghĩ tới việc cậu bé phải ở trong một khu rừng đầy nguy hiểm như vậy, tim tôi như thắt lại", một người dân Nhật Bản chia sẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời cầu nguyện và hy vọng cậu bé được an toàn, nhiều người vẫn tiếp tục chỉ trích cha mẹ cậu bé vì hành động của họ. Lúc này, dường như mọi lời trần tình hay xám hối đều là quá muộn. Chắc chắn, đây sẽ là một cú shock tinh thần cực kì lớn đối với gia đình ông Tanooka nếu chuyện gì xấu xảy ra với bé Yamato Tanooka.